1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ahèm Ahèm (hắng giọng vài cái, dạo này flu ho cổ bên Texas nhiều quá nha)
    Ngọc à, hình như cái list của em còn thiếu ... thiếu "chàng" nữa đó nha ! hihih
  2. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ba chấm ........, có một hàng dấu ba chấm " .........................".
    "Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" nghe, anh Thuyền ! Hehe
    Tứ thơ đâu cả rồi nhỉ, hic
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0

    Tội nghiệp thật đó, mình nhìn còn thấy xót nữa là.... 800tr với họ và cả với mình cũng là rất lớn, mà cả 1 vùng trên sông, chưa kể những nơi theo dòng nước.
    Lúc ở SG, thấy cả hệ thống cống thành phố đổ ra kênh Nhiêu Lộc mà ko thấy hệ thống xử lý nước thải nào. Cầu cho nhà máy WWTP Biên Hòa mau hết "ốm".
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Cá chết đường cá, người đau khổ đường người. Chính quyền quá quan liêu để có thể xử lý vấn đề đến nơi đến chốn.
    Anh có nghe nói việc cá chết nhiều như vậy là do xyanua, một chất độc cực mạnh đầu bảng A mà ai đó đã thả xuống sông.
    Việc thải chất độc hại ra môi trường, thậm chí chất đó thuộc chất thải đương nhiên của một quá trình sản xuất. phải bị coi là tội ác. Trên cơ sở đó chính quyền có các chế tài thích hợp để cư xử thích đáng với tội ác đó.
  5. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6,
    Trong lòng không vui, ngoài mặt cũng không vui . Đánh cầu ra ngoài liên tục , hoặc là đỡ không được những đường cầu ngày thường dứt điểm . Khởi động kỹ càng nhưng lại bị ..... tái phát vết thương . Cuối buổi tập, tâm trạng vẫn không đổi nhưng lại đánh khá hơn một tí làm bà con nghĩ mình giả bộ chấn thương .
    Thứ 7,
    Sao tâm trạng vẫn không đổi. Không gọi là buồn, mà cứ lửng lơ (hèn chi cầu cứ bay ra khỏi sân ). Đi dạo một vòng cho có không khí, nhưng vẫn ..... lửng lơ .
    Mình lạ thật !!!!!
    Lạ mình thật !!!!!
    (Sao hôm nay mình cười nhiều vậy ta ?! )
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cá chết thua lỗ không đáng sợ bằng sự ô nhiễm môi trường khiến con người sống ở đó sẽ bị các hậu chứng bệnh tật di hại đến cả nòi giống cả vùng .
    Ngoài ra, sợ thêm nữa là ăn những con cá chưa kịp chết hoặc immune với các hoá chất rồi mutated mà không chết được, con người ăn những loại cá đó sẽ bị thêm các quái tật di truyền sang con cái đời này qua đời khác luôn .
    Nước và không khí của vùng nếu bị ô nhiễm, tác hại suốt hàng chục thế hệ . Vô trách nhiệm của chính phủ , quan liêu mặc kệ dân tình, tội này sẽ rất nặng trong lịch sử sau này ...
    Sự ô nhiễm của nước uống chưa bằng sự ô nhiễm của không khí đâu . Mọi nguoi ở SG có để ý đến các vùng lân cận của các nhà máy xi măng không ? Thuyền lỡ đi ngang qua một lần mà hết hồn hết vía . Ấy vậy mà nguoi dân vẫn sống và chịu đựng . Chỉ sau 15 phút, bạn dùng ngón tay quệt lên vệt bàn, soi duoi ánh đèn sẽ thấy bụi xi măng tạo lớp trên ngón tay của bạn .
    Các hãng bên Mỹ này đua nhau outsource các xưởng sản xuất về bên VN. Phía VN mừng húm . Có biết đâu, đó là họ đang lợi dụng VN làm một bãi rác công nghiệp ! Các quan chức VN ăn hối lộ, làm lơ , chỉ hại cho dân nghèo . Con cháu họ giàu có thì đua nhau đi du học bên này . Để về VN tiếp tục ăn trên nằm chốc nữa . Dân 5C : con cháu các cụ cả , nhìn qua thì thấy biết ngay các tệ nạn phong kiến quan liêu giờ còn hơn cả thời phong kiến xa xưa nữa .
    Hôm ở VN, đi chơi theo tour, ngồi nói chuyện với bác chủ tịch một xã ở nông thôn miền Tây . Bác bảo, hồi xưa lúc mới giải phóng, những năm còn đổi tiền tthì giàu nghèo không mấy cách biệt . Ai cũng vô sản cả . Nói chung đồng đều và không quá phân biệt . Giờ thì .... cứ lên SG mà mua một bát phở, giá 2 ngàn cũng có mà giá 60 ngàn cũng có . Tức là, sự giàu nghèo đang được phân chia giai cấp . Rồi bác nói giọng buồn buồn, "cháu không biết chứ mấy đứa con bác nó học trong trường rồi về hỏi bác các câu hỏi về Đảng về Chủ Nghĩa rồi so sánh với cuộc sống hiện tại , Bác chả biết trả lời ra sao nữa "
    Thuyền đọc các bài báo viết trên BBC , họ viết về các sự phẫn uất của giới trẻ hiện nay ở VN đối với chính phủ , đòi hỏi phải có sự đổi thay . Đài BBC viết về các forum bàn luận sôi nổi trên báo Tuổi Trẻ . Dẫn chứng các tay đảng viên kỳ cựu, những người lên tiếng , đa số trên mid 30 lứa tuổi ... Trong nước các tầng lớp trí thức đang đòi có dân chủ thực thụ !
    Không hiểu, tình hình đất nước sẽ đi về đâu . Tuy nhiên, lực lương trí thức VN bao giờ cũng đi đầu trong các cuộc đổi mới ...
    VN đang phát triển, miong là tiếp tục đà phát triến này .
    À đúng rồi, có ai đó chức vụ vai vế lớn lắm trong chính phủ VN thì phải, đưa ra đề nghị gì mà "giờ chúng ta đã áp dụng dân chủ kinh tế và thành công tuyệt đẹp, có lẽ, đến lúc phải áp dụng dân chủ chính trị ..." . Thuyền không nhớ rõ, đọc ở đâu đó trong một báo nào của VN . Có ai đọc rõ thì đính chính cho đúng nguyên văn và chi tiết giùm Thuyền . Nhân có vụ tham nhũng, cũng hy vọng các báo dùng động cơ này mà đẩy mạnh đổi thay cho nguoi dân VN được sống trong các môi truong tốt đẹp hơn ...
    Wish các bạn bên VN all the best luck ...
  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy, sông Đồng nai anh đã quyết định đúng rồi mà; sông Sài Gòn thì Anh chịu thua, bây giờ chỉ còn một cách là dùng trực thăng cho "lính" nhẩy xuống giải quyết thôi.
    Mến!
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 23/04/2006
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua đi đâu cũng gặp cảnh có cô gái cứ cười một mình. Cái cô bán vé cầu, xe chưa tới nơi, đã thấy miệng cô chúm chím. Mọi khi cô này khó tính lắm kia mà, gắt nhặng xị cả chuyện khách không có tiền lẻ...vậy hôm nay mình không có tiền lẻ đỡ sợ hơn. Ai dè, vẫn gắt gỏng như hôm qua. nhưng lạ thật, xe vừa thoát khỏi thì lại thấy cô ta cười, mủm mà mủm mỉm như bà cụ móm răng?
    Rồi lại cái cô cảnh sát GT ngày ngày trên cái bùng binh kia nữa. Mọi khi ngó mặt khó đăm đăm, luôn luôn toe toét...còi. Hôm nay thấy cô ta có một cái nhếch mép hàm tiếu thạt khó hiểu. Mình và cô ấy vốn biết mặt nhau chả là từ khi cô này đổi về cái bùng binh đây thì mình bị cô ấy phạt mấy lần. Tuy nhiên, thấy cô vui vậy mình chào nịnh: Khoẻ không em? Chẳng một cái liếc mắt đáp lễ, ré lên là một tiếng còi.
    Khỉ thật, hôm qua làm sao thế không biết!?! Gặp dư trăm cô thì dư trăm cô cười một mình.
    Sáng nay ngủ dậy cảm giác sảng khoái, vào box chơi chút. Lạ chửa? Đâu có phải chỉ có chị em phía ngoài này cười một mình, trông kìa có cô trong Sè Gòn cũng cười một mình hôm qua kìa?
    Thật khó hiểu quá Giời ạ.
    Chạy thôi.
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng, triệu chứng gì đây? hihi. May quá, mình chưa giống Ngọc . Em cũng bắt chước anh Levant chạy thôi
    Nhưng trước khi chọc , Nhím xin thông báo là trưa ni Ngọc Khoe với Nhím là mới giựt được 2 giải cầu lông chi đó. Chuyến này OFFLINE chắc chủ nhà khao to đây, hehhe
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Dạ đây cũng chỉ là một nguyên nhân anh ạ. Theo điều tra tạm thời là do nhà máy bột mì thải trong quá trình xử lý củ mì (sắn) sống. Cái tim của nó chứa chất này đây, em nghe từ nhỏ là tim củ mì chứa HCN nhưng nhiều khi cũng ghiền nên cứ ăn, nhưng ở dạng nấu chín rồi.
    Nói đến chuyện môi trường và nước thải là 1 chuyện rất buồn. Ở Sài Gòn là vậy và ở ĐN cũng vậy , đến Hội An cũng thế. Du khách đã phàn nàn về chuyện khi đi đến Chùa Cầu thì dưới chân di tích cổ đó là dòng nước đen sì và bốc mùi kinh khủng đổ ra sông Cái trước đó bởi đó là nguồn Cống xả ra mà
    Không hiểu sao người ta dự định tái xây dựng thương cảng ở Hội An mà không quan tâm đến mùi và màu nước sông nhỉ? . Tiếc là mình ko nói gì được. Trước nhà Nhím trước kia có một con sông với rặng dừa nước làm thành 1 dải dài để mỗi lần được nghỉ học thêm là Nhím rủ đám bạn lội qua bên rặng dừa chặt dừa nước. Bây giờ, chẳng hiểu một kế hoạch quy họach thế nào để rặng dừa mất đi, con sông biến thành con kênh. Con kênh lúc đầu trong, sạch, nhưng lại bị chặn dòng chảy nên dần dần thành 1 cái hồ dài 2,5km. Chỗ Nhím ở và các nhà xung quanh thì thực hiện việc phân loại rác và xử lý rác rất tốt. Đất nhiều nên đào các hố rác quanh nhà. Rác phân hủy được thì cho vào hố.. Các xác sinh vật thì bón cây trồng, các rác không phân hủy được như bịch nilong, .... thì được cho vào 1 bao riêng để mang đi chuyển vào xe rác. Nhưng đi ngược dòng sang khu phố trên gần phố cổ 1 chút thì nhìn thấy cảnh tượng thật kinh khủng: nước đổi màu, rác nổi lềnh bềnh, cả bao rác, lần tất tần tật các loại rác . Hội An lại ở ngay sát biển, tất cả dòng sông lớn bé đều đổ ra biển như quy luật tự nhiên, mà đã là biển thì không biên giới, đúng không ạ? nguy cơ đến với tất cả mọi người.. Bây giờ đến Đà nẵng, thành phố được công nhận, xanh, sạch đẹp, văn minh đô thị nhưng ...hãy đến 1 vùng hồ sau lưng chợ Đống Đa ở Thuận Phước. Ở đấy có 1 cái hồ chứa nước thải (và dĩ nhiên là dân ở đó không dại gì không vứt luôn rác thải xuống), từ các cống của thành phố đổ về, hồ ấy có 1 cái cống lớn là âu thuyền Thuận Phước ngay cửa sông, biển và cứ thế mà ra biển. Dọc theo đường Liên chiểu- Thuận Phước lãng mạn và mát lành thì sẽ gặp cái cống thứ 2 đổ trực tiếp ra biển y như thế. Còn bao nhiêu cửa thoát nước thải như thế ở ĐN thì Nhím chưa đếm hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này