1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chị lá viết hay quá
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị yêu nè
    Bài hát về năm chiếc lá
    Dạ Thảo Phương
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    âm thầm nảy lộc đêm đông
    Buồn đau là một chiếc lá
    rụng trong nhựa ứa mai hồng.
    Nhớ mong là một chiếc lá
    run vô cớ giữa lặng không.
    Hờn ghen là một chiếc lá
    vỡ đã tắt gió trong lòng
    lay lắt mãi giữa cành đông.
    Tình yêu chỉ nZm chiếc lá
    mà làm thành cả cơn giông .
    ...Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ và nhiều niềm vui ...
  3. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cần nhiều Tốt cho đời không lùi bước
    Pháo chẳng ngại Xa, chẳng ngại sông ngăn
    Tuấn Mã xông pha cho hai Tượng một thành
    Bạn kẻ Sĩ vị Tướng tài chiến thắng...
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Linhkhue à !
    Thanks em nhiều - bài 5 chiếc lá của em rất hay và nhiều ý nghĩa - Chị cũng mong dược một lần có được 5 tính cách ấy ...Đ
    ời người khi em ví như bàn cờ và những sắp đặt có sẵn ..ta phải chơi sao cho ván cờ sẽ chỉ thắng dù thí Tốt bỏ Xe ....
    Có những lúc Ta phải chọn lựa một con đường để đi , có những khi bàn chân ta chùn lại ....nhưng Lá nghĩ cuộc dời sẽ là một dòng sông với nước ròng ..nước lên hay nước xuống ..những trong đục của số phận,,âu cũng là sự sắp đặt phải hay không ?
    Trong dòng chảy hôm nay , ta luôn tự đứng lên bằng bàn chân ,ta cứ bước và cứ tin rằng mội chúng ta sẽ bằng mọi giá hoàn thành xong vai diễn của mình vai diễn lớn trước sân khấu cuộc đời phải thế không nào ?
    LA THU
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Thử một lần thôi đổi xe lấy Pháo
    Tàn cuộc rồi mới hiểu Pháo có hơn Xe.
    Chị dám thử không ...
    ..Cuộc sống giống như một ván cờ , vậy mà em vẫn buồn khi cho tốt sang sông
    Vẫn biết thắng thua - được mất chỉ trong một thế cờ.
    Vẫn biết tốt sang sông chẳng bao giờ tốt quay trở lại
    Và như Napoleon "Trong một buổi lễ trao huân chương cho những người chiến thắng, những người anh hùng trận mạc, Napoleon đã phát biểu: "Tôi rất vinh dự được trao phần thưởng vẻ vang cho những người anh hùng loại hai! Vì những người anh hùng loại một khi tiếng kèn xung trận cất lên thì họ là những người đầu tiên xung kích và tiếc rằng, 85% những người ấy không về lại với chúng ta nữa!".
    Phải chăng Tốt chỉ là một con chốt thít .Cờ bí dí tốt ...
    Huhu người dạy em chơi cờ còn trách em ...đến một con tốt qua sông cũng thấy thương thì làm sao điều binh khiển tướng được
  6. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Gởi Linhkhue
    Lá thấy có diều gì đó ngậm ngùi chua chát trong câu nói
    Thử một lần thôi đổi xe lấy Pháo
    Tàn cuộc rồi mới hiểu Pháo có hơn Xe.
    Có lẽ trong cuộc đời Ta sẽ phải thật ngậm ngùi để hiểu được ý nghĩa sâu xa của hai câu này...Lá đã bần thần khi đọc ..Nó như một lời nhắc nhở ..."Thử " ư ? có phép thử nào mà xác xuất đạt được hơn 50% . Khi ta nói "thử " là ta chấp nhận tỉ lệ thắng , bại ngang nhau ....và nếu "thử " đổi Xe lấy Pháo - chị vẫn tin rằng Xe , hay Phao đều có vai trò riêng của mình ..đều có một vị trí nhất định trên bàn cờ và có cách di riêng ...sẽ hối hận khi ta dùng "Xe " đổi "Pháo " - vì thế cờ ai biết sẽ có lúc chông chênh ?
    Sao ta không cân nhắc trước khi quyết định - nói với Khue như nói chính với Lá ...khi chơi một ván cờ ..ta phải đủ bình tĩnh, dủ thông minh để quyết đoán..một nước di sai..ôm hận nghìn năm..Lá sẽ phải cân nhắc để quyết định cho Tốt sang sông ..hay chỉ để "phòng thủ " - Trong chiến lược ..có lúc phải biết lùi ..có khi phải biết tiến ..có khi ta phải biết làm chủ tình thế để xoay chuyển và lật ngược ván cờ ...
    Ván cờ hôm nay , chị đang dấn thân , bước thấp ,bước cao thí tốt đổi Xe ...hay lui binh phòng thủ . Ván cờ cuộc đời..hay ván cờ của số phận ...chị hiểu em ..em hiểu chị ..lẽ thường tình ...Ta bày ván cờ ra cùng chơi Khuê nhé ! Em nói di chị cùng em tung hứng ..sắp xếp cuộc đời ...sắp xếp cả dổi thay ....
    Chút tản mạn cho Linhkhue khi vừa buoc chân vào văn phòng .
    Thân yêu
    LA THU
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Anh rất khâm phục khi đọc các bài viết này qua lại của 2 em . Viet hay lắm . Anh đọc đi đọc lại, càng đọc thì thấy còn thật nhiều ý tuong quá hay trong cuộc đàm luận .
    Thời xưa các bậc anh hùng luận bàn việc thiên hạ trên cuộc cờ bàn rượu . Thời nay, em Lá và em LInh Khuê tản mạn thế sự cuộc đời cũng trên pháo xe tốt . Hic, phỏng có đuoc mấy nam nhi bằng được 2 em nhỉ ?
    Thú thật, nếu ai trong box ky su này mà có duyen đuoc gặp 2 em ở ngoài đời, offline bên chén rượu (wine ? ruou nho ? ruou chát ) , anh nghĩ, hẳn sẽ là 1 vinh dự lắm lắm ...
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Anh rất khâm phục khi đọc các bài viết này qua lại của 2 em . Viet hay lắm . Anh đọc đi đọc lại, càng đọc thì thấy còn thật nhiều ý tuong quá hay trong cuộc đàm luận .
    Thời xưa các bậc anh hùng luận bàn việc thiên hạ trên cuộc cờ bàn rượu . Thời nay, em Lá và em LInh Khuê tản mạn thế sự cuộc đời cũng trên pháo xe tốt . Hic, phỏng có đuoc mấy nam nhi bằng được 2 em nhỉ ?
    Thú thật, nếu ai trong box ky su này mà có duyen đuoc gặp 2 em ở ngoài đời, offline bên chén rượu (wine ? ruou nho ? ruou chát ) , anh nghĩ, hẳn sẽ là 1 vinh dự lắm lắm ...
    [/quote]
    Gởi Thuyền xa xứ
    Anh quá khen rồi ! Lá và Khuê là dân ngoại đạo ...dừng chân nơi này và viết dôi điều ...Có lẽ bởi tiêu đề topic làm Lá chẳng ngần ngại vào đây để viết ..chĩ có chút cảm hứng ..luận cuộc cờ bằng những "quân cờ " mà "chơi" -
    Trò chơi hay sự đời .tất cả đều được ***g vào nhau ...và cái quan trọng ta biết và học hỏi điều gì từ thông diệp cuộc sống ...
    Anh có thấy khi thì Lá quậy phá , khi lại rất đạo mạo ? người ta vẫn nói "đi với Phật mặc áo cà sa , đi vói ma mặc áo giấy " , do vậy Lá cũng có rất nhiều mặt ..dù sao cũng cám ơn bo x kỹ sư đã cho Lá ."đậu" vào đây một thoáng ...dừng chân.
    Thân
    LA THU
    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 14/08/2007
  9. todaica

    todaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em mới về quê đưa tang bà nội em vào. Điện thoại bị hư mất liên lạc. "Hắn" đang bị ốm và bi xì trét dữ lắm, busy quá, chẳng có ai hỏi thăm "hắn" hết. Bữa nào mấy anh rảnh rảnh rủ hắn đi đâu đó chơi cho đỡ ốm.
    @Halai: lu bu quá, giờ "tụi này" chẳng ai chấp nhất mấy chuyện đó. Muốn gọi, muốn trêu thế nào cũng được, oải quá!
  10. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ Em Todaica!
    - Anh thành thật chia buồn với Em và Gia đình!
    - Anh sẽ xuống Sài gòn ngay!
    - Em thông cảm, Bác Haila đôi khi có chọc ghẹo, nhưng Anh thấy Bác ấy cũng còn hiền lành lắm đó!.
    Mến!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này