1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký , tâm sự

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi andythao24, 27/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ngủ chẳng có trò gì quậy phá. Chán !.........
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Box nhà mình nhiều chủ đề trùng nhau quá,mỗi ngày topic mới lại tràn lên,chẳng biết viết vào đâu nữa
  3. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa trôi qua oi ả và nóng lực . Mình vẫn đang mong chờ 1 cái gì đó khác lạ đến với cuộc đời mình . Vẫn không có gì , cai điều mà 4 năm qua ta chờ đợi vẫn chưa tới . Cuộc đời không thể bỏ quên mình trong cái hốc tối mò này được , mình vẫn tin tưởng vào một ngày nào đó phép mầu nhiệm sẽ xảy ra kéo mình thoat khỏi cái hố này . Cuộc sống vốn rất công bắng , và nhưng người tin vào sự công bằng của cuộc sống sẽ đươc trả công sưng đáng . Thương Đế ơi , com muốn là một người binh thương như bao ngươi khác , vậy mà sao khó đến thế , cuộc sống có công bằng không vậy .
  4. motthoang_Iloveu

    motthoang_Iloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có thể những điều anh làm đã sai,nó gây phản cảm và trở thành trò đùa cho em,nhưng nếu như quay lại thời điểm đó,anh sẽ vẫn làm như thế,vẫn nói ra những gì mà anh nghĩ bấy lâu nay,vẫn để cho em biết suy nghĩ của anh,biết được tình cảm mà anh dành cho em nhiều đến như thế nào,đừng biến tình cảm của anh trở thành trò đùa như thế,em biết điều đó là không nên mà đúng không,nàng tiên cá của tôi
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    <P><<-----------------<STRONG><FONT color=indigo>Nàng tiên cá của đời tôi</FONT></STRONG></P>
    Chết cười. Hề hơn gặp nhau cuối tuần. . Mình tưởng nàng tiên cá phải nuy chứ....mặc quần áo thế thành nàng tiên cá sao được.....
  6. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Anh gì ơi, nếu anh có tình cảm với bạn motthoang thì phải nói rõ ra mình là ai chứ, cứ úp úp mở mở thế thì làm sao motthoang biết được cơ chứ. Như vậy những lời anh nói ở trên cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi . Mạnh dạn lên chút anh ạ. Biết đâu ước mơ của anh thành sự thực thì sao.
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chít cười ạ , hic hic .... trò này cũ quá rùi ạ
    Định mặc kệ ,ko liên quan tới mình , chả bon chen làm gì đang thi cử nhức hết cả đầu . Nhưng đọc đến đoạn bôi vàng ở trên thì lại ngứa tay quá cơ . Chính anh chàng biến chuyện tình cảm của mình thành trò đùa lại còn nói như trong tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn . Hic hic .... tớ sắp ngất vì buồn cười mất
    ********** Diễn đàn là nơi cộng cộng , bạn đưa chuyện tình cảm vĩ đại của mình lên như thế thì cũng học cách chấp nhận chuyện người khác bàn tán " tấm lòng chân tình " của mình nhé .
  8. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến này của chị Linh . Đã dám đưa truyên của mình ra trước ánh sánh công luận thì cũng phải giám nghe nhưng lời bàn tán và đóng góp chứ . Nhưng dù sao em thấy anh motthoang_ilu qua là một hảo hán đấy, nếu bây giờ mà có Lương Sơn Bạc thứ 2 thì chắc anh phải lên dó tụ nghĩa quá. Cụng với anh một li vì sự dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình trước mọi người và đặc biệt là người ai cũng biết là ai đấy . Nào cụng li , 100% nhé
  9. tonardo_russian

    tonardo_russian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Rồi, thế là lại hết một ngày rưỡi cuối tuần quý báu (Vâng, 1 ngày rưỡi vì cả buổi sáng thứ 7 vẫn phải đi học như thường) và chuẩn bị dẫm chân vào cái "bãi" thi học kỳ. 10 bắt đầu và kết thúc vào ngày 26, như vậy là một "hè muộn", "em" đi và thu lại sang...
  10. Nami_eck

    Nami_eck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Còn có 1 môn , hình như không lười thì phí... ko khọc được ít nào, sáng ra bơi bọt, dưa lê lượn lờ ..chưa về limdim..... lim dim ,chiều đến đã hết ngày ,nóng mún chết lại mún bơi bọt bố khỉ nhà lười.... sao mai không thi luôn cho rồi cứ để luơng tâm mốc thếch..

Chia sẻ trang này