1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Em cũng học IT nè chị.Share với chị 1 chút nha vì chắc là em hiểu được phần nào cảm giác của chị
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang và lạc vào đây...
    Có 1 đêm thức trắng...im lặng nghe mưa và đêm trôi qua...Thở dài rất khẽ vậy mà cũng khiến bóng đêm vỡ òa...Tự nhiên nhớ đến 1 ngày mưa trong nhật kí...nhớ mưa ĐN...
    ...Mưa...ừ,thì em biết là trời mưa mà...nhưng có còn ai lo lắng cho em đâu...chỉ là mưa thôi mà...chẳng phải anh đã từng nói mưa theo em còn gì...Em phóng trên con đường quen thuộc vắng ngắt...Ko lạnh, nhưng cũng đủ để vai em run lên...Một mình em bơ vơ trên chiếc cầu rộng lớn...em biết làm gì khi mưa quất tới tấp vào mặt và mắt nhoè đi...Một giọt mưa rơi vào mắt...vỡ đôi...

  3. qtrang912

    qtrang912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hello xrmt_h!
    Truoc tien, cam on em da chia se voi chi nha! Em goi chi bang chi, thi chi goi em bang em vay, chu chang biet xrmt_h bao nhieu tuoi ^_^. Em cung lam IT a? Lam o vi tri nao vay?
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa đọc Vật Lý Vui thấy có nói bản chất vật lý của cái sự ĐI là bao gồm những lần ngã liên tiếp. Sách giải thích rằng con người ta muốn bước đi được thì họ phải nghiêng người về phía trước. Khi đổ nghiêng người như vậy trọng tâm của cơ thể con nhà người ta sẽ rời khỏi chân đế là hai cái bàn chân. Trong sách vật lý lớp 7 (gì đấy) định nghĩa rằng một vật mà đổ tức là đường chiếu thẳng của trọng tâm của vật đó đã rời khỏi diện tích chân đế của vật.
    Khi cơ thể nghiêng đi như vậy ấy là ta đang NGÃ. Tuy nhiên, trước khi cơ thể bị NGÃ thì một bàn chân đã kịp bước lên phía trước để thực hiện động tác di chuyển. Sự bước đi như thế vô tình làm cho diện tích chân đế của cơ thể di chuyển để đón điểm rơi của trọng tâm cơ thể không chệch ra ngoài diện tích ấy. Như thế cơ thể sẽ không kịp ngã xuống và hành động ĐI đã được thực hiện.
    Té ra, Đi là bao gồm các quá trình ngã liên tiếp nhưng đều được đỡ nên không...té. như vậy, con nhà người ta có Ngã thì mới Đi được
    Đó là phương diện vật lý của cái sự đi.
    Về phương diện triết lý, cái sự ĐI thường được ngụ ý sâu xa hơn. Đi hàm ý về một quá trình phát triển, một sự lớn lên, hoàn thiện ra. Người ta được sinh ra rồi lớn lên, học hành, phấn đấu trong chuyên môn, bon chen đường quan lộ?đó là sự ĐI trên con ĐƯỜNG ĐỜI. Giống như sự ĐI VẬT LÝ, ĐI trên con đường đời dường như cũng bao gồm những lần ngã liên tiếp. Có điều, khi ĐI như vậy có người mãi ngã mà không gượng dậy được, có người ngã liên tiếp trên cùng một con đường, có người thì ngã nhưng đỡ được nên không bị ngã xuống. Còn có người lại lớn lên sau mỗi lần vấp ngã. Cho nên mới có châm ngôn rằng Thất Bại là mẹ của Thành Công; mới có thơ rằng Mỗi Lần Ngã Là Một Lần Bớt Dại Ai Lên Khôn Mà Không Dại Đôi Lần?Có ai không bao giờ Ngã trong cuộc đời của họ đâu, kể cả các bậc vĩ nhân?
    Tóm lại bản chất của sự ĐI trong cuộc sống của mỗi một con người chính là những lần đỡ các cú ngã liên tiếp. Có NGÃ thì mới ĐI được và NGÃ là một biến cố không thể thiếu được trong cuộc đời con người.
    Và nhân dịp năm mới xin chúc cho mọi người luôn đỡ được các cú ngã trên con đường sinh lộ. Giả sử nếucó ngã thì hãy cố gượng đứng dậy, hỏi tại sao mình ngã để rút ra được bài học kinh nghiệm, từ đó tránh lặp lại những cú ngã như thế trên con đường đi tới của các bạn.
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    OK! có cách giải quyết đó: cái Học ở mức thô thiển là ... copy (HiHi! vận dụng ... đại: Lý thuyết Trí tuệ Nhân tạo)
    Mến!
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không ghé qua CLB KS, dạo này mình cũng thấy bên này hơi vắng, bác Lan0303 thì vẫn nhiệt tình như ngày nào.
    Tháng trước sinh nhật cô Nhím mà mình chẳng biết gì cả, chán thật đấy.
    Thôi, giờ làm khách CLB KS vậy, các mod bên này có chào đón mình nữa không đây? hì hì
  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    OK! Hân ... chào đón Hạnh! mời Hạnh tiếp tục SCADA nha, Mình đang bí, không biết chơi sao cho đúng luật đây Hạnh ơi!
    Mến!
  8. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    To All!
    Mình và một số bạn định thành lập Công ty Điện tử - Tin học - Tự động hoá (HiHi! cái nhản nầy là copy Vielina www.vielina.com ), có xây dựng LAB trên Internet, lương theo công việc, cơ chế hoạt động linh hoat và phổ biến kiến thức ... ;
    Kính mong các Bạn góp ý!
    Mến!
  9. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Mẹo nhỏ: Lưu ý một chút, mình sẽ thấy trong cùng một tiêu chuẩn giao diện người sử dụng, dữ liệu được chuyễn về cùng một kiểu để xử lý.
    Ví dụ: Dữ liệu không gian có kiểu vật lý khác nhau như ESRI, MAPINFO, AUTOCAD, ... nhưng khi hiện thị trong Listbox của XWIN, ... chúng đều là mãng chuổi ký tự số, đến đây vấn đề khác kiểu coi như đã được giải quyết, nếu ghi đĩa mình sẽ được 1 tập tin kiểu ký tự. (khi ghi đĩa thành phố Hồ Chí Minh là tập tin có nội dung Point 106.6624528 10.75918194)
    Thân!
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hay quá bác ạ.
    Em đang nhàn rỗi lò dò vào TTVN, đọc được bài này của bác thấy hay quá. Đúng là có ngã thì mới có đi được. Vấn đề làm sao để tránh không bị ngã mà không dậy được thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này