1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh Thanh -Thuyền nâu , Nguoidung...hay ai cũng được cứ po st lên đi vì cuộc sống..Lá viết bài cảm nhận cho..Lá sẽ cho cuộc sống tươi hơn hồng hơn..và kỷ niệm là những ký ức đáng nhớ ..khi ta biết trân trọng những gì hôm nay ..cho cả mai sau ...
    Thân
    LA THU
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không hỏi chuyện, bữa rày lên nhiêu ký rồi ?
  3. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm này Hà nội đều có mưa vào buổi chiều, tuy mưa nhưng không khí ban ngày vẫn hơi oi, chỉ có buổi tối đêm là mát mẻ. Một tùân làm việc đã trôi qua nhanh thật, mai mọi người đều được nghỉ nhưng mình vẫn phải đi làm, hichic, cùng một lúc mấy công trình đang phải hoàn thành gấp rút, bao giờ thì sẽ rảnh hơn nhỉ
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Chị đăng hình lên cho anh em chế diễu nữa chứ nhỉ ??
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác ạ
    Offline các Bác chắc lôi em lên "lên án", nhất là các "Bác Gái", nên em mà có về quê em cũng không giám tìm đến gặp các "Bác Gái" ạ
    Em hồi này bận quá nên ít tham gia giúp vui box nhưng em thấy bác Tám chọc các Chị vui quá nên em phụ hạo tí thôi ạ
    Rảnh được mấy ngày thì tuần sau em lại cuốn gói đi Zung Cụa 3 tuần ạ, em sẽ mang mấy tấm hình đất Bắc về hầu các Bác ạ; vì thấy Bác mang cái topic "tản mạn dong chơi" ra phơi nắng cho đỡ mốc ...
    Có dịp em sẽ giúp vui các Bác từ đất Bắc ạ

  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO Bác Halai1998!
    - HiHi! Công nhận Bác Haila nhớ dai ghê nha! (Đoán Định Mò bị sự cố Mờ Luôn không Giải Mù được, kết quả đui luôn: ''Bác Trai'' => ''Bác Gái'') ,
    TO Bác Halai1998!
    - HiHi! Công nhận Bác Haila nhớ dai ghê nha! (Đoán Định Mò bị sự cố Mờ Luôn không Giải Mù được, kết quả đui luôn: ''Bác Trai'' => ''Bác Gái'') , cứ giám ... đại đi mà. (Thy, Ngọc đang ở Sài gòn)
    - Hình đất Bắc chắc là hay lắm đây. (Bác nhớ chụp ảnh có người cười cho vui nha!)
    - OK! Topic ''tản mạn dong chơi'' có mất một số ảnh của bác, nếu tìm lại được tui sẽ chuyễn ảnh sang IP: 66.165.124.246 cho nhẹ server, HiHi! xin lỗi nha.
    Mến!
  7. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cuối tuần rồi, có thể yên tâm thức muộn, Mai sẽ được nghỉ ngơi và không phải lo lắng cho công việc nữa
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đang lên ,nắng chan hòa và đất trời vẫn xanh như vốn dĩ của cái màu bất tận . Công việc lại bắt đầu và tản mạn cùng những rong chơi của tâm hồn chợt đến..chợt đi giữa buổi ...ca fe và những giai điệu quen thuộc làm ta quên đi dang ngồi giữa phòng máy lạnh ..và on line giải quyết công việc ...Dường như ta thấy mỗi ngày ta lớn lên tí xíu bởi ngày hôm nay ta lại bắt gặp những vấn đề mới và nảy sinh ..như chưa từng có ...đôi khi thấy mệt mõi ...bỏ hết và rong chơi bằng một cây bút ..nhưng quay trở về với chính mình ta vẫn biết ...ta phải bước đi ...dù con đường quanh co hay khúc khủy ..đi và tạo niềm vui khi bước ..có lẽ như thế sẽ mau đến đích hơn chăng ?
    Ta viết cho ta , cho bạn trên diễn đàn này bởi ta có niềm tin về TTVN , bởi ta co kỷ niệm, ta có gắn bó ..và ta có những dấu chân A shin ngày tháng song hành ...cho ta được rong chơi và làm chiếc lá ..để tồn sinh như một đời người vậy - Mùa thu đến rồi , gió heo mây xào xạc ..ta sẽ rời cây như thế nào nhỉ .? ngã một cái oạch như Thuyền nâu đã nói ? hay lượn vòng vèo đậu trên lưng ai đó ? hay lại nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất lại làm một cuộc tái sinh ..hoặc thả sức cùng gió rong chơi qua ..từng miền ký ức.....?
    Tản mạn giữa giờ- ca fe và viết....
    LATHU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 13/08/2007
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đời người ai ơi như một ván cờ
    Dọc ngang ,phải trái, trắng đen ,được hay mất .
    Tốt sang sông rồi bao giờ quay trở lạị.
    Pháo ăn ***g pháo vẫn thua Xe.
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Dọc ngang tốt thí sang sông
    Đề cho mã lại dí Xe của người
    Pháo dem tầm nã mà chơi
    Ngỡ đâu lại chiếu -Tướng thời tự tin
    Cuộc dời dòng chảy hiển linh
    Tốt , xe, pháo mã bày binh hỡi người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này