1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký , tâm sự

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi andythao24, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chị bảo không nói cũng biết thế nào rồi, đã hiểu nhau quá rồi, thì còn cần một lời ấy làm gì? Nhưng mà cần lắm ạ, một lời ấy, cho rõ ra, để gặp nhau nhìn vào mặt nó dễ. Cứ im ỉm *** trâu hoá bùn thế khó chịu lắm.
    Ngày xưa em đi học, ngủ quên hay đến muộn giờ, cuối tuần thầy hỏi sao đi học muộn, em bảo em ngủ quên, thầy không phạt nữa. Có gan ăn cắp có gan chịu đòn mới là Người chứ!
  2. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì hơi. Sáng "được" đạp xe 15 cây số đi học. Hix, lạnh quá. Giờ thì không biết nên vứt cái áo ở đâu đây, nhiệt độ trong bóng râm lúc này khoảng 29-30 độ. Nóng không thể có gì nóng hơn. Dạo này suốt ngày chỉ ngồi ngoài sân gi gi với chép chép, bệnh đau lưng lại nổi lên hoành hành.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao , lúc nghe anh nói " anh quên " mình bị hẫng thật . Cảm giác tủi thân ghê ghớm , mặc dù chuyện đó quá nhỏ , mặc dù trong lòng mình cũng không muốn anh đi lấy dùm mình . Vì mình biết anh mệt . Mình thật sự rất lo lắng , lo vô cũng vì biết anh mệt , nhưng biết làm gì bây giờ ? Hai dứa ở xa nhau quá , mà từ trước đến này mình chẳng biết thổ lộ sự lo lắng bằng lời nói bao giờ . Trong lòng thương anh vô cùng mà chẳng biết nói sao để anh hiểu . Cũng không hiểu tại sao mình không biết che giấu cảm xúc đến như vậy . Có lẽ tại mình nhạy cảm quá , một chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm hai đứa tự dưng không biết nói gì với nhau . Nhưng mình không thể che giấu cảm xúc được , từ bé vốn đã thế . Mình không quan trọng gì chuyện đi lấy cái đó, nhưng lại tủi thân và hẫng hụt vô cũng khi anh nói anh quên chuyện mình nhờ như vậy . Thấy bản thân mình cũng ích kỉ thật , nhưng nghĩ đi nghĩ lại , tại sao anh quên được nhỉ ? Có lẽ do từ trước đến nay mình quen được anh chiều , quen với suy nghĩ chuyện của mình với anh là quan trọng nhất ? Quen với cảm giác được nâng niu , nên hai ngày gần đây thấy hụt hẫng vì cảm giác mình chỉ đứng thứ hai sau công việc của anh , sau cuộc sống hàng ngày của anh ? Cuộc sống sao mà khó khăn vậy ? Rõ ràng không muốn anh buồn , không muốn anh chạnh lòng mà lại vẫn cứ để điều đó xảy ra .
    Càng ngày anh càng quan trọng hơn với mình , thì mình lại càng ích kỉ hơn . Không biết nói thế nào nữa. Nhưng mình chẳng muốn anh đi công tác tẹo nào , không phải vì mình về sớm sẽ không được gặp nhau 1 tuần . Mà mình sợ , sợ cái cảm giác lo lắng như lần trước anh đi . Mình không muốn như vậy . Biết điều đó là không thể, biết là phải mừng khi anh được đi như vậy . Mà sao không thể cố gắng được . Nhưng nếu anh làm visa không được chắc mình cũng chẳng vui tẹo nào . Mâu thuẫn thật , không muốn anh đi xa , nhưng lại cũng không muốn anh gặp trục trặc gì vì mình biết với anh quan trọng nhất là công việc .
    Sao mà ghét bản thân mình quá , có cần phải như vậy không nhỉ ? Sao mà sống nhạy cảm đến như vậy , có lẽ mình thừa nước mắt thật .Thầy giáo nói chẳng sai những người như mình chẳng quyết định dứt khoát được việc gì cả. Đến bao giờ mình mới có thể sống mạnh mẽ , cứng rắn hơn và đừng suy nghĩ quá nhiều .
  4. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ mai về nhà thịt con gà ăn cho bõ tức !...Hừ Hừ!...
  5. sansolar

    sansolar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cho anh ăn với!!!
    Àh này...Nhớ thịt con gà mái ấy nhé!!!!
    Gà trống để dành đến tết!!!
    Tối nay lại có thịt gà ăn rùi...!!!
  6. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    , quyết tâm hôm nay spam toa?n bộ Box HY. Ai ba?o ngu? lắm nên ko díp mắt va?o đc thôi ma?.
    Quyết tâm ko ăn nhi?u đê? có cái quâ?n size 25
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo . Nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức

    Không ăn thì đói, giảm số đo
  8. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Úi ra, tí quên. Lai fa?i nịnh nọt mod roa?i. .
  9. thanhvinh151

    thanhvinh151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời xui của em boong, vào ném thử 1 quả...
    Tâm sự, nhật kí...
    31-12-2006, ngày cuối cùng của năm cũ... 2h hơn tỉnh dậy và không ngủ được... chắc vì phòng nóng quá.
    1 năm qua, cũng chẳng làm được cái công tai bài trạng gì ra hồn. Híc, cái năm ngoảnh lại mà không thấy tự hào chút nào.
    Mai, đi chơi, để lại 1 đống bài tập, report ở nhà...
    Thôi đành bắt đầu năm mới tu tỉnh hơn vậy, làm việc gì cũng phải nghiêm túc hơn. Bắt đầu là vụ đi chơi này, chơi phải cho ra chơi....
    Happy new year!!! Chúc mọi người 1 năm mới thành công!
  10. dgsongsong

    dgsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    có gì vào blog mà đọc nhớ

Chia sẻ trang này