1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký , tâm sự

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi andythao24, 27/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hình như box này mọi người ít lên quá a`.
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HÃy chờ nhau nếu như có thể. Câu này giờ như vô nghĩa khi mà em đã có ng yêu mới. Hãy sống tốt lên em à. Tốt mà nhuộm tóc ánh đỏ, tốt mà làm những công việc của một con người mà anh đã nói là em không nên làm. Nói chung, khi biết em như vậy, anh quá buồn. Quá đau vì anh bất lực trước những đổi thay theo chiều hướng không tích cực của em.
    u?c Ngumo s?a vo 22:10 ngy 27/09/2006
  3. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Hum qua, gặp anh Timviec- trông anh hạnh phúc với hai nhóc tì trai- vô cùng kháu khỉnh và đáng yêu. Tất bật, vật lộn với tụi trẻ, nên ngồi uồn nước cũng ko yên thân. Ba bố con đi ăn ốc, roài lại ăn kem..thảo nào hai thằng ku lúc về- mặt mũi cứ nhăn nhó- bên cạnh ông bố cũng nhó nhăn. Chuyện gì thía??
  4. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Em nói thía anh bùn quá, chẳng lẽ anh lại giấu em chuyện anh có 2 nhóc hay sao?. Nhưng gặp được em vui thật, đáng lẽ bài này cho vào topic buổi ofline bất thường thì đúng hơn nhỉ?
    Bác Ngumo có giè mà bi quan thế, dù có hay ko có em***** gì đó, thời gian vẫn chạy như GIMIKO cơ mà,
    TÌnh chỉ đẹp khi tình dang dở. Đàn ông phải cứng lên chứ, lần này chủ động yêu vài cô cùng 1 lúc đỡ rủi ro.
  5. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Hi, các anh các chị cũng cười nhìu nên nhăn hết cả mặt rùi. Bé vào khuyấy động lên nào
  6. panshiliu

    panshiliu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bão đến. Hôm nghe có bão mình lo quá, chị gái lấy chồng trong TP Đà Nẵng đúng nơi bão hoành hành ác liệt nhất, từ hôm trước khi bão sắp đến mình đã gọi vào đó hỏi han chị đủ thứ để chắc chắn là chị và gia đình đã chuẩn bị ổn cả rồi, vậy mà giờ khắc bão qua vẫn đứng ngồi không yên.
    Lúc bình thường cậy mình là em toàn để chị gọi ra thôi, đến khi có bão mình gọi vào nói yêu chị nhiều bằng trời, giận chị sao nguy cấp như vậy mà không chịu gọi ra, chị cười hì hì bảo ai đời lại bắt người ở trong vùng thiên tai gọi hỏi người ở ngoài vùng thiên tai bao giờ.
    Ừ nhỉ?Lúc thường, mình ít khi quan tâm đến người thân bạn bè và cũng ít khi thể hiện tình cảm của mình ra, chẳng hạn như nói"mình yêu và lo cho cậu nhiều lắm". Khi cảm nhận được nguy hiểm đến, khi sự sống và cái chết chỉ kề nhau trong gang tấc hình như mới đủ động lực để nói lên những câu nói bịnh dị như vậy.
    Bão ở tận trong Đà Nẵng ngoài này chỉ ảnh hưởng đôi chút, thế mà mình cứ nghĩ miên man sợ ngày mai không may gặp chuyện gì đó..., rồi đột nhiên cầm máy nhắn tin cho anh, chỉ để nói lời cảm ơn anh về những gì anh đã làm cho mình, nói rằng mình rất muốn đến nấu cho anh một bữa cơm thật tươm tất nhưng vì một vài lí do nên chưa thể đến. Anh lo chứ! Gọi điện lại hỏi có tâm sự à. Buồn cười thật, nếu là mình chắc mình cũng lo thế, ai đời chẳng có gì đặc biệt với nhau lại tự dưng đêm khuya nhắn tin đến như vậy. Mình nhắn tin là để anh yên tâm rằng trong thời gian sắp tới không may mình có bị làm sao hay nếu một lúc nào đó lỡ giữa ngổn ngang công việc mình băng đi quá nhanh mà quên mất anh, quên nói lời cảm ơn anh thì những giờ phút anh ở bên động viên giúp đỡ mình khi mình gặp khó khăn chưa bao giờ mờ đi trong trí óc mình.
    Bão tan. Gọi cho chị, vẫn giọng nói trong và xiết bao ấm áp ở đầu dây bên kia: "Chị và gia đình ổn cả, chỉ tội mất điện hỏng hết thùng kem và đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh. Chỉ ngày mai thôi là lại có điện, lại sáng em à..."
    Đúng rồi! Ngày mai nhất định sẽ tươi sáng lắm!
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật , những lúc thế này lại càng nhớ nhà . Được nghỉ Qk một tuần mà mình cứ dặt dẹo chẳng hưởng thụ được gì cả . Nhưng cũng may hôm trước còn đi sắm sửa được chút đồ mới rùi , nếu không chẳng biết mặc gì đi chơi nữa đây
  8. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày quan trọng đối với mình. :D. Có một cái sinh nhật mà chờ mãi nó mới đến cho. Tiếc là ko phải SN mình
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mai đã lại bắt đầu đi học , nghĩ cũng lạ . Được nghỉ học mình cũng kêu , đi học lại cũng kêu . Đến là khó chiều . Dạo này nghỉ ngơi an dưỡng , sinh nhật nhiều quá ... hic hic .... đau lòng cho cái ví xiền của mình thật . Lại sắp sửa thêm một tuổi nữa rồi . Ước cho những điều mình mong muốn nhất đều sẽ thực hiện được . ^^...^'^你
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Box dạo nì bùn nhỉ...Lão ngủ mơ lượn lờ đâu rùi nhỉ...hihi.....

Chia sẻ trang này