1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại, lần đầu tiên viết vào thread "Nhật ký, vui buồn ....." ở box kysu.ttvn là vào ngày 29.04.2005. Mới đó mà đã gần một năm rồi. Hồi đó là trang 5, bây giờ đã là trang 61 . Bà con nhà mình cũng nhiều tâm sự ghê ta ơi, hihi
    Đang nhiều chuyện bực mình nên lại vào đây. Chẳng mấy khi mình vui mà lại vào đây cả. Bất công nhỉ, hihi
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới nấu chè xong . Dạo này hay có cơ hội nấu chè buổi tối vì sáng nấu không kịp mà cũng không có thời gian.
    Nấu chè, pha ít bột năng cho đạt yêu cầu , thế là lại ngẫm nghĩ và ..... liên tưởng ......
    Bột năng hòa với nước, tăng độ dính, làm cho chè đặc thêm một ít. Có thể xem bột năng là chất kết dính, chất xúc tác đi hen
    Thế nhưng, nếu pha nhiều bột năng, nguy cơ hỏng cả nồi chè là có. Nếu pha bột năng với nước nóng, bột sẽ vón cục. Nếu cho nước vào chén rồi mới trút bột vào thì ..... bột sẽ nổi lềnh bềnh và rất khó để chúng hòa tan trong nước mà không bị dính lại
    Cách làm đúng là lượng bột vừa phải, cho vào chén, cho ít nước đun sôi để nguội vào, khuấy đều, cho bột hòa tan, rồi đổ hỗn hợp này vào nồi chè, nhanh tay khuấy đều chè.
    Suy ra rằng, có chất xúc tác, chất kết dính mà không khéo vận dụng, hoặc không biết nên vận dụng như thế nào, trong trường hợp nào, vận dụng ra sao ...... thì cũng không đạt được hiệu quả như ý muốn mà có khi còn làm hỏng việc
    Hihi, nấu có nồi chè mà nghĩ vớ vẩn lung tung. Bởi thế, chất lượng nồi chè N nấu cần được đem đi kiểm tra chất lượng lại
    Hihi, hihi. Lâu rồi mới viết lung tung nhí nhố dzầy nè .
    Sáng sớm còn đi wính cầu lông. Chào ngày mới nghen !
  3. kimdung2000

    kimdung2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi tớ buồn, tớ cắm đầu học và đọc sách cho quên đi các chuyện buồn chung quanh tớ . Có một thằng bạn rất thân hồi bên VN ... Mới được tin từ ba má mình cho biết, nó bị gia đình gửi đi cai nghiện thuốc trắng ... Bao kỷ niệm ... Thằng bạn là con nhà đại gia bố làm to, bắt nó đi qua bên này du học nhưng nó lại trốn . Bác trai , ba nó, thường bảo nó , "chỉ cần nó ưng thì bố mẹ có đường cho con đi theo diện học bổng hằn hòi ngay" . Ấy thế mà nó không đi . Biết đâu nếu nó chịu đi, cái học bổng này của mình đã không được đến mình rồi ... Nhớ hồi đi học , toàn mình làm bài hộ nó ... Nó bảo tớ, "học mà làm gì .... tao không học hay có học thì mai mốt tao cũng sẽ vẫn làm duoi quyền ông già tao thôi "
    Trong đám bạn, chỉ có tớ là đứa nghèo nhất những cũng là đứa được may mắn nhất hiện nay ... "Cuộc đời trôi đi, mấy ai biết bố mẹ giàu đã là một sự may mắn nhỉ" ! Đó là câu trong lá thơ của mẹ tớ viết đọc suốt từ ngày hôm qua thấy thật thấm thía chuyện đời ...
    Chỉ mong cuối năm nay ra trường được sở làm giữ lại và làm green card cho thôi . Tớ mong được ở lại Mỹ và từ từ bảo lãnh cả gia đình sang .... Trong nhà có tớ may mắn hơn mấy đứa em trong chuyện đi học ... Tương lai là ở đây . Ở ngay cái xứ Mẽo này ... Dù ở đây cuộc sống cực gấp trăm lần so với VN, tớ vẫn thấy đầy tương lai và con cháu có được sự công bằng trong các kỳ thi đấu contests .... Sợ cái tham nhũng cái thủ tục và các chiêu lo lót ở VN quá rồi ....
    Được kimdung2000 sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 09/04/2006
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello dân ... ghiền kiếm hiệp,
    Có phải em đang làm cho TWA không vậy ? Hay là có thời là học sinh coop làm việc ở Dallas ? Ráng chú tâm học hành, đừng dính vào mấy cái chuyện chính trị hô hào ở bên Mỹ này em à .
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi chị Nhím:
    Chị Nhím yêu quý!
    Hôm nay em viết thư này gửi chị Nhím... chắc chị đang bẩu "cái con bé này dở hơi hay sao mà lại gửi thư cho chị"... hihii... chẳng là thế này chị Nhím ạ... về cái vụ việc "ấy ấy" đấy... hôm nay đã phát triển đến đâu roài. Em nóng lòng mún bít quá cơ...
    Hỏi trước cới nèo, thía... thía... em có được đầu heo không hở chị Nhím?
    khé..khé...
    Kính thư!
    Toc Gà đã ký cái Kộp!
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Giấc mơ được đi học ở nước ngoài là của rất nhiều thanh niên VN. Cả tôi cũng vậy. Khi xưa, lẽ ra tôi đã được sang nước ngoài học về hàng hải do thừa điểm nhưng vì lý lịch hơi đen nên phải đành học trong nước. Dăm bảy năm trời cứ than thân trách phận, thậm chí còn trách gia đình...
    Học ở nước ngoài rồi và sau đó mong muốn ở lại làm việc cũng là giấc mơ của nhiều người, trong đó có cậu Kimdung đây.
    Mọi giấc mơ, nếu trở thành hiện thực mà không trái đạo đức và vi phạm pháp luật, đều là chính đáng và đó là quyền của con nhà người ta.
    Sau dăm bảy năm than thân trách phận, tôi chợt nhận thấy mình chẳng có gì phải tiếc nuối. Té re ra, cuộc đời con người ta, dù hoàn cảnh ra sao, đều chủ yếu do chính mình quyết định. Cụ Nguyễn Du của thời mê tín dị đoan nặng nề 300 năm trước còn thốt lên Xưa nay nhân định thắng thiên đã nhiều kia mà!
    Giá như tôi đi học nước ngoài thì tôi đã rẽ sang ngả đời nào. Có thể mấy lần ly dị vợ, có thể bố mẹ lìa đời mà không kịp về chịu tang, có thể đã bị bầm dập nơi xứ người vì nạn đầu trọc hay trò phân biệt chủng tộc này kia...
    Và cũng có thể đang là một VIP của xứ người ta, lên xe xuống ngựa, vợ đẹp con khôn, du thuyền mấy cái chuyên cơ này nọ...không biết chừng.
    Thật là vô cùng,
    Cho tới bi giờ tôi không hối tiếc rằng mình phải học trong nước, rằng mình phải sống chung với thứ này thứ nọ, rằng này và rằng nọ...
    Tôi tin ở dân mình, tôi tin ở chính mình. Một ngày nào đó mọi thứ sẽ đổi khác. Hãy là một nhân tố tích cực của xã hội.
    Các cậu trẻ tuổi bi giờ có cái nhìn khá bi quan về xã hội nước nhà. Các cậu thường có tâm lý xem và chờ hơn là lăn lộn xông vào.
    mỗi người sống đây bớt vì mình đi 1% thì nhiều thứ đã thay đổi nhanh chóng lâu rồi.
    Lan man quá!!!
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi em Gà!
    Em gà iu vấu! Cái mặt Gà như con Gấu (Gà đúng gấu luôn hihi)
    Chọc em thôi, từ bữa đó đến giờ chưa gặp lại bạn Vịt tè dầm ý. . Chị cũng lo bu đối phó với sếp phòng chị để xin chuyển phòng suốt hôm nay. Còn hôm thứ 7 thì lo về quê sáng nay mới ra. Em có đầu heo hay không thì đòi bạn Vịt ý.
    Chúc em 1 tuần vui vẻ!!!
    Chị Nhím.
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Bức thư đầu tiên của Vịt tại CLB Kỹ sư gửi cho Nhím và Gà:
    Nhím và Gà yêu quý!
    Đầu thư Vịt gửi tới Nhím và Gà những lời chúc tốt đẹp nhất !
    .....xì xà xì xồ....
    Cuối thư Vịt gửi tới Gà và Nhím những lời chúc tốt đẹp nhất (Dĩ nhiên còn nhất hơn cả đầu thư)

    Vịt đã ký
    Ngoằng ngoằng
    Cồm cộp
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, người Việt ta hay quanh co, thường nói không là có, nhất là chị em (chẳng thế mà người ta, cánh đàn ông, phải hát lên như vậy - He he, để cho các cô đỡ tự ái cái anh ngụ ý là nằm trong phạm vi của bài hát ấy thôi nhé). nói đây chết cây Hà Nội. Đôi khi đối diện (với người khác giới) cứ phải thăm dò rồi đoán suy nghĩ của người ta. Nếu đoán trật thì kể như tiêu đời thằng bé.
    Thế ngày xưa Mommy có hay nói thẳng suy nghĩ của mình với bạn trai trong lần hẹn hò đầu tiên không?
    [/QUOTE]
    Mommy chỉ nói người VN hay quanh co thôi, đâu có nói là mommy nói thẳng. Cái thói quen nói thẳng của người Mỹ mommy cũng chỉ mói bắt đầu tìm hiểu và thực tập gần đây thôi, nhưng mà không có dễ . Như hôm nọ mommy đem ra thử với mẹ ... mẹ khóc hu hu làm mommy cũng hu hu theo, sau đó thì chừa không dám lôi ra thử với mấy người lớn tuổi nữa .
    Cho nên cái lần hẹn hò đầu tiên đó mommy làm sao mà dám nói thẳng, ... chỉ làm thui (đùa)
    Thế anh Levant nói nói thẳng trong buổi đầu tiên, cụ thể là nói cái chi vậy ? mommy muốn tìm hiểu để mà học hỏi, mặc dù biết rằng đã quá trễ, nhưng mà xin phép mượn cái chữ ký của Lyenson ... Beter late than never !
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này