1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký , tâm sự

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi andythao24, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại ko biết rõ được bản thân mình nghĩ gì và muốn gì nhỉ? Cả đằng ấy nữa. Đằng ấy thân yêu ơi ! Tại sao lại để cho H phải nghĩ ngợi nhiều đến thế. Chỉ có hành động mà ko có lời nói nào thì sao có thể khẳng định được cái gì. Huống chi đằng ấy lại quá danh mãnh. AI biết được đằng ấy âm mưu gì???...Buồn !
  2. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, sao dạo này đầu óc mình chả tập trung gì cả, làm gì cũng cứ lơ mơ lơ mơ. Loáng cái thời gian đã trôi qua mất roài
  3. tonardo_russian

    tonardo_russian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cắm cổ vào học... mệt mỏi! tự dưng đuợc mời di xem phim đi lun chứ còn j , nhưng mà cái tội tham bây h biết tay mình chỉ thích xem mấy thể loai nhẹ nhàng hoặc hẳn như "the ring" "saw" "scary movies" ..... Đi xem "Daisy" đã đang căng thẳng lai càng buồn , hay thi` co hay nhưng mà chỉ một mili nữa là khóc ghét sến, đạc biệt là bi h.
  4. motthoang_Iloveu

    motthoang_Iloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự quan tâm,góp ý và động viên của mọi người,mình đã cố gắng và ngày hôm nay đã có được những gì mình muốn, Linh đã nhận lời đi cafe với mình rồi,một cơ hội tốt để phấn đấu đây,một lần nữa xin cảm ơn mọi người
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    nhục quá
  6. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh tự tin không cay cú Linh ạ....
    Được grass84 sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 22/06/2006
  7. be_my_horizon

    be_my_horizon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi. Có bao giờ nhớ một lần em nói em đang rất mệt mỏi và buồn không ? Đấy là khi em nhận ra em bắt đầu không nhớ như nhớ một người bạn nữa.Em vẫn tin, vẫn yêu, vẫn sẽ tìm. Nhưng cứ chạy theo người ta đến bao giờ? Sao em không thể thay đổi nhỉ? Mà em sợ thay đổi đấy thôi. Vì đôi khi , em không thể một mình vượt qua. Mà đó là sức mạnh của em. Em sẽ phải làm gì, làm gì bây giờ? Làm được nhiều việc lắm rồi, nhưng một chuyện đơn giản thế mà vẫn không quyết định nổi. Không, và có. Không hay là có. Ừ, không, vậy sao em vẫn chạy đi tìm? Ừ, có ,vậy sao em không một lần dám đối diện với tình cảm thật của mình ?
    Em không hiểu vì sao em lại tin và yêu nhiều đến thế
  8. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy muộn , chẳng còn gì ăn , ngồi pots bài mà bụng cứ biểu tình dữ dội . Khổ cái mùi thơm thơm từ quán ăn bên cạng lại cứ bay đến hành hạ cái mũi khiến cái bao tử càng biểu tình dữ đòi quyền lợi . Khổ thật , đói mờ cả mắt mà không có gì ăn , ma fkhông hiểu có ai háu an như mình không nữa, hưc hưc.
  9. thanhvinh151

    thanhvinh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    13-7: spam gần hết topics... tội lỗi...
  10. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra đã có người thốt lên" sao trẻ ..thế" haa..diện quả váy hồng, buộc tóc túm..tung tăng..ai không ngoáy lại mới lạ...
    Ơi, cuộc sống mến thương!!!!!

Chia sẻ trang này