1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Gọi cho him, một giọng Mỹ lạnh lùng thông báo wrong number tự nhiên thấy lo lo,chẳng biết him ra răng, không biết có khoẻ không, như thế nào.
    Chiều nay, him gọi về, vui ơi là vui. Him đổi số phone mà chẳng thông báo chi hết. Him chẳng biết là phải can đảm lắm nhóc mới cầm máy để gọi cho him. HIm thiệt là! đôi khi nhóc nghĩ him là một angel mà god đã gửi cho nhóc và nhóc biết một ngày nào đó him sẽ bay đi như angel bay đó. Lúc đó nhóc sẽ không buồn mà sẽ vui cho người nào mà him tới giúp đỡ và sẻ chia.
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài loncon mình hay có 1 cảm xúc gì đó, ko rõ lắm, cái sự nhẹ nhàng, trong sáng, thanh khiết của Huế mà mình nghĩ cũng khá khó để có. Mình hầu như ít thích Huế và thích người Huế bởi mình có ấn tượng từ ngày nhỏ khi mẹ kể cho nghe về cái thời mẹ ở Huế, vầ bác người yêu mẹ ở Huế, và khi vào ĐH gặp 1 số bạn người Huế nhưng cũng không đem lại cho mình cảm tình mấy. Nhìn chữ ký của em, mình lại thấy 1 chữ "thiền" và chữ "tâm" nhớ lại câu chuyện ngắn mình rất thích "Thương nhớ Hoàng Lan" cũng của tác giả người Huế, rất đậm Huế.
  3. cujnon

    cujnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhím có vẻ nhiều tâm sự nhỉ... hôm qua đi lang thang rồi mà hôm nay chưa hết buồn sao...
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi lang thang thấy thoải mái lắm, nhưng cứ lên cơ quan là lại có tâm sự. Để bữa nào rảnh rỗi đi uống cafe chị nói em nghe! Cuối tuần này chị cũng ko đi chơi cùng phòng, chỉ muốn về nhà với Mom cho sướng và đầu óc thoải mái thôi.
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình mua bó hoa lys tặng sinh nhật cô bé ở phòng kế toán , luôn tiện mua sen để cắm trong chỗ làm, dù là cuối tuần (chưng hơi uổng vì chỉ được một buổi một ngày).
    Hoa sen dễ thương, tuy rằng lên khỏi mặt nước thì ..... sen không còn là sen nữa !
    Tháng 4, tháng của hoa bách hợp mà ta vẫn quen gọi là lys.
    Tháng 4, mùa hoa bách hợp nở rộ, nhất là ở Hà Nội (đọc báo thấy thế ! )
    Tháng 4, tháng bắt đầu mùa mưa. Chiều nay trời đổ một trận mưa ngắn nhưng rất to. Mà mưa, lại thấy buồn buồn, nhưng lòng nhẹ lắm .....
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhím à, câu đó em đọc được tại trang web của Thiền sư Nhất Hạnh đó. Mỗi lần đọc em thấy tâm hồn nhẹ nhàng và bình an, mọi ưu phiền đều tan biến.
    Trời Huế hôm ni bỗng trở lạnh, chạy lang thang dưới mưa, nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn ở xa lắm, được ngồi trong quán cafe nhỏ nhỏ và nghe vài bài cổ điển, cuộc sống nhẹ nhàng thế, đi tìm mô cho xa xôi.
    Ngồi trong căn phòng nhỏ, tiếng nhạc hoà lẫn tiếng mưa làm bé nhớ đến một người bạn cũng là một cơn gió nhẹ thổi vào cuộc sống của bé. Cơn gió đó hay thổi cho bé nghe bài hát: tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt trời không mưa anh cũng lạy trời mưa. Cơn gió bay đi xa rồi,còn lại trong bé là một vài chiếc lá rụng.
    Cơn gió ơi, cơn gió có được nghe bài hát: Hãy yêu nhau đi của TCS không. Ở phương trời xa đó, bé cầu mong cho cơn gió có thể dừng chân, cơn gió có thể nhìn cuộc sống này nhẹ nhàng hơn. "Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ" cơn gió có nghe thấy không?
  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    To Small_porcupine!
    Nghe sao nhớ Đà Nẳng quá! nghe sao sót ruột quá Thy ơi, Anh muốn đón máy bay ra bay Đà Nẳng ngay bây giờ.
    Nếu Em "đi lang thang thấy thoải mái lắm", Anh nghĩ đôi khi Em cũng nên đi như vậy cho đở buồn, nhưng nhớ đừng đi luôn nha;
    Lại "cứ lên cơ quan là lại có tâm sự" ... "Cuối tuần này chị cũng ko đi chơi cùng phòng" có gì thì Em cứ từ từ nói mà, sau Em ít ra cũng còn có các MODs và nhất là nghề nghiệp chuyên môn của các MODs cũng khá gần nhau.
    Việc gì khó Em cứ đưa vào chỗ của Anh cũng được, ở đó Em có đầy đủ Power Admin, Em cứ thử xem.
    Nếu đúng là vụ "Máy moi thông tin", thì Anh sẽ viết cho Em cái đó.
    Mến!
  8. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    2006-04-16
    Hoa hàng rào - chính xác nó là hoa của cây trồng làm hàng rào, một loài cây lá nhỏ hơn lá mít và có màu xanh.
    Mùa hè năm 1993, loài cây ấy tự dưng nở hoa, hoa trắng thơm ngát sân nhà, tuy có lúc hoa nở nhiều thì mùi nồng hơn cả huệ .
    Mà cũng chỉ một mùa hè ấy. Những năm sau, có đợi mãi thì cũng chẳng thấy hoa đâu.
    Rồi cũng chẳng còn hàng rào để trồng cây hàng rào . Tưởng chừng mình quên bẵng nó thì chiều nay, màu trắng dễ thương lẫn trong đám lá xanh ấy làm cho có kẻ ?omon men? lại gần hàng rào, qua cả đám cây ngổn ngang, gai xước . Đúng là hoa hàng rào thật, nhưng mùi hương nhè nhẹ chứ không nồng .
    Cắt một ít cành mang về nhà chưng. Có cành vươn thẳng lên trời thì hoa cũng vươn lên trời như những loài hoa khác. Đa số cành hoa lại nằm ngang, vì cành khi cao lên, thêm nhánh là ngả ngang ra ngoài rào mà .
    Áo mới mua lấm đầy bụi cây, cả bụi đường. Hoa hàng rào ướt đẫm nước mát trong cũng vi vu theo xe về nhà, thi thoảng ngó mấy cánh diều đang vi vút trên cao, giữa một buổi chiều ngoại ô trong mát
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Lại nhớ bài thơ trong sách tập đọc khi xưa:
    ...Có dây Bìm bìm
    Leo trên bờ dậu
    **** vàng đến đậu
    Hoa tím rung rinh...
    Ngày xưa khi đi vào những vùng ven thành phố ta hay bắt gặp những ngôi nhà nhỏ có mảnh vườn nho nhỏ trên đấy trồng nhiều loại cây. Hoa có, hồng này, cúc này, vài gốc chân chim mảnh khảnh. Rau có, gốc mùng tơi, một khoảnh nhỏ trồng rau đay, vài gốc kinh giới, vài gốc húng quế và dăm cây ớt đỏ những trái...
    Rào quanh nhà và mảnh vườn bàng hàng cây dâm bụt hoặc bằng những hàng cây dây leo nào đó với cái cổng gỗ hoặc tre với sợ dây cài cổng là một khúc dây thừng hay một đoạn xích nhỏ.
    Những kiểu nhà như thế nay không còn nữa. Chúng bi giờ cao hơn, tới 2, 3 tầng, với hàng rào bằng bê tông hoặc sắt hoa với chiếc cánh cổng thép nặng nề và kín mít. bên trong là một vài chậu cây bonsai với chú bẹc dê đen xì và to đùng miệng lúc nào cũng thè lè lưỡi đỏ...
    Nhà tôi khi trước nằm trên một con phố nhỏ, mặc dù thuộc diện nhà ống nhưng bố tôi kịp bố trí được một mảnh vườn nhỏ phía trước của nhà. Cái cổng với cánh ghép bằng các cây trúc nhỏ luôn luôn khép hờ, hàng rào là hàng cây dâm bụt ấn độ quanh năm hoa nở đỏ chót. Trẻ con chúng tôi hay ngắt lấy nụ hoa gồm cả cuống dài để chơi trò chọi hoa dâm bụt. Hai thằng, mỗi thằng vài nụ hoa như thế, lần lượt chìa nụ của mình ra để thằng kia cầm cuống hoa giang thẳng cách vụt vào nụ hoa kia. Nụ hoa của thằng nào gãy đôi thì ấy là bị thua...
    Năm nọ, sau bữa cơm chiều, bố tôi trầm ngâm rồi nói với mẹ: Anh định cơi nhà mình thêm ra phía trước để lấy chỗ cho người ta thuê bán hàng, như vậy ta phải bỏ cái mảnh vườn kia đi, có lẽ nhà mình chẳng cần cổng nữa...
    Chủ nhật tuần ấy người ta chở gạch về xi măng về...Người ta phá bỏ mấy gốc hoa hồng đi, tôi vội đánh cái gốc hồng sống đi chết lại của tôi và dúi nó vội vào một xô nước để giữ tươi, có dịp đem trồng lại chỗ nào đấy...
    Sau khi công trình của bố tôi xong, chẳng còn lấy một xăng ti vuông đất nào giành cho gốc hồng của tôi cả.
    Gốc hồng leo lắt được mấy hôm và sau đó nó thực sự chết. Chị tôi đã đi lấy chồng trước đó lên cũng chẳng giúp được gì.
    Tôi buồn mấy tháng trời...
    Bi giờ viết nó ra đây để lưu lại, đề phòng khi nào trí nhớ kém đi thì còn có nơi lưu giữ những kỷ niệm nho nhỏ thế này.
  10. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chị.
    Ba, Má.
    Các chị, anh.
    ..........................
    ?!

    Làm thơ không ?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này