1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    chết men . Mấy ngày k vô đây , bữa nay vô bị mắng vốn kìa . Anh Thanh ơi , em xin lỗi nhé . Vì em cứ quen miệng tình thương mến thương gọi "anh này " hic , thành thật sơ ri anh
    Em cũng là con ma ngoại đạo mon men tới đây , bị anh sạc thế cũng không kém phần tủi ...thân í ạ .
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi ! cách trả lời cho thấy Thuyền không hổ danh là người "nổi tiếng " bên bo x làm đẹp nhỉ !
    Lá Thu là kẻ ngọai đạo , chân ướt chân ráo cũng muốn ghé ngang ..box này để xem những vui, buồn ,hỉ nộ ái ố ..của những người quen dao , kềm, búa ốc....hoặcc chỉ là những con số với những phức tạp của phức hợp các con số và dãy ký tự hay chuỗi chương trình .....
    Lá rất muốn "phỏng vấn " bo x kỷ sư nói chung , Thuyền nói riêng về mục đích lập topic này ..hy vọng câu hỏi của Lá không mang tính cắc cớ , mà chỉ mang ý nghĩa tò mò và dĩ nhiên có chút nghịch ngợm ...
    1. Lá nhận thấy thông thường khi người ta thiếu cái gì thì sẽ bổ sung cái ấy ..đó là bản chất sự việc ..vậy có phải khi lập Bo x này với ý nghĩa "Dân kỹ sư đang ráng ... đang cố gắng văn võ song toàn mờ " - nghĩa là các anh thiếu VĂN ? Người ta vẫn nói văn là người là đạo , là đời là cuộc sống phản ánh bằng lăn kính cái nhìn của ngòi bút ...vậy các anh đang thiếu cái quan trọng nhất của một con người là "Đời " sao ?
    2".Viết văn tâm sự là thứ nhất , thứ hai là để tìm hiểu các cô em gái " - Lại một lần nữa Lá tròn mắt để đọc những dòng này ? Nếu như mục đích và kêt quả là sự kết tinh của một sự việc , e rằng mang TTVN sẽ quá tải như thế nào ..nếu đây..trở thành hiện thực ? mạng có ảo không ? và TY trên mạng có trở thành Cô đơn trên mạng - xin nhường câu hỏi này cho dân kỷ sư ..trả lời .
    3. Lá cũng xin nghiêng mình chào cả nhà box kỷ sư và hy vọng dân kinh tế cũng có thể "ngang hàng " trong hùng hồn và biện chứng -
    Lá xin ngả nón chào box nhé !
    Kẻ thừa hơi- lạ lẫm -dẫm chân chào
    Ngang qua ngõ, dự do và gỏ cửa
    Có phải Thuyền đang ru biển ngòai xa...
    Thuyền xa xứ giữa bao mùa mưa bão
    Cánh hải âu ,dìu dặt tận nơi nào
    Bao giờ nhỉ Thuyền xa về -bến đổ
    Nơi một lần đất Mẹ được sinh ra ?
    Ta rong ruỗi giữa nghìn khơi số kiếp
    Thả long đong duyên nợ với cuộc đời
    Bao câu hỏi ,bao suối nguồn tuôn đổ
    Thuyền ơi thuyền nắng tắt- đã vàng chưa ?
    ( cảm hứng vài ba câu nhạt - tặng mặc khách quán bo x - kỷ sư )
    LA THU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 01/08/2007
  3. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, anh Lan bị gọi bằng chị đến những 2 lần hihihi
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  5. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc bên topic truyện cười của dân kỹ sư, thấy bị hố gọi anh Lan bằng chị rồi, đang định sửa thì bị bác quote bài lại thế này thì thẹn quá
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Không phải là dân KS cũng vào được, vào đây để hầu rượu bọn anh.
    [/QUOTE]
    Lá vẫn sẽ rơi như đời một người vậy có mấy ai lại chẳng một nẽo "đi , về " với đất một lần đâu ? Lá sẽ về , sẽ rơi hay sẽ bay , bằng cách riêng của Lá bởi
    Một đời
    hút nhựa nuôi cây
    Thả danh
    Vào lôc
    Mình gầy nhẹ tênh
    Gặp cơn gió thốc hiền hòa
    Bay về đất
    Hóa đất lành nuôi cây ..
    Vậy thì Lá xin chao mình khẽ đáp xuống bo x kỹ sư vậy - Lá muốn thử xem sẽ phải "ọach " đau điếng ..hay lại nhẹ nhàng đậu trên cát vàng đây ?
    Nếu bảo dùng câu "trọng lực " nơi đây thì khi rớt chắc Lá sẽ nhẹ tênh lăm ..bởi Lá biết phân phối đều trọng lực để chẳng làm đau ...một chổ dẩu vô tình rơi......
  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO Gialinh_Spring!
    OK! HiHi! Không thành vấn đề , cả BOX vui vẻ là được!
    Mến!
    ------------------------------------------------------
    [​IMG]
  8. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh Lân vui tính thật
  9. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cô bạn này cố tình trêu bác LAN hay sao ấy. Vì hết gọi bằng chị xong thì lại gọi nhầm tên.
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Cô ấy đang tìm nơi để rụng lá Todaica à. Mà chỗ chị lan, à chỗ anh Lân, quên mất, anh Lan chứ, đất đang bỏ trống.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này