1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Nghề nghiệp của anh là Cờ Lê Mỏ Lết, tuy nhiên hồi còn đi học văn của anh cũng không đến nỗi dốt. Điểm văn của anh thường 3 hoặc 4, đôi khi được điểm năm, hơn nhiều thằng bạn anh còn chẳng được điểm nào.
    Do vậy xin mạo muội được mổ xẻ bài thơ trên của Lá để cho thiên hạ biết tới khả năng cảm nhận cái đẹp của anh tới chừng nào.
    Bắt đầu nhé:
    Hai câu mở của tứ thơ đầu thì chưa có gì, bình dị và tự nhiên như lá rụng, chữ nghĩa cũng chưa cần lao xao lắm. các thủ pháp cũng chưa cần thiết để vận dụng vào. Nhưng khi đọc tới câu thứ ba Lá đã muợn phép tu từ bằng cách đảo trật tự của trạng từ DO DỰ thành DỰ DO nhằm đạt tới một hiệu quả nhằm gây cho người đọc cảm xúc cao nhất. Bạn cứ thử theo cách này của LÁ xem, ví dụ bạn đảo TỰ DO thành DO TỰ thì, thì...Câu TỰ DO HAI TIẾNG NGỌT NGÀO sẽ...trời ơi như thế nào.
    Tới câu thứ tư Lá mang cho ta một bất ngờ, đó là lá đảo lộn trật tự của tự nhiên bằng cách thay vì BIỂN RU THUYỀN thành THUYỀN RU BIỂN. Sự thay đổi này làm anh ngỡ ngàng làm sao! Chẳng lẽ một chiếc Thuyền (xa xứ) mục nát kia lại có thể ru được một đại dương luôn gầm gào sóng dữ. Ôi, sáng tạo thật, anh hoang mang quá.
    ............................
    Cuối cùng NẮNG ĐÃ TẮT RỒI, THUYỀN ĐÃ...VÀNG MẮT CHƯA THUYỀN?
    He he, chọc tức LÁ chút chơi.
    DZỌT LẸ.....
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đọc post này của lathu, tôi cứ tự hỏi phải chăng đây là một sinh viên Văn khoa mới...định vào đây QUẬY BIỂN CỘT THUYỀN?
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Không sao đâu em ơi, anh Lan dễ tính lắm . Anh hồi xưa cũng gọi lộn là chị Lan hoài . Rồi sau đó cũng như em, anh cung cứ "anh Lân" mà ... gọi đại !
    Em Gia Linh post hình lên đi . Cho mọi nguoi làm quen em với .... Mọi nguoi mong hình ảnh của em lắm đó nha .
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh Thanh ơi, anh la cô bé Trâm Anh này làm cô bé hờn dỗi PM em và nói hông lên ttvnol nữa rồi kìa .. hihihi Nguoi ta đang khóc rấm rức đó anh . Hình như cung là cùng thành phố Hải Phòng (?) với anh thì phải . Anh cẩn thận đó nha . Con gái mà thù là họ nhớ dai kinh khung lắm đó . hihih
    Em Trâm Anh, anh Thanh "ghét cho roi cho vọt" đó mờ . Anh Thanh hay đùa phá lắm . Khi nào hết khóc rồi thì lên ttvnol tiếp nữa nhé .
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hai câu mở của tứ thơ đầu thì chưa có gì, bình dị và tự nhiên như lá rụng, chữ nghĩa cũng chưa cần lao xao lắm. các thủ pháp cũng chưa cần thiết để vận dụng vào. Nhưng khi đọc tới câu thứ ba Lá đã muợn phép tu từ bằng cách đảo trật tự của trạng từ DO DỰ thành DỰ DO nhằm đạt tới một hiệu quả nhằm gây cho người đọc cảm xúc cao nhất. Bạn cứ thử theo cách này của LÁ xem, ví dụ bạn đảo TỰ DO thành DO TỰ thì, thì...Câu TỰ DO HAI TIẾNG NGỌT NGÀO sẽ...trời ơi như thế nào.
    Tới câu thứ tư Lá mang cho ta một bất ngờ, đó là lá đảo lộn trật tự của tự nhiên bằng cách thay vì BIỂN RU THUYỀN thành THUYỀN RU BIỂN. Sự thay đổi này làm anh ngỡ ngàng làm sao! Chẳng lẽ một chiếc Thuyền (xa xứ) mục nát kia lại có thể ru được một đại dương luôn gầm gào sóng dữ. Ôi, sáng tạo thật, anh hoang mang quá.
    ............................
    Cuối cùng NẮNG ĐÃ TẮT RỒI, THUYỀN ĐÃ...VÀNG MẮT CHƯA THUYỀN?
    He he, chọc tức LÁ chút chơi.
    DZỌT LẸ.....
    [/QUOTE]
    hihih anh Thanh tính chọc cho cô bé Lá Thu này ... phải khóc luôn theo cô bé Trâm Anh đây . Đúng hông anh Thanh ?
    Mấy cô khóc ... thành dòng sông . hihih Có sông có nuoc thì dân kỹ sư hàng hải như anh Thanh mới tung hoàng ngang dọc sông hồ hén .
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chào em Chuspa ... Anh kiếm hoài hông thấy bài post của em . Anh đọc bài post cúa Gia Linh mới thấy nick cua em nên chào hỏi , make sure cho em biết là anh chị em kỹ sư rất thích các cô tham dự box lắm .
    Các cô tham dự đất box kỹ sư , mảnh đất khô cằn này như đuoc .. tuoi nuoc vậy .
    Chào em GiaLinh ...
    Tụi anh thật tình thắc mắc muốn đuoc xem hình ảnh của các em ghê . Các em đang o thành phố nao ?
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh khâm phục em ghê . Em thân gái liễu yếu đào tơ, dám vô tận box nhà của anh để trêu ghẹo thì anh đây khâm phục bản lĩnh của em lắm đó nha . Anh cảm thấy em có phong cách của 1 nguoi phụ nữ tự tin . Đúng là các cô bên ngành kinh tế có khác .
    Mấy tuần truoc, anh có đuoc hân hạnh post qua post lại một cô cũng bản linh như em lắm . Cô ta mang nick là C...B... . Sau này anh lại đuoc biết thêm cô Cam Buon không chỉ là dân Kinh Tế mà còn là giáo sư bên ngành đó nữa thì phải . Hong biet anh nhớ đúng không . Nhung là 1 nguoi dàn bà thành đạt và phong cách cư xử cung như bề ngoài sang đẹp lắm (anh có thấy hình tren báo VN thì phải, forward từ 1 nguoi bạn).
    Xem ra mấy cô kinh tế lợi hại quá nha ....
    Anh hông biết các chàng khác của box kỹ sư ra sao . Riêng anh, anh ... anh thì thiếu nhiều lắm em oi ... (nghe thảm ghê hông ?) . Vẫn đang thầm cầu ước có cô nào biết anh thiếu gì để giúp anh 1 tí đây . Đời anh mà được bớt đi hơn 1 tí những thiếu thốn, anh đây hứa sẽ "mang thân đền đáp" suốt đời đó nha . kekekeek
    Vậy đó nha . Anh thú tội luôn là thiếu .. thật tình đó . Còn bên em thì sao nè ... (em viết hay quá, làm anh thật tình cứng lươi luôn đó nha, nen cố tình đánh lạc huong ghẹo phá nguoc lại em đó )
    Oh, hình như hong phải chỉ có tâm sự viết văn tìm hieu các cô mà làm mạng ttvnol quá tải đâu em oi . Mà nếu quá tải online thì ... tụi mình off-line ! heheeh Mạng ảo chăng ? Ảo hay khong ảo là tùy theo mức độ mình xử dụng nó . Nếu mình dùng nó làm phuong tien để quen, rồi từ đó offline để biết . Thì anh hy vọng, nó hong phải là ảo mà chỉ là một phuong tien , mot dụng cụ mà thôi .
    Anh hong tin ở tình yêu trên mạng . Nhung anh tin , tin ở mạng là nơi giup anh biết nhiêu nguoi hơn, chọn lọc ra đuoc nhung nguoi mà anh nghĩ, more or less sẽ hop với anh hơn . Đó là mức độ quen biet . Nhung từ quen biết đến yeu đuong, anh mong nguoi đó từ bỏ mạng để offline, để gap mặt, tìm hieu sau đậm o ngoai đời đó em .
    Có nhiều cái , gap mặt nhau khong dám nói ra . Nhờ ở mạng mà dám nói dám tâm sự . Nhung nguoc lại, cung có cái trên mạng không dám làm khong dám noi vì biết ai đau sau cai nick mà nói mà làm . Nhưng khi gap mặt, thong cảm nhau nhieu hon . Thích nhau nhieu hơn và dám nói dám làm .
    ==> tùy ở nguoi xử dụng mạng cả , em à !
    Anh đang chạy lại, lỡ em nghieng mình té thì .. có anh đỡ em ngay ! ihihihi
    [/quote]
    Em làm anh cảm động ghê . Vì bài thơ có nick anh trong đó . Và lời thơ nhẹ, đa tình lãng mạn nhẹ nhàng nữa . Anh đọc đi đoc lại mấy lần rồi đấy . Để tối nay, anh về đọc lại nữa . Hy vọng anh sẽ đa tình theo rồi .. hihih anh cung biết làm thơ chăng ? Cam om em, cám on em viet bài thơ nhé ...
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Lá rụng mùa thu, ai trong box kỹ sư ... xí duoc là mang về ép vô cuốn tập nhật ký đi . Bay giờ, Thuyền đề nghị box kỹ sư lập ra một ban chuyên án điều tra lai lịch của cô em Lá Thu . Có ai xung phong làm trưởng ban chuyên án điều tra hông ?
    (chuyến này em Lá Thu chac dám sợ bị lộ tung tích rồi bị anh dí theo tận nhà lắm nha ahahaha)
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Lá rụng mùa thu, ai trong box kỹ sư ... xí duoc là mang về ép vô cuốn tập nhật ký đi . Bay giờ, Thuyền đề nghị box kỹ sư lập ra một ban chuyên án điều tra lai lịch của cô em Lá Thu . Có ai xung phong làm trưởng ban chuyên án điều tra hông ?
    (chuyến này em Lá Thu chac dám sợ bị lộ tung tích rồi bị anh dí theo tận nhà lắm nha ahahaha)
    de gui di roi mai mot viet tiep . Phai chay di hop roi
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Em làm anh cảm động ghê . Vì bài thơ có nick anh trong đó . Và lời thơ nhẹ, đa tình lãng mạn nhẹ nhàng nữa . Anh đọc đi đoc lại mấy lần rồi đấy . Để tối nay, anh về đọc lại nữa . Hy vọng anh sẽ đa tình theo rồi .. hihih anh cung biết làm thơ chăng ? Cam om em, cám on em viet bài thơ nhé ...
    [/quote]
    CHÈN ĐÉC ƠI, MỌI NGƯỜI RA ĐÂY MÀ COI THUYỀN TÁN TỈNH EM LÁ NÈ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này