1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hahaha , anh Thanh chuyến này bị các cô chọc phá thế mạng cho em rồi . hahaha
    Hồi đầu cung hơi nghi nghi nhưng thú thật bay giờ, anh đoan chac là ba nguoi khac nhau , mot nguoi một nét đẹp , một tài sắc khác nhau đó nha .
    Và nhất là , 3 giai nhân từ 3 miền khác nhau cúa quê huong nua chứ .
    Này nha, Lá Thu có phải quê ở miền Trung hông ? (anh đọc thơ của Lá Thu thì đoán vậy)
    Còn Gia Linh thì quê ở Hanoi .
    Em Trâm Anh thì quê ở Hải Phòng (thanh pho hoa phuong ?)
    (anh đang practice trí .. tuong bở giống anh Thanh )
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ah, còn 2 giai nhân khac nua .
    Em Linh Khue, que cung ở hanoi, đúng hong ?
    Em ChuotMitUot ?
    Anh còn sót liet ke het các đối tuong để box ky sư điều tra chua vậy .
    Em ToDaica thì là .. em nhím con chứ ai . hihih
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Vậy em tranh thủ cố gắng lấy thêm cái MBA đi.
    Công việc chiếm một phần lớn thời gian của mỗi người . Cuộc đời ngắn ngủi lắm, nếu cứ ép mình làm công việc mình không thích thì có phải phí đời quá không? Hơn nữa phải có sự yêu thích và đam mê trong công việc thì mới có thể tiến xa được.
    Nothing''s impossible.
  4. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em cũng định năm sau lấy thêm cái MBA . Cảm ơn chị Mommmy nhiều nha, Từ lúc tham gia box kỹ sư em cũng thấy tự hào về công việc của mình hơn nhiều rồi ạ. Tuy nhiên em vẫn thích làm về kinh doanh hơn
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Những Cái Chuông Gió
    Cửa chính nhà tôi mở ra hướng tây bắc, mùa đông vi vút gió lạnh nên ít khi mở cửa đấy. Từ khi tôi treo cái chuông gió lên, mỗi lần mở cửa đón khách vô nhà, gió lạnh làm rùng mình nhưng gió cũng làm chiếc chuông reo lên vui vẻ, và dường như có tiếng chuông căn phòng ấm hẳn lên.
    Cửa ngách nhìn ra hướng đông nam mở ở phía hông nhà với lối đi lát gạch tàu dẫn ra cổng. Mùa hè cửa đó mở suốt ngày nên không ngớt tiếng chuông reo vui, khi khoan khi nhặt. Có mấy cái cửa sổ phía trên tầng 2 thì không treo chuông được vì vướng. Thay vì tiếng chuông lại có rất nhiều tiếng chim sẻ ríu rít trong những tổ ở mái ngói phía trên.
    Các cửa thông phòng ít khi đóng, mỗi một cửa đều được treo một chiếc. Những chiếc chuông ấy ít khi reo lắm vì thiếu gió trời nhưng tôi vẫn cứ để chúng đấy cho nó...đẹp.
    Mùa hè nghỉ học trẻ con đến chơi nhiều, thấy những chiếc chuông khá im lìm nên có đứa nào đấy tinh quái đã hạ thấp những chiếc chuông ấy xuống để cho miếng giấy đón gió của chuông vừa chạm đầu chúng. Thế là khi đuổi nhau qua lại các phòng những miếng giấy đón gió chạm vào đầu, làm những chiếc chuông ấy reo lên những âm thanh vui tai khác nhau. Chơi chán với chuông gió chúng lăn ra nằm ngủ khì lăn lóc, dưới đất, trên giường, chân đứa nọ để lên mặt đứa kia, giống như bầy cún con đang no sữa.
    Rồi trẻ con về hết, những chiếc chuông được treo thấp xuống lại đứng im lìm. Tôi thử bắt chước chúng xem sao, đi qua đi lại mấy lần để lá gió chạm vào người, ôi tiếng chuông lảnh lót làm sao!
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Chào anh chị em bo x kỹ sư - và cả hai Thuyền -Thuyền nâu và xa xứ
    Lá lại phải đính chính nè ! Lá là con gái rặt Sàigòn ( gốc ) - nhà cũng Saigon - thích tính cách lịch sự của dân Tràng An - Thích dịu dàng tế nhị và bặt thiệp ..
    Lá nghĩ nhiều về miền Trung vì nơi ấy Lá thấy mình đồng cảm, những con người của miền quê đất cày lên sỏi đá nhưng rất giỏi rất thông minh, họ biết dùng bàn tay và khối óc để hóan chuyển tình thế - Văn chương và những chính trị gia không phải đều xuất phát từ đó sao ?
    Lá tốt nghiệp bên kinh tế ...chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Lá cũng đang làm việc.....
    Vậy nếu anh điều tra gì thêm ..cứ tự nhiên hén ?
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 08/08/2007
  7. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền bây giờ mà vẫn còn đang cô đơn thì em cũng đoán được mức độ hấp dẫn của anh ngoài đời ( Các cụ nói lắm mối tối nằm co mà anh )
    Nếu anh ra HN ít thời gian như vậy chắc chưa có dịp tiếp xúc với người Hà Nội nhỉ
  8. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Miền Trung là rốn bão mà chị Lá, Năm nào cũng bị thiệt hại do bão, Cứ nghĩ đến miền Trung là nghĩ đến những con người của sự nhọc nhằn, vất vả nhưng rất chịu thương chịu khó ( Chị La ơi, em nghe mọi người còn khen chồng là người miền Trung rất thương và chăm sóc vợ đó nha, Có lẽ chị Lá có duyên với miền đất đó thì phải)
  9. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em đọc thấy nỗi cô đơn dịu dàng trong bài viết của anh đó anh Thanh
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Đọc ?oNhững cái chuông gió ?o Lá thấy Anh Thanh đã dùng biện pháp tả thực để mô phỏng căn nhà chung của box kỹ sư ?" Bài viết của Anh dễ thương và lãng mạn , điều đó cho thấy dù Anh là người đã trưởng thành về nhiếu mặt ?"nhưng tâm hồn và những cảm xúc vẫn còn, vẫn nguyên vẹn . Anh làm Lá phục và thích thú khi khám phá Box này ..vì ở đây không chỉ có ?ocái đầu ?o mà còn là ?ocon tim ?o và ?okhối óc ?o.
    Nếu như căn nhà trên kia được hiểu ngầm như ?ocăn nhà của box kỹ sư ?o và từng ô cửa số như những topic ..nơi mà ?ocái cửa sổ phía trên tầng 2 thì không treo chuông được vì vướng? . Vâng ! có những ?oô cửa ?o đón gío ***g lộng và không ngớt tiếng reo vui ..vì nơi đó bọn ?otrẻ con ?o vào chơi nhiều , phá phách, nghịch ngầm, và có khi còn làm náo lọan ?ocăn nhà ?o ấy ?" Mùa hè đã và đang trôi qua ..có phải anh cho rằng ?obọn trẻ con ?o nông nổi chỉ đến thăm khi ?ochuông no gió ?o và chỉ cười nắc nẻ rồi lăn lóc như ?obầy cún con ?o ?
    Hình tượng những chú cún ?" đáng yêu thế ! sao không là heo con , gà con, mèo con?mà lại là cún con ? có phải vì những chú ?ocún con ?o rất ư tinh nghịch rất ư phá phách tìm tòi và ham thám hiểm ? thích tự lự chạy nhảy tung tăng ?khi mệt lại xõai người phơi cả bụng ? yêu thế phải không nào ?
    ?oNgôi nhà? của Anh đầy gió và lại rất nhiều ?oô cửa ?o để khám phá hết , tham quan hết và lục lọi hết e rằng chẳng dễ chút nào phải không ? Nếu gió ***g lộng thổi sao không thêm chút chấm phá cho màu xanh của cây rơi rớt vào trong ? có gió , có nắng và có cây ..ắt căn nhà sẽ thêm sức sống ?sẽ còn bao ô cửa sổ chưa kịp trổ ? bao căn phòng bí mật còn đợi gỏ cửa phải không Anh ?
    Và như thế anh sẽ chẳng cảm thấy buồn vì khi ?o trẻ con về hết, những chiếc chuông được treo thấp xuống lại đứng im lìm. Tôi thử bắt chước chúng xem sao, đi qua đi lại mấy lần để lá gió chạm vào người, ôi tiếng chuông lảnh lót làm sao!? Đọc đến đây Lá thấy tình cảm anh đang chùn xuống , có chút tiếc, chút nhớ, chút vơ vẫn ..cho những ngày tháng vừa qua ....Cho dù anh có hạ bao chiếc chuông xuống ..nhưng bọn "trẻ con" thì vẫn là "trẻ con" chúng sẽ tò mò và háo hức nếu như ?ngòai chiếc chuông gío lanh lảnh vui tai , anh có thể treo thêm lên đó những bức tranh nhiều màu sắc ..những thế giới của tranh nhiều ẩn ý ?để xem ?obọn trẻ ?o con có thích thú khám phá không nào ?
    LA THU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này