1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0

    Buổi tối mẹ con ngồi chơi quả địa cầu. Mẹ chỉ vào dãi đất dài ven biển có hình chữ S và hỏi:
    - Đố Thanh đây là đâu?
    - Con hông biết
    - Là Việt Nam chổ mẹ đi hôm nọ đó con nhớ không?
    - Oh ...
    Trước giờ nó vẫn nhớ và thỉnh thoảng nhắc lại chuyện mẹ đi Việt Nam, nhưng giờ có vẻ ngạc nhiên khi được thấy Việt Nam trên quả địa cầu, ở một nơi xa rất xa cái chổ nó đang sinh sống. Con bé tò mò, dí sát mắt vào cố đọc các dòng chữ li ti dọc theo hình chữ S.
    - Đi ... ây ... DA là gì hả mẹ?
    - Là Đà Nẵng đó con, bên dưới này là Hồ Chí Minh City.
    - Đà ... Nẵng ...
    Nó lẩm bẩm lặp lại, có lẽ chưa tìm thấy ý nghĩa gì trong câu trả lời của mẹ. Sau một lúc ngẩn người suy nghĩ con bé lại tiếp tục dí mắt vào quả cầu, rồi rụt rè chỉ vào dòng chữ ở phía trên và hỏi:
    - Còn đây là gì hả mẹ?
    - À đó là Hà Nội
    Một thoáng suy nghĩ lướt qua và gương mặt con bé bỗng tươi tỉnh hẳn, ánh mắt sáng lên như vừa khám phá ra một bí mật vĩ đại ...
    - A con biết rồi, có phải Hà Nội giống như Bà Nội không mẹ?
    Nothing''s impossible.
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cháu bé con của mommy dể thương quá ha? Cháu được mấy tuổi rồi vậy mommy?
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh Sơn. Cháu vừa tròn 5 tuổi . Hôm cuối tuần rồi sinh nhật ba mua cho quả bóng bay hình Disney Princesses. Tranh thủ lúc mọi người không để ý thằng anh nó mang ra vườn, thả lên trời coi cho vui. Con bé đứng nhìn quả bóng bay xa dần, khóc sướt mướt ...
    Nothing''''s impossible.
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Mommy,
    Em có nhớ quả bóng bay về huong nào luc đó hông ? Anh nhớ có 1 quả bóng bị xì hơi lang thang gần khu nhà anh . Anh sống ở khu west Plano, cạnh medical center của thành phố Plano đó em .
    Em ở khu ... Allen ? Hay là North Plano ?
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền biết chi dzậy? Biết để ...tới đặt bom hả?
    Nghe nói anh có mối thù gì với nhà nào bên Downtown North Plano mà, hihi.
    Mà nè, con bé là cháu em đó, léng phéng tới gần là bị lông Nhím phóng như tên ra đó (tự nhiên nhớ tới phim Tây Du Ký đoạn Đường Tăng gần đến Tây Trúc quá). Lãng nhách nhỉ?
    Em sắp khùng rồi, sắp khoá nick này lại, ko dùng rồi, có gì thì đừng PM cho em nick small_porcupine này nữa nhé!
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em Nhím bị làm sao dzậy ta, đang xù lông mà còn tự treo ngược cành cây thế kia? Nhím xuống mau không con bé cháu em mà thấy lại thắc mắc tại sao trái mít này có gai dài thế
    @Thuyền: hồi trước mommy ở N. Plano (sau Chase Oak Golf) bi giờ qua bên west của Thuyền rồi, Hebron(Park) & Jose đó, có đi ngang thì ới một tiếng, tụi mình off ......................... trong mơ hi hi
    Được mommy sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 26/07/2007
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Sao sắp khùng vậy em ? Anh nè, ế hơn em nhiều mà ... vẫn cuoi hề hề đây .
    Anh hỏi mommy tại thấy cô bé con của Mommy de thuong quá . Cong nhận con nít de thuong ghê .
    Ah, để kể cho nghe 2 đứa cháu sinh đôi của anh . Ba má nó một hôm muốn đi xem phim . Họ bỏ 2 đua nhỏ o nhà anh rồi đi tản bộ đến rạp chieu phim o ngay sau nhà anh đó . Hai tên luc đó duoc 8t , hỏi xin anh giấy và viết , tụi nó hí hoá vẽ rồi dán đầy cả trên tuong phong khách nhà anh , rồi mở cặp ra làm bài tập homework .
    Anh đang xem phim trong phong ngủ anh thì 1 ten gõ của phòng hỏi anh :
    - Could i ask you something ? What "***" means ?
    (cháu hỏi chú 1 chuyen đuoc hông ? *** là gi vay chú ?)
    Anh hào hứng giảI thich lòng vòng . Nào *** là khi ba má nó đi ngủ, thuong yeu nhau mấy năm về truoc và sinh tụi nó ra sao đó . Roi nào là, nhieu khi thay ba má noi kiss nhau thì hong phai là *** . Hay có khi hong can phai là ba má, cung có thể có *** .
    Nó gật gù hiểu, chăm chú lắng nghe lắm nha . Roi bỏ đi .
    1 gio sau, nó quay lại, nuoc mắt tèm nhem đua miếng giấy khai lí lịch (để làm thẻ thư viện trong truong) và nói
    - Con ráng ghê lắm mà vẫn không điền hết tất cả chuyen nãy giờ chú giảng vô cái ô nhỏ xíu bên cạnh chữ "***" này !
    Má oi, té ra, *** là "con trai" hay "con gái" trong mục so yếu lý lịch thoi . Vay mà mình lại cứ tuong tụi nó 8t đã đuoc dạy về *** trong truoc rồi chứ . heheheeh
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hahaha "off .. trong mơ !" Đúng thật . Chứ off thật ngoài đời, ong xã em mà biết chắc là anh cầm chac cái chết hén . hihi
    À, anh biết khu nhà em đó . Khu đó là khu nhà giàu dó nh Tuy cũng là plano west mà khu nhà anh nghèo hơn . Anh o duong Park & Coilt dó Mommy .
    Từ chỗ anh đi làm thì .. hihi gần sở làm hơn là từ em . Có phảI moi sáng đi làm, em phải chạy qua khu nhà nghèo bên anh , đúng hông Mommy ? Hay là em chạy tollway ?
  9. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn mách nước và bảo Lá rằng ,Lá mới vào mạng thì nên ghé qua topic này 1 lần cho biết .Nhìn cn số khách tham quan..eo ôi Lá sợ chết khiếp ....lấm la lấm lét tự hỏi ..có đất cho Lá vào thăm sân nhỉ ?
    Mà này có phải ,không phải "kỷ sư " cũng vào được không ? mà mấy anh trai làm kỷ sư thì cũng có nhiều tâm sự sao ? Vậy mà Lá nghĩ box này sẽ nói về dao, kềm, búa, hay đinh ốc...gì đó ...
    Xin nghiêng mình chào chủ nhà ạ ! Lá rất thích xem chủ nhà ứng phó ra sao ?
    Em là con gái miền sơn cước
    Lẻo đẻo theo vào box thơ ca
    Ngang qua tâm sự Thuyền xa xứ
    Ghé lại hỏi dò chuyện đã qua....
    (KẺ THÍCH CHỌC PHÁ )
    LÁ THU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 30/07/2007
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Đọc sách hẳn là một hoạt động mang lại nhiều ích lợi cho con người và cho xã hội.
    Bởi vì có người đọc sách thì có người viết sách, hiển nhiên có nơi in sách được viết ra để đọc.
    Cách đọc thì muôn hình vạn trạng, lợi ích do đọc sách mang lại cũng phong phú không kém.
    Viết những dòng này tôi không có tham vọng mô tả được hết hai điều trên kia vì tôi chẳng làm được điều ấy, mà chỉ đơn giản là để cho người ta?đọc.
    He he, nói vui vậy thôi.
    Tôi muốn dừng lại ở những tâm sự sau:
    Đã có ai phải đợi chờ tàu xe hoặc người yêu hàng giờ chưa? (Tôi thì rồi, đã đợi đủ thứ). Lúc ấy mà có trong tay một cuốn truyện hoặc một tờ báo thì tốt biết mấy. Có khi người đợi mải mê đọc đến nỗi tàu chạy qua ga, người yêu đến vỗ vai mà vẫn không biết mình đang chờ tàu hoặc mình đang có hẹn.
    Trong trường hợp thứ 2 khi người yêu xù không tới nhưng do mải đọc nên người đợi cũng quên luôn. Ấy là ích lợi đầu tiên của việc đọc trong trường hợp này vậy.
    Khi đợi chờ như thế, mấy ai cố ý mang theo cuốn truyện hoặc tờ báo đâu. Có mang đi chỉ là tình cờ. Mấy tờ báo thì dễ hơn, bởi vì chúng hay được dùng để gói mấy cái đồ, hoặc ai đó cũng là một người đợi, đã bỏ nó ở chỗ ta đang đợi ấy.
    Đọc trong hoàn cảnh đó thật là tuyệt, ta đọc không bỏ sót lấy một từ một chữ, thậm chí ngày in báo, địa chỉ tòa soạn, tên ông trị sự ta cũng rành luôn.
    Nhưng tin nhắn gửi bé tí ở phần tìm người thân cũng không bỏ sót. Đặc biệt mục Tìm Bạn rất là lý thú, người đọc nhớ cả mã số lẫn số điện thoại rắc rối của người muốn kết bạn qua báo. Ấy cũng là lý do có rất nhiều người chồng tìm thấy vợ mình sau nhiều năm vợ lạc lối quên mất đường về. Và cũng rất nhiều cặp thành đôi lên lứa, luôn luôn cám ơn cái thằng người yêu của mình đã hẹn mình trước kia nhưng xù mình, không đến.
    Và rất nhiều chàng trai một hôm nhận tấm thiệp cưới ai đó gửi tới mình, mới biết là có tên mình trong tấm thiệp hồng. Âu cũng là anh ta đã ĐỌC nó.
    Và nhiều cô gái nữa, đọc mãi trong tấm thiệp mà người yêu mình đưa cho, đã không thấy tên mình (hu hu)
    Con gái tôi, mỗi lần đi toa-lét, nó hết chạy vô lại chạy ra rồi lại chạy vô?
    Tưởng gì, đấy là nó lấy quyển Đô-rê-mon hay ?oTuổi Học Trò? để??Đi toa-lét?. Không phải là nó dùng giấy đó đâu nhé! Đó là nó mang truyện vào đấy để đọc.
    Nó đọc trong đó kỹ càng hơn nên đọc xong một cuốn mất tới vài ngày, trong khi đọc ở ngoài thì nó đọc nhanh như tên lửa, mới chưa hết 1 ngày mà đã đòi mua tập tiếp theo. (Đó cũng là lý do tôi thích con gái tôi đọc sách trong toa-lét. ĐƠN GIẢN VÌ TÔI LÂU MỚI PHẢI MUA TRUYỆN CHO NÓ he he)
    Tôi thì không quá lãng phí thời gian chạy ra chạy vô như con gái. Chỉ vì trong đó đã có một giá sách nhỏ. (Xin nói nhỏ, có một lần cái cuốn TÌM CHỒNG của tác giả Songbienvn bị xé mất mấy trang giữa, đúng ngay cái phần hay nhất của cuốn sách, thí té ra hôm đó có ông bác họ từ miền quê ra chơi, sau khi từ đó ra, bác tôi cứ tấm tắc nhà tôi chu đáo, để sẵn hẳn một gác sách trong đó?dùng dần. Lúc đó tôi cứ gọi là NGẬM BỒ HÒN LÀM NGỌT.
    Thật thú vị khi đọc trong đó. Tôi thường ?ogiết? thời gian tới hàng tiếng đồng hồ.
    Bạn có biết cái thú đọc sách ấy là gì không? Ấy là tôi có lý do không phải phụ bà xã thay cái tấm ?oDza? giường hàng ngày, tấm nệm của chiếc giường ?oKing size? là quá nặng để nhấc lên so với cái sức còm của tôi (chỉ khỏe hơn Ian0303 được tí xíu)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này