1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chắc là vì anh Sơn làm lộ bí mật hết rồi :"box kỹ sư từ chí lớn đến chí mén đều..." hihihihi
    Em Lá đong như thế mà anh Thuyền không tán mới là lạ. hihi, từ sau bài "chào hỏi" của Lá là em đợi bài của anh Thuyền mừ, hihihi Đúng là một chiếc lá rơi xuống đúng "khoảng trống" của mấy anh kỹ sư
  2. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Dạ ! Lá xin chào Anh THANH - tên anh là một cái tên đặc trưng của người Bắc - Thanh có nhiều ý nghĩa :
    -Thanh cao
    -Thanh thản
    -Thanh thanh
    - Thanh : làm Lá nghĩ về màu xanh nhiều hơn ...
    Và với nhiều ý như thế hy vọng ai đó tên Thanh sẽ không "khắt khe " trong suy nghĩ , "chua " trong ngôn từ và " tinh ranh " trong trả lời .
    Lá đã học hỏi cách viết của Anh qua bài đầu tiên viết về chiếc Lá . Eo ôi ! đọc mà cứ rùng mình vì sợ ngã cái "oach " . Anh có một tâm hồn và cũng giàu cảm xúc đấy chư ..khác với những gì Lá nghĩ về dân "kỹ sư " .Dù sao cũng nên vỗ tay vì anh đã làm thay đổi cái nhìn của Lá "tí tẹo "
    Thật sự thì "gan" Lá to bằng chiếc Lá bàng - nên mới dám xông đất bo x này ..để qửang những câu hỏi nhỉ ? bởi Lá biết các Anh mà hợp lực thì Lá ..chỉ có nước chào thua ..Lá đã nói điểm "kém " của mình rồi đó nhá ! Lá thích "phá " và cũng thể theo sự nằn nì của một acc ....cô nàng một hai nói Lá vào đây ...Lá thì chúa tò mò ..mà tò mò lại vốn dĩ nằm trong bản tính con gái ....
    Lá có cái tật là ..muốn điều gì phải làm cho bằng được và thích xem các anh nhà mình "thông minh ", "giỏi " cở nào mà cô bạn gái cứ khen lấy khen để ...
    Quay về bài phân tích của Anh "Lá đã muợn phép tu từ bằng cách đảo trật tự của trạng từ DO DỰ thành DỰ DO nhằm đạt tới một hiệu quả nhằm gây cho người đọc cảm xúc cao nhất. Bạn cứ thử theo cách này của LÁ xem, ví dụ bạn đảo TỰ DO thành DO TỰ thì, thì...Câu TỰ DO HAI TIẾNG NGỌT NGÀO sẽ...trời ơi như thế nào"
    Thế thì cần khen Anh đã hiểu "thấu " lòng Lá khi Lá đảo từ ..nhưng có những từ đảo được, có những từ không đảo được và cũng có những từ đảo hay không đảo cùng ý nghĩa . Chẳng lẽ là Người biết "học Văn " anh không biết điều đó
    Này nhé :
    1. Đảo để chuyển ý
    - Tây Hồ khác với Hồ tây

    "Thiếp ở Tây hồ bán chiếu gon
    Can chi lại hỏi hết hay còn
    Xuân này vừa độ trăng tròn lẻ
    Chồng còn chưa có có chi CON "
    2 Đảo cùng ý Bể dâu = dâu bể
    3. Đảo nhấn mạnh
    Do dự : sự lừng khừng, không quyết đóan, có cái gì đó ngập ngừng pha chút bẽn lẽn ..
    Dự do : có vẽ mạnh hơn , do dự đấy nhưng ta cứ gỏ nào ..để xem chủ nhân tiếp khách ra sao ?
    "Đên đây không bánh thì trà
    Sao không đối ẩm vài câu -chào mời
    Sao lại ra kẽ "lắm lời "
    Cho hay có phải diễn đàn "kỹ sư "
    Song song đó Lá cũng xin phép được "phân tích cái câu Anh Thanh "hiểu " về ý tứ THUYỀN RU BIỂN -
    "Tới câu thứ tư Lá mang cho ta một bất ngờ, đó là lá đảo lộn trật tự của tự nhiên bằng cách thay vì BIỂN RU THUYỀN thành THUYỀN RU BIỂN. Sự thay đổi này làm anh ngỡ ngàng làm sao! Chẳng lẽ một chiếc Thuyền (xa xứ) mục nát kia lại có thể ru được một đại dương luôn gầm gào sóng dữ. Ôi, sáng tạo thật, anh hoang mang quá."
    Thật sự thấy anh "hoang mang " làm Lá vừa lo vừa "thương" -Thương vì cái cảm nhận của Anh về thơ Lá "trúng phóc " nhưng sai có "một tẹo " . Thế nhưng người đời vẫn nói " sai 1 ly đi nghìn dặm " .Nên Lá đành chịu khó ..ngồi giải thích với bàn dân thiên hạ ..nỗi lòng của Lá
    Có lẽ ai trong đời cũng biết bài Thơ Thuyền và Biển của Xuân Quỳnh , cũng từng nghe bài hát với những giai điệu da diết nhớ thương , trăn trở và gói ghém cả một tình cảm của người con gái .
    Nếu Biển được nhân hóa thành người con gái
    thì Thuyền chính là đối tượng của biển bao la kia
    Hình ảnh Biển ru Thuyền quá giản đơn - Nhưng nếu hiểu Thuyền ru Biển mới thấy hết cái ý nghĩa thâm thúy của câu thơ
    " Chỉ có Thuyền mới hiểu Biển mênh mông dường nào
    Chỉ có Biển mới biết Thuyền đi đâu về đâu "


    Những ngày không gặp nhau lòng Thuyền đau rạn vỡ
    Nếu từ giã Thuyền rồi - Biển chỉ còn sóng gió "

    Như vậy hình ảnh Thuyền ru Biển quá giản đơn để hiểu đó là một lối nói ẩn dụ ..phải không nào ?
    Ngừơi làm thơ và đối tượng đọc thơ cũng phải có một sự "hiểu biết " thì mới chuyển tải được thông điệp ...Ấy chết ! Lá không dám ..nói anh đâu nhé..chỉ tại ..NẮNG ĐÃ TẮT RỒI, THUYỀN ĐÃ...VÀNG MẮT CHƯA THUYỀN?
    P/S : Lá cũng đang "chọc tức lại ..huề nhé ....

    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 03/08/2007
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền ơi ! xém tí xíu nữa "dòng sông " lại uốn quanh ..rồi đó ...Thế anh Thanh là kỹ sư hàng hải à ! chao ôi hèn chỉ bảo làm sao Thuyền ru Biển được ...chết thật chắc tại cái nghề nghiệp của Anh chắc chỉ thấy Biển sóng to , bão lớn ... mà không thấy được cái đẹp cái nên thơ của Biển và Thuyền ...tiếc nhỉ ...tiếc nhỉ !!!
    À mà LÁ nói nhỏ cho các anh nghe này - Lá mà hóa gió thì thuyền chỉ chòng chành đấy ..sợ rằng sẽ "chìm sâu dưới biển khơi " nên nếu cô bé nào hời dỗi đến "nước mắt " hòa thành "sông uốn quanh " thì Lá lại vỗ tay để lật tung Thuyền....trên Biển....kha kha ..kha
    Thuyền ra khơi giữa trùng dương , bể sóng
    Cánh chim bay, đâu biết một ngày
    Biển cuồng nộ , thét vang -trời bão tố
    Dẫm đạp Thuyền về tận đáy khơi sâu.....
    P/S : gởi cho những ai gọi là Thuyền
    LA THU
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Úi ANh Thanh ơi à ! Thế chẳng phải Anh cũng là Thuyền đó sao - Một cánh Thuyền NÂU lời của một bài thơ - nhìn hình chiếc Thuyền của ANh Lá cũng biết ...tâm hồn anh ra sao rồi nhỉ "
    " Cánh buồm nâu,cánh buồm nâu -cánh buồm "
    Lá chỉ mạo mụôi khấy động bo x của Anh thôi , giống như ta lấy 1 chiếc muỗng mà khoắn vào ly nước sắn ấy - Chắc Anh Thanh biết lọai nước này - chuyên của Người Bắc ( í mà anh người Bắc đúng hông ? Lá đóan đến 90% ) - nước để lâu nên lắng ...xuống đáy ..sau khi có tác động từ bên ngòai sẽ lại " đục " như bản chất của nó ....
    Hi vọng anh hiểu ý đã được gói trong câu chữ .....
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng đùa thôi, nhằm khuấy động phong trào, giống em í mà. Có gì bỏ quá cho.
    Sắp tới nghỉ lễ dài rồi, không biết đi đâu đây?
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chà chà ...định điều tra Lá Thu cơ à ! - ANh Thuyền ơi ! ANh Thuyền à ( goi hơi giống Điêu Thuyền một tí ). ANh cứ lập ban chuyên án - Đảm bảo Lá se hợp tác tốt mà ..
    Lá thu ơi ! xem này cả "một ban chuyên án" định truy tìm ..đ1o nha ..để xem Lá thuộc "thành phần " nào mà dám xông vào đất "địch " để vuốt râu hùm ....
    Lá nói trước nè ..các anh điều tra ra sao cũng được ..nhưng muốn Lá trả lời thì cứ hỏi thẳng ..đảm bảo Lá sẽ gật đầu nè, ưng thuận hợp tác nè..bằng những câu trả lời có chút xíu mẹo thôi mà cỡ IQ bao nhiêu nhỉ ? mới trả lời được ...
    Hy vọng ban chuyên án cần tiến cử người có "cái đầu " một tí nha và hỏi làm sao cho Lá phải trả lời kia ....và phải để Lá phục một chút ..kẻo Lá lại bảo Bo x kỹ sư "hữu danh , vô thực "
    Lá hổng có dám thách đố chi đâu đó nha - chỉ biết mình là mình hạc xương mai - một thân một mình nên phải trụ vững ..kẽo lại bị mang tiếng là "chảnh " ...chỉ muốn test những gì cô bạn kia khăn khăn đòi Lá vào đây .....Thông cảm..thông cảm...
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 03/08/2007
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Gởi Anh Thuyen xa xu
    Lá và Anh đã có dịp biết nhau ...cho nên khi nghe cô bạn cho ANh lên mây xanh ..Lá cũng xem thử ..thôi mà ...Lá làm thơ thì rất là tình cảm...vì bản chất thơ là trữ tình ..nên dễ làm ai đó "lãng đãng ".
    Anh có quá nhiều cô gái "hâm mộ " nên Lá muốn thử xem ..người trên mạng này ra sao ? mấy cái đầu , mấy cai tay ?...và mấy trái tim...?Thấy anh po st lên hình phòng ngủ của Anh ..Lá thấy anh là người ..không cứng rắn lắm...thiên về nội tâm...và hay sống trên thiên đàng....Lá biết xem bói đấy ...để làm một người thực ..khó hơn nhiều đúng không ? Lá chưa đọc cái gì chuyên ngành do Anh po st lên ...cho Lá đường link để Lá mở to con mắt với ....
    Lá đang thử dùng một biện pháp.... để xem anh trả lời ra sao ?
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 03/08/2007
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thế thì Anh có vẽ dễ thương một tí ...tưởng Anh lại độp một cái cho Lá rớt thẳng có trọng lựong chứ ...trong khi Lá đang control

    Hai ngày cuối tuần xin chúc anh -chị em-bo x kỹ sư - có những ngày vui vẻ - hạnh phúc và ngập tình yêu nha .
    LATHU
  9. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đi tiếp khách nhiều, mệt quá, hôm qua phải ăn chơi đến 3 giờ sáng, lát nữa lại phải đi..... Chán và mệt quá anh em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!
  10. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO Bác Lathu777!
    SÁNG KIẾN của Bác Lathu777: HiHi! BOX Kỹ sư cử luôn Bác Lathu777 làm trưởng ban chuyên án
    OK! Xin chào thua Lathu777!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này