1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký , tâm sự

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi andythao24, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Trời ạh em lại có thể hiểu theo ý đó được àh, hì hì về nhà nào về nhà anh dạy cho cách.....ấy nào, Cái cô này chẳng có chút lãng mạn nào cả.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật hạnh phúc với mình.Nhiều khi thấy con người ta buồn cười quá .Tại sao cứ thích phải khiến bản thân mình buồn lòng.Mình đã nhận ra một điều là nếu mình biết cách gạt bỏ những chuyện không vui ,nghĩ về những điều tốt đẹp hơn thì bản thân sẽ thấy rất hạnh phúc ,vui vẻ sống.
    Nghĩ lại thấy hối hận thật khi vì mình suy nghĩ nhiều ,toàn những điều lung tung để rùi khiến cho cả hai đều buồn bực ,ức chế lẫn nhau.Từ bây giờ mình sẽ cố gắng ,cố gắng thật sự để có thể bớt ích kỉ hơn ,bớt nghĩ những điều không nên nghĩ.....
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Sắp được về nhà rùi ,nhớ quá .Về nhà lại được ăn toàn thứ ngon ,toàn thứ mình thích.Nghĩ đến đã thèm
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    . Em ngồi lại nơi đây , tìm nghe tiếng sóng vỗ từ xa xưa vọng lại . Tiếng sóng ầm ì như một lời thở than . Sóng lại hát bài hát xưa "... ngày anh đưa em về với biển , là một ngày biển xanh lộng gió ..." Lâu đài cát hoà vào dòng nước biển , nhuốm vị mặn mòi .
  5. realmadrid_club

    realmadrid_club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chiều Sài Gòn những ngày cuối năm ,cơn mưa chiều đột ngột trút xuống mang theo bao nhiêu nỗi buồn tủi nhục của một người xa quê tha phương cầu thực nơi đất khách quê người .Trời se lạnh làm mình bất chợt nhớ đến những đợt gió mùa đông bắc nơi quê nhà mà lòng thấy bâng khuâng ,chạnh lòng nghĩ về quá khứ đầy tội lỗi mà bây giờ=hiện tại mình vẫn chưa để xoá hết được những vết dơ đó, hình như mình sống bây giờ chỉ là để tồn tại chứ không phải là sông có ích nữa .Bạn bè không có ,người thân cũng không may mắn là có box để cho mình có thể nói hết được những tâm sự mà có muốn nói cũng chẳng có ai để nói .Hy vọng niềm tin và sức sống sẽ trở về sau những ngày tháng vô vị
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Dưng hôm nay thấy mình bình yên , thấy vui vui ....có lẽ vậy mà có hứng spam
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Mỗi một giây phút sống, ai cũng có thể có những buồn khổ,
    nhưng đều có hạnh phúc . Đó là điều khiến ta sống chứ không
    tìm cách chấm dứt cái cuộc đời không hạnh phúc đó đi.
    Một trong những phút giây hạnh phúc đó là nhớ tới những kỷ
    niệm với Hưng Yên thân yêu của chúng ta.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hồ Bán Nguyệt là nơi mà tôi đã từng cùng ba, mẹ và chị gái đến, vào đền Mẫu lễ và ra ngắm hồ với chứa chan cảm xúc riêng cho mỗi người. Ba, mẹ thì nghĩ về thế hệ tương lai của mình(nghĩ về con cái), 2 chị em thì đang chạy đuổi theo những nỗi niềm riêng. Tất cả đều hướng về những gì được gọi là thân thương nhất của mình. Vâng, buổi đi đó vào mùng 2 Tết năm con gà.
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua , một ngày ôn tập một ngày kiểm tra rồi thi...hết tháng chắc là song .Sao mình gặp phải toàm tình huống củ chuối thế ko biết .....ngoảnh đi ngoảnh lại cuối cùng mình thấy mình đang sống dở chết dở , hhuhuhuhu..làm sao bây giờ
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Gọi đt cho nó rồi sang nhà nó , nó ngạc nhiên khi thấy mình xuất hiện , nó làm như mình là sinh vật lạ , nó làm như mấy chục năm ko gặp mình ...nó chỉ nói vẻn vẹn có một câu với mình : có chuyện gì buồn hay sao mà hôm nay rồng đến nhà tôm
    Ngạc nhiên khi nghe câu ấy nhưng cũng chỉ là bình thường thôi bởi bao nhiêu năm nó vẫn hiểu tính mình mà lại .Mình ko nói gì chỉ cười , nó hiểu sau những điều ấy bởi nó có lạ gì tính mình đâu ko kể lể lúc nào cũng cố tỏ ra mọi chuyện là bình thường để dễ sống hơn nhưng thực ra nó biết bởi mình và nó gắn bó suốt mấy năm phổ thông và đã có những ngày lang thang có những ngày kể hết cho nhau nghe những suy nghĩ những dự định ...nó vẫn bảo mình dù có sóng to gió lớn đến mình cứ bình chân như vại ..có thể đúng nhưng thực chất chẳng có một ai là ko có suy nghĩ dự định chẳng qua cách thể hiện như thế nào mà thôi
    Tự dưng nó lôi mình lên gác mở máy và vào mạng rồi gửi cho mình xem đoạn tin nhắn mà nó bắt đầu sẽ gửi cho mình ..cười thật to , mình bảo nó có ấm đầu ko ...nó bảo tao nhìn mặt đoán tâm trạng rồi
    Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tỉnh yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đỗ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế. Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu , đó là ?" tình yêu là một món quà ?" mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi . Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình .Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình
    Buồn cười thật nhưng mình chỉ nói với nó rằng : dù có bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ cố gắng sống thật với chính mình dù sự thật có gi gỉ gì gi đi chăng nữa mình vẫn đã thật với lòng mình , nhớ có một câu : lương tâm luôn là một vị qua toà anh minh nhất .Đúng thế mình nghĩ nếu sự thật có mất lòng nhưng đối diện với sự thật sẽ làm mình thanh thản , chỉ có những ai dối lòng thì mới lo vì những đêìu sai trái , mình phải tin vào chính mình tin vào tình yêu nữa chứ .Nhìn nó mình nhận thấy nó hiểu mình và biết mình sẽ phải và sẽ làm thế nào , nó còn chúc mình hạnh phúc và chúc lúc nào cũng vô tư ....muốn thế lắm .Nhớ một câu nói : Lòng can đảm và sự chân thành của trái tim ... không bao giờ là muộn cả !
    Phải vững tin lên , tin vào chính mình , còn nhiều dự định lắm cơ mà , đôi lúc buồn vắt tay lên chán thấy thương mình và thấy lòng mình hoang vắng hơn sau tiếng cười , sau những cuộc vui

Chia sẻ trang này