1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Từ 8giờ sáng đến gần 2 giờ chiều, thi đấu 9 trận, thắng 6 thua 3. Kết quả: giải ba đơn nữ, giải nhì đôi nữ, giải nhì đôi nam nữ ! . Mới đánh gần 2 tháng mà vậy là cũng được rồi hén ! . Nhưng giờ, khắp người ê ẩm.
    Mai đi làm chắc thành "thương binh" quá, hihi .
    Lúc thắng trận đơn nữ đầu tiên, các cô em gái nhào tới công kênh, sợ té quá trời, mà sợ chấn thương còn nhiều hơn .
    Đánh được 5 trận là tái phát vết thương. Thôi kệ, thi đấu mà, có té trên sàn đấu cũng không sao, hihi
    Nhím ơi, giải thưởng để dành "bao" Nhím ăn chè đấy, hì hì
    Được imfp sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 23/04/2006
  2. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO NHÍM!
    Hôm nào phải bay ra Đà Nẳng, làm một chuyến "TaBalo" với Nhím mới được, đồng ý nha?
    --------------------------------------------------------------------------------
    THÂN ÁI! KỸ SƯ KHÔNG BIÊN GIỚI
    --------------------------------------------------------------------------------
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 24/04/2006
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    OFFLINE Sài Gòn lần này khề khà bên sông Sài Gòn hén
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 24/04/2006
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình bị mắc trap của Ngọc rồi. Tự nhiên đi khoe dùm Ngọc, công là 1 bữa ăn chè nghèo ngoài chợ gần nhà Ngọc hichic. Ngọc biết Nhím ít ăn chè, có giỏi cũng chỉ được 2 ly/ bịch
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Bố mình có một hũ rượu rất hiếm khi lôi ra uống, bác Lan0303 nhà ta đâu?
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 24/04/2006
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Lan0303 có mặt, chiều nay hiểu rồi! cám ơn Anh Thanh nhiều nha!
    Thân!
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tôi cũng buồn ! Nhưng tôi lại hợp với beer hơn là rượu ; cho dù là loại rượu quí đã được thay bình mới như của cụ nhà !
    Anh levant57 ở Hải Phòng phải không ? Thôi ráng thu xếp vào SG một chuyến nhậu vài bửa đi, cả anh lan0303 nửa nhé !
    Thấy hợp gu rồi đó ! Thân mến.

    Hẹn gặp nhau giữa Sài Gòn! đoàn quân ...
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 24/04/2006
  8. gwu

    gwu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nghe Nhím nói tình hình ô nhiểm ở Hội An và ĐN mà thấy xót quá. Đi làm suốt đêm hôm qua về vẫn chưa kịp ngủ bù, vậy mà sao thấy thương và nhớ biển ĐN quá. Mới đó mà cũng sắp 2 năm rùi.
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay hông hiểu sao buồn ngủ quá trời! Vừa nghe nhạc vừa đọc document cả buổi trưa mà chẳng vào được gì . Chán nản lân la vào trang web Văn Học VN (do GPS giới thiệu), lướt sơ qua thấy vài tên tác giả và tác phẩm quen quen hình như có đọc qua hồi xưa lúc đi học ở VN, ... vô tình dừng lại ở cái tựa đề Nụ Hôn Đầu của Trần Dạ Từ và tự hỏi ... hông biết cái nụ hôn đầu ở VN nó như thế nào nhỉ ??? (tại hồi ở VN còn nhỏ chưa biết đến cái dụ này) .
    Tò mò đọc tiếp té ra là thế này hihi ...

    Lần đầu ta ghé môi hôn
    Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
    Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng
    Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông
    ...

    Nhắc ve với phượng lại nhớ về VN và cái tuổi thơ vô tư hái hoa bắt **** của mình quá đi thôi. Thương cho con mình bi giờ chẳng được như mình hồi xưa.
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Người ta chưa nhận ra điều này đâu anh ạ, hoặc là thấy nhưng cho đó là chuyện của ai nên bịt mũi đi qua hoặc là chấp nhận làm quen, sống chung với nó vậy. Hoặc nữa là nó chưa đến mức phải đầu tiên tiền vào xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoặc mở các lớp thuyết về ý thức môi trường. Biển nó cũng cuốn trôi đi nên Nhím vẫn thấy người ta tắm ở các khu vực khác quanh đó. Thấy vài bữa lại họp tổ dân phố về tình hình Đg và nhà nước, ...còn chuyện này ko động đến nên cũng hơi bức xúc tí thôi. Sáng ni lại nghe báo bầu cử vào Đg lần này không có ai trong bộ Ngoại giao mà buồn quá . Trong đó có nhiều vị là Phó bí thư huyện Ủy, ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này