1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Muon lam 1 cái gì đó , hoan toan khong phai là technical cho thư giãn đầu óc và cũng là có lợi !
    Bật mí đây, tôi tính gỡ hết thảm nhà tui lên , mua gạch về và tự lát . Thấy HomeDepot đang sale gạch đẹp ác ! Tôi tính tự làm vì sao thấy HomeDepot charge tien cong hơn nặng . Xem nào , 3 đến 5 USD một square ft (túc là công lát một viên gạch đó các bạn). Hỏi mấy chỗ VN đăng báo thì họ làm rẻ hơn , khoang 2 USD mot square ft.
    Đọc sách thấy cách làm cũng dễ . Đang toan tính trong đầu là mình sẽ làm thử, lót gạch thử cái phòng ngủ dành cho khách xem sao . Nếu thấy tay hoa làm ok thì làm hết luon cả cái nhà . Còn nếu thất bại thì phone ... thợ đến cho họ làm lại ! ha ha ha
    Tôi vẫn khoái làm mấy cái này mà chưa bao giờ thử qua cả . Hông biết mình có khiếu mỹ thuật hông đây !
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Đó là một dịp vô SG làm việc. Ngày hôm đó, sau một buổi làm việc căng thẳng, trở về phòng, ngả lưng trên chiếc ghế bố lớn quay mặt ngắm nhìn sông Sài Gòn từ tầng 22 của khách sạn Caravelle. Đang thiu thiu thì có cuộc gọi đến, té ra N&T gọi cho mình để hẹn dining offline vào buổi tối hôm sau (ngày hôm trước mình đã báo cho cả hai N&T rằng mình đang ở trong SG và muốn đưọc gặp hai cô nhưng hiềm một nỗi là cả hai bên đều chưa biết mặt nhau). Để dễ nhận ra nhau hai bên quy ước hôm đó mình sẽ mặc áo pull màu trắng và đeo kính đen, trên tay phải cầm một tờ báo cuộn tròn, còn hai cô thì mỗi cô sẽ cầm một bông hoa hồng trên tay, với mái tóc bới cao...
    Trời chiều SG nắng và mát, mình đứng tại ngõ vào quán TIB trên đường Hai Bà Trưng ngắm nghía dòng người qua lại và luôn để ý xem có ai cầm hoa và bới tóc cao hay không?
    Kia rồi, một...bà cụ với mái tóc bạc bới cao đang đi tới phía mình, miệng hơi cười hay mếu gì không rõ, trên tay bà là một bông hoa hồng. mình phân vân quá, chẳng lẽ một trong hai kiều nữ của BOx lại là bà cụ kia ư? Dầu sao vì giống như ký ám hiệu (như là hoạt dộng tình báo ấy) mình tiến lại tươi cười T hả, bà cụ băng ngang qua và chẳng thấy nói gì. Giây ngỡ ngàng trôi qua rất nhanh, mình qua người lại gọi lớn N ơi...Chẳng thấy bả quay lại, chỉ thấy mấy người đi đường quay lại nhìn mình như thể mình từ bệnh viện tâm thâà thoát ra. Vậy bà cụ đó không phải là cả N lẫn T rồi. Không sao ta đợi tiếp.
    Dăm phút sau thấy một ông cụ cũng với một cành hồng trên tay, tóc cụ không bới cao nhưng...hớt cao. trời, mình hoảng quá, chẳng lẽ đây lại là N hay T ư? Rất may ngay sau đó có chiếc xe trờ tới đón ông cụ đi mất nên mình tin chắc đó không thể là một trong hai cô được...
    Trời ạ, sao hôm đó có nhièu người cầm hoa trên tay thế không biết...
    Cuối cùng cũng gặp được N&T. Trong buổi hôm đó các cô cũng than sao tối nay có quá nhiều người đeo kính đen mặc áo pull trắng dễ sợ.
    Một buổi offline đáng yêu và đáng nhớ.
  3. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thế này chỉ tổ "làm mồi" cho Halai nhà ta nhào dzô đòi ..... đi thăm bác, hehe .
  4. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bão rồi đến lũ lụt, rồi sẽ đến dịch bệnh.
    Những mái nhà vừa được dựng lại sau bão Chanchu nay đã chôn vùi trong bão số 6.
    Thiên nhiên.
    Ôi mẹ thiên nhiên.
    Con người.
    Ôi con người.
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Ồ hay chưa kìa! Ai đã giúp mình làm cho dòng chữ ký chạy bỏ đi cứ như thể từng người tình bỏ ta đi...như ước vọng hồi nào của mình thế nhỉ?
    Thanx người nào đã giúp mình nhé, có phải MOD...không? hay một nàng tiên nào? MOD hay không MOD mà giúp mình như thế kia đều là NÀNG TIÊN trong mắt mình thôi.
    Cảm ơn NÀNG TIÊN nhé.
  6. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    E hèm, các Mod Lan0303, Thuyen, Tula đâu cả rồi, ra mà nghe bác Thanh nhà ta kêu "nàng tiên" nhá! Hàhà (sở dĩ tui chỉ kêu tên 3 mod vì ..... Mod tui hông có sửa chữ ký này ).
    Nghe kêu "tiên" chớ vội mừng nha các chú, các anh, các bạn . Coi chừng bác Thanh nhà ta giấu đi chữ "thề" sau chữ Tiên đấy. Hà hà. Tiên thề ..... Tề Thiên .....".
    Tèng teng teng. Chuồn thôi
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hehehe ! Lâu ngày quá Anh Thanh
    Tiên ở mô anh chỉ em chút coi
  8. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    HiHi! Cũng không phải là tui nha! đang bận muốn chết đây!
    Cũng chuồn theo ''Ngọc'' thôi!
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thấy cái này hay hay post lên thư giãn chút:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. qtrang912

    qtrang912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hi all!
    Tâm trạng trống rỗng, thấy TTVNOL có mục nhật kí, tâm sự vui buồn nên em viết vài dòng, hi vong nói được thì mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Em không biết mọi người có yêu công việc hiện tại của mình hay không, chứ em thấy em chả yêu thích nó chút nào. Có lẽ nào vì stressful quá nên em cảm thấy vậy, chứ ai cũng nói cái ngành mà em đang làm (IT) ở Việt Nam là ngành đang "hot", ngành công nghệ cao, ngành thiếu nhân lực, ngành kiếm được nhiều tiền. Nói IT thì có vẻ rộng quá, nên em chỉ nói riểng về software industry thôi. Hic, cứ mỗi lần sắp đến lúc sắp release, và kể cả khi đã release 1 module nào là y như rằng em bị stress, chẳng tha thiết cái gì nữa. Hình như làm software không hợp với con gái hay sao đó, hay là em không có khả năng làm, em cũng không biết nữa. Tình trạng của em hiện nay là sau 10-12 tiếng làm việc, về nhà chỉ muốn lăn ra ngủ, không muốn mở miệng nói câu nào với ai, mà cũng chẳng muốn ai gọi tên của mình. Tệ hại hơn, kể cả khi ngủ cũng?. nằm mơ thấy toàn la error, exceptions, bugs? không à. Oải quá đi thôi!!!
    ^_^ greatly appreciate những người đã kiên nhẫn đọc đến dòng này :D!
    Được qtrang912 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 28/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này