1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Vê? Đa? Năfng contact với Nhím nho? ngay. Anh Thuyê?n co?n lăn tăn gi?? tính kiếm nhiê?u cô cho xôm tụ á? kekekkekeke
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Vê? Đa? Năfng contact với Nhím nho? ngay. Anh Thuyê?n co?n lăn tăn gi?? tính kiếm nhiê?u cô cho xôm tụ á? kekekkekeke
  3. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán và mệt mỏi.... phù.... hết chịu nổi rồi, đến die mất thôi .
    Lại nghe a shoulder to cry on, lại thèm có được một bờ vai để mà dựa vào....quả thực là mệt mỏi lắm rồi, tâm trạng thì tồi tệ, cũng chả có time để mà buôn dưa lê với ai cả, phewwww! Vẫn nhớ!
  4. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán và mệt mỏi.... phù.... hết chịu nổi rồi, đến die mất thôi .
    Lại nghe a shoulder to cry on, lại thèm có được một bờ vai để mà dựa vào....quả thực là mệt mỏi lắm rồi, tâm trạng thì tồi tệ, cũng chả có time để mà buôn dưa lê với ai cả, phewwww! Vẫn nhớ!
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem kỹ các trang chủ đề của Box mình nên suýt tí nữa thì lại hỏi xin phép Mod mở thread "Nhật ký box ..." - hihi.
    Dừng chân ở thread này. Thế nhưng .........cũng chưa biết sẽ viết gì gọi là "nhật ký, vui buồn ...." nữa. . Có cảm giác mình chưa có một kế hoạch cho cuộc hành trình dài mấy mươi năm này. Tự dưng lại muốn chạy đi hỏi Mei rằng "khi con chào đời, con có khóc không Mei ?! ". Chắc là Mei sẽ cười mà bảo "sao hỏi lẩn thẩn thế con ?!" cho mà xem . Bạn đồng nghiệp thi thoảng lại hỏi " N, sao buồn thế em?" - Trả lời: "dạ, đâu có buồn đâu anh - em đang KHÔNG NGHĨ GÌ " . Hì hì, thì đúng là không nghĩ gì thật, với lại nhìn màn hình máy tính hoài mỏi mắt quá nên trông mặt thảm hơn mức bình thường ấy mà
    Chiều nay đường phố đông quá. Con đường về nhà cũng là con đường cửa ngõ từ các quận 5, 8, phía Chợ Lớn sang trung tâm thành phố nên đông nghịt. Cũng may là về sớm nên chưa bị kẹt xe . Trời SG cuối tháng tư lại nóng hầm hập. Cúp điện nửa ngày đã cảm thấy như tận thế đến nơi vậy . Có ai bảo "vậy chớ hồi xưa không có điện sao không ai kêu ca" ! Lúc ấy mới thẽ thọt mà rằng: "Dạ, bởi vậy người xưa mới ... chết hết rồi đó ạ " . Hihi, hư thật. Đùa kiểu này có ngày dễ bị ăn ...đòn lắm đây.
    Chiều nay nhờ cô bạn hàng xóm chở về dùm. Cô bạn mới cắt tóc demi-gạcxon (không biết viết đúng không nữa). Vừa qua tuổi 26 mà sao với mái tóc này, cô bé cứ như tuổi 15 vậy
    Ra chợ mua vài cành hoa lys, cúc đồng tiền. Cô hàng hoa hỏi "sao hôm nay chưng hoa vậy? ". Cười - "em nghỉ vài ngày mà chị. Đi ra đi vào ngắm hoa cho vui.
    Ngắm cái màu xanh lá ấy, thấy dễ chịu lắm.
    Trời tối rồi. Không biết chút nữa có ngủ ngoan không đây. Hay lại lò dò lên võng nằm - chẳng dám đung đưa võng - chỉ lơ mơ - và ngủ ?!
    Hoàng hôn xuống để bình minh lên
    // viết sai chính tả nên phải vào sửa lại, hihi
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 29/04/2005
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem kỹ các trang chủ đề của Box mình nên suýt tí nữa thì lại hỏi xin phép Mod mở thread "Nhật ký box ..." - hihi.
    Dừng chân ở thread này. Thế nhưng .........cũng chưa biết sẽ viết gì gọi là "nhật ký, vui buồn ...." nữa. . Có cảm giác mình chưa có một kế hoạch cho cuộc hành trình dài mấy mươi năm này. Tự dưng lại muốn chạy đi hỏi Mei rằng "khi con chào đời, con có khóc không Mei ?! ". Chắc là Mei sẽ cười mà bảo "sao hỏi lẩn thẩn thế con ?!" cho mà xem . Bạn đồng nghiệp thi thoảng lại hỏi " N, sao buồn thế em?" - Trả lời: "dạ, đâu có buồn đâu anh - em đang KHÔNG NGHĨ GÌ " . Hì hì, thì đúng là không nghĩ gì thật, với lại nhìn màn hình máy tính hoài mỏi mắt quá nên trông mặt thảm hơn mức bình thường ấy mà
    Chiều nay đường phố đông quá. Con đường về nhà cũng là con đường cửa ngõ từ các quận 5, 8, phía Chợ Lớn sang trung tâm thành phố nên đông nghịt. Cũng may là về sớm nên chưa bị kẹt xe . Trời SG cuối tháng tư lại nóng hầm hập. Cúp điện nửa ngày đã cảm thấy như tận thế đến nơi vậy . Có ai bảo "vậy chớ hồi xưa không có điện sao không ai kêu ca" ! Lúc ấy mới thẽ thọt mà rằng: "Dạ, bởi vậy người xưa mới ... chết hết rồi đó ạ " . Hihi, hư thật. Đùa kiểu này có ngày dễ bị ăn ...đòn lắm đây.
    Chiều nay nhờ cô bạn hàng xóm chở về dùm. Cô bạn mới cắt tóc demi-gạcxon (không biết viết đúng không nữa). Vừa qua tuổi 26 mà sao với mái tóc này, cô bé cứ như tuổi 15 vậy
    Ra chợ mua vài cành hoa lys, cúc đồng tiền. Cô hàng hoa hỏi "sao hôm nay chưng hoa vậy? ". Cười - "em nghỉ vài ngày mà chị. Đi ra đi vào ngắm hoa cho vui.
    Ngắm cái màu xanh lá ấy, thấy dễ chịu lắm.
    Trời tối rồi. Không biết chút nữa có ngủ ngoan không đây. Hay lại lò dò lên võng nằm - chẳng dám đung đưa võng - chỉ lơ mơ - và ngủ ?!
    Hoàng hôn xuống để bình minh lên
    // viết sai chính tả nên phải vào sửa lại, hihi
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 29/04/2005
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Theo kinh nghiệm đường phố 2 tháng của Thuyền ở Sài Gòn, chắc con đường về nhà của Pearl là đường về quận 4 rồi quá ! hihihi
    FamilyPearl ---> Chắc tên ở nhà gọi là ... Ngọc ?
    Có đúng hông vậy ? (làm nghề thầy bói đây kekeke)
    Mới tuần trước, Thuyền còn lang thang la cà trên quận 1 đó . Cứ đi hỏi mấy đứa đánh giày ở khu Bến Thành và mấy đứa nhóc bán hàng rong trên đường Phạm Ngu Lao là biết Thuyền ngay á ! Một số đứa có luôn cả hình chụp chung với Thuyền đó nha ... hihihi
    Ui chu choa, mới đây mà sao Thuyền đã nhớ Sàigon kinh khủng rồi ... Ở suốt mấy tháng mà không thấy được một giọt mưa ! Mưa rơi, mưa rơi, sao vẫn không thấy một giọt mưa nào vô tình rơi xuống đời của mình khi mình lang thang ở bên Saigon nhỉ ? Chắc về lần tới, phải chọn đúng mùa mơi mới được !
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Theo kinh nghiệm đường phố 2 tháng của Thuyền ở Sài Gòn, chắc con đường về nhà của Pearl là đường về quận 4 rồi quá ! hihihi
    FamilyPearl ---> Chắc tên ở nhà gọi là ... Ngọc ?
    Có đúng hông vậy ? (làm nghề thầy bói đây kekeke)
    Mới tuần trước, Thuyền còn lang thang la cà trên quận 1 đó . Cứ đi hỏi mấy đứa đánh giày ở khu Bến Thành và mấy đứa nhóc bán hàng rong trên đường Phạm Ngu Lao là biết Thuyền ngay á ! Một số đứa có luôn cả hình chụp chung với Thuyền đó nha ... hihihi
    Ui chu choa, mới đây mà sao Thuyền đã nhớ Sàigon kinh khủng rồi ... Ở suốt mấy tháng mà không thấy được một giọt mưa ! Mưa rơi, mưa rơi, sao vẫn không thấy một giọt mưa nào vô tình rơi xuống đời của mình khi mình lang thang ở bên Saigon nhỉ ? Chắc về lần tới, phải chọn đúng mùa mơi mới được !
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello Halle,
    Đúng ngon nhat van là Saigon đó . Hoàn toan đồng ý
    Đêm cuối cùng, Thuyền ra phi truong TSN, ngồi nhậu nhẹn ăn món chân gà nuong, ngon hết sảy luon . Ở tren duong Truong Son đó !
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello Halle,
    Đúng ngon nhat van là Saigon đó . Hoàn toan đồng ý
    Đêm cuối cùng, Thuyền ra phi truong TSN, ngồi nhậu nhẹn ăn món chân gà nuong, ngon hết sảy luon . Ở tren duong Truong Son đó !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này