1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Giời ạ, bài bình của em lại còn hay hơn bài của anh là bài được bình.
    "Nếu như căn nhà trên kia được hiểu ngầm như ?ocăn nhà của box kỹ sư ?o ". Hiểu như vậy cũng được Lá à.
    Trong khi viết anh phân vân giữa việc chọn hình ảnh của bầy heo con với lũ cún con rồi cuối cùng anh chọn lũ cún con mặc dù cụm thành ngữ: "Nằm như đám lợn con" ở ngoài Bắc là rất quen thuộc. Một bầy cún con là rất đáng yêu, đúng không?
    Cảm ơn Lá vì đã chia sẻ.
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  3. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tự dưng thấy nhơ nhớ một Mod đã lâu không vào box vì " hắn" đang bị "xì trét". Tất nhiên và cũng may 2 người này không phải là một, tuy cùng ở SG và cùng thích người Miền Trung. Nếu là một thì chắc tại vì mình quá sức kém cỏi. Thêm chút gio'', chút nắng cho box kỹ sư làm sưởi ấm những tâm hồn đang tưởng như "lạnh giá" của các anh. Hay thật!
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Ái ui ! chắc là không phải rồi Lá mới sinh ra có ...vài ngày ..tính đến hôm nay vừa 23-24 ngày gì đó thôi mà ..Lá đồng cảm với những nỗi đau ..và cho dù miền Trung miến Bắc,miền Nam gì cũng không phân biệt ....
    Hy vọng Lá quậy phá không làm bo x kỹ sư thấy ...bực bội ...
  5. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi thật vui, Hôm nay lại đi làm muộn
    Vào chào hỏi mọi người rồi lại tiếp tục lv
  6. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, có 1 bài thơ mừng thành viên mới đây, thơ rằng :
    Thu đến ...
    "...Lá Thu lá vàng rụng khô queo
    Rác sân, rác ngõ ...rác khắp nẻo
    Nhựa Xuân, Sức Sống đà đâu hết ?
    Chỉ còn xác nhăn, nhúm nhăn nheo..."
    Tớ không ám chỉ mấy Cô gái chưa chồng đâu đấy nhé, đừng có mà xúm lại đánh tớ đấy ...
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Hihi bạn tả thực quá làm Lá thu "co rúm" người lại .Thật thà mà nói đọc thơ bạn mà thấy tội cho thân Lá ...mang kiếp làm chiếc lá giữ màu xanh cho đời làm buồng phổi cho Người Ta để rồi bị hất hủi khi lìa cành ..
    Lá ơi cũng một kiếp đời
    Ai đem lá lót một thời mưa bay
    Ai đem Lá thổi vào tay
    Ai đem giẫm nát gót giày lá khô
    Xạc xào trong nắng trời thu
    Lá về với cội ,tội thân với đòi
    Tôi dem câu hỏi, hỏi người
    Vi đâu ra nỗi thói đời miệt khi
    Cũng đành rằng bước chân đi
    Cũng tuần hoàn luật trả vay tơ trời
    Rằng tôi biết phận hẩm rồi
    Cứ gom mà đốt ...chẳng chờ điều chi...
    LATHU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 09/08/2007
  8. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Ô! Lâu lắm rồi mới gặp lại người thân nha! có gì mới không? BOX Kỹ sư vắng Bác buồn muốn chết!, OFFLINE lần nào mọi người cũng đều nhắc đến Bác với những gì tốt đẹp nhất; HiHi! gặp Bác ... lại nhớ mấy cái tên lửa!]
    Mến nhiều lắm!
  9. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @Em To Daica! Anh mới duyệt lại toàn bộ Thông Điệp Cá Nhân từ năm 2005, Anh thấy mình xao xuyến nhớ hắn quá đi, cứ đầu tuần - cuối tuần ''hắn'' đều gửi tin thăm hỏi, bây giờ thì không ai hỏi thăm, buồn quá và nhớ quá! có lẻ Anh phải ôm ... ''khăn gói - quả mướp'' đi chia xẻ ''xì trét'' với ''hắn'' và Em thôi! (giờ nghĩ lại Anh thấy mình ... thuộc hàng đại ngu hay sao ấy!)
    OK?
  10. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi hổm rày Halai lưu lạc đâu vậy, lâu quá hổng được nghe mắng nhớ muốn chết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này