1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký , tâm sự

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi andythao24, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ thì ta chỉ thấy họ dàn gở, ngu ngốc, bần tiện, bỉ ổi. Ta chẳng thể hiểu và chẳng thể thương. Bởi vì ta không hiểu.
    Hôm nay là ngày 14-4muốn oà khoá nhưng nước mắt đã được chảy ngược vào trong .....muốn viết nhiều nhưng sao mình ko thể ,cố gắng online để ghi lại ngày hôm nay nhưng ko thể viết được gì , trống rỗng thôi để hôm nào đó sẽ nói rõ cụ thể vì sao tâm trạng mình lại thế này , rối bời trong suy nghĩ và trong tình cảm
    Dĩ vãng cuộc tình
    Sáng tác: Duy Mạnh
    Đã lâu rồi từ ngày em ra đi
    Để trái tim ta đã mang thương đau
    Em ơi tìm về lại nơi chốn cũ
    Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa
    Trong cuộc đời nào được như ý muốn
    Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn
    Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
    Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi
    Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ
    Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu
    Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
    Để giờ đây hai ta phải khổ đau
    Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần
    Biết tìm đâu
    Sáng tác: Duy Mạnh
    Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây
    Nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa
    Lòng ngậm buồn về một cuộc tình đã lỡ
    Tình đã bay theo những cánh chim về đâu
    Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây
    Lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nao
    Trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau
    Hồn ngất ngây khi đôi môi em vừa trao
    Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm
    Ta cùng nhau say sưa bước trên đường tình
    Nắm tay nhau vui đùa rộn vang tiếng cười
    Dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên
    Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm
    Ta cùng nhau say sưa bước trên đường về
    Nước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vời
    Lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua
    Biết tìm đâu

    Được andythao24_ttvn sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 14/04/2006
  2. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    qing yuanliang wo
  3. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nó giận bọn mình chỉ là giả vờ thôi , đến nơi thấy nó đang rửa một chồng bát đĩa đó là hậu quả của vụ đêm hôm nọ để lại ...khổ thân nó nhưng mình chẳng giúp nó vì mình ko thích hichic , đi ăn no quá đi mất lâu lắm rồi mình mới ăn cơm sinh viên , làm mình nhớ lại cái ngày mình ,T,Q.N,H nghỉ trưa hay đi ăn cơm và cả những hôm mấy anh em bày vẽ làm bún chả ở trong cái căn nhà có 9m vuông mình vẫn nhớ nhất nụ cười của N khi nhìn thấy mình lúi húi làm hichic buồn cười nhưng vui ,chẳng hiểu sao cả đêm qua đau bụng sáng tỉnh dậy nhăn nhó mặt mà trông đến là buồn cười .Hôm nay trời se se lạnh khoác thêm chiếc áo vào, ăn một cái bánh để còn uống thuốc rồi bước đi , đi thật nhanh
    C dạo này mất hút nhưng mừng cho nó , nó vui là mình và bọn chúng nó thấy vui rồi dù sao cũng luôn tâm nguyện cho cái hạnh phúc của nó mãi ko phai , nói chuyện đt mà mình chết cười với nó , nó bảo giữ bí mật uh thì bí mật mà mình có bao giờ đi buôn dưa lê dưa bở đâu mà phải sợ , bạn thân thế đấy
    Ko thấy H nhắn tin chắc H giận mình thật mà mình định nhắn một câu nhưng thôi bởi mình biết H còn đang co cẳng chạy lo liệu ngược xuôi cho show tiếc là mình ko đi , mai thể nào chả có thông tin ngay ý mà ....đọc thông tin thấy mọi người cãi nhau bàn tán loạn cả lên , mình đểu thật chỉ đứng ngoài xem và chả nói năng câu gì
    KK thiêng thật , mình đang nghĩ đến thì thấy xuất hiện luôn
    Có lẽ out là được rồi nhỉ , hôm nay có việc rất quan trọng ...cố gắng thôi .Nghe bài hát Tháng Tư Về làm mình thấy có chút gì thoáng nhẹ nhàng len lỏi trong lòng
    Tháng Tư Về
    Sáng tác: Dương Thụ
    Tháng tư về, gió hát mùa hè
    Có những chân trời xanh thế
    Mây xa vời, nắng xa vời
    Con sông xa lững lờ trôi
    Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
    Hát giấc mơ nào xa lắm
    Em mong chờ, mãi mong chờ
    Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh
    Mơ, em mơ, mơ về con đường nhỏ
    Quanh co lối mòn hoa dại nở
    Chỉ mình em bên anh, bên anh
    Nghe
    Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
    Ta chia tay những ngày xuân để hát
    Một mùa hè, mùa hè
    Tháng tư về ..
    Được andythao24_ttvn sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 15/04/2006
  4. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    "Chúng ta hãy cố gắng nhìn thẳng vào sự khốn cùng và bi đát của cuộc sống. Nếu ta khóc than cho những bất hạnh đã qua chỉ khơi thêm nỗi khổ đau sau này. Khi sứ mệnh đã đoạt mất những gì ta không giữ nổi thì hãy xem như điều ko may mắn "
    Được andythao24_ttvn sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 16/04/2006
  5. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    chết rồi ,nghe bảo ở hồ BÁN NGUYỀN nhiều ma lắm sao? thế mà hôn nọ mình ra đó chơi cả buổi tôi, thế mà không biết,bây giờ nghe sợ quá ,có phải không? andythảo24, vì mình là người QUẢNG NINH về đây học ,nghe bảo hồ bán nguyệt đẹp thì ra chơi nào ngờ nghe ông nào ten CHUNG nói là có ma nữa và còn bẩn nữa chứ,
    có phải như vậy không bạn, hãy cho mình biết nhé, chứ không mình chăng bao giờ dam đi ra đó chơi cả.
    MÌNH LÀ SỢ MA LÁM ĐẤY,
  6. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của hieucgmt gửi lúc 17:04 16/04/2006.
    chết rồi ,nghe bảo ở hồ BÁN NGUYỀN nhiều ma lắm sao? thế mà hôn nọ mình ra đó chơi cả buổi tôi, thế mà không biết,bây giờ nghe sợ quá ,có phải không? andythảo24, vì mình là người QUẢNG NINH về đây học ,nghe bảo hồ bán nguyệt đẹp thì ra chơi nào ngờ nghe ông nào ten CHUNG nói là có ma nữa và còn bẩn nữa chứ,
    có phải như vậy không bạn, hãy cho mình biết nhé, chứ không mình chăng bao giờ dam đi ra đó chơi cả.
    MÌNH LÀ SỢ MA LÁM ĐẤY

    bác HIếu tối đi ăn bánh bẻng với tụi em roài vào hồ BN gặp ma nha!!!
  7. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    NO SPAM ....
  8. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 :mệt gần chết, chưa làm được một thứ gì cả ..ngập đầu nhưng ngủ một mạch từ tối đến 10h thì nó và tigon vào nhà , trong tưởng tưởng của mình con bé ấy nó # lắm hoá ra bên ngoài già hơn so với tuổi
    Chủ nhật : bé gọi đt hỏi sao tối qua chị ko đi học lại đi chơi với người yêu chứ gì ? hcihic toàn chêu vào nỗi đau của người ta .Bé bảo tối đi chợ đêm , đi ăn bánh trôi tàu , đi mua đồ với bé nhưng hôm qua đã ngủ vì mệt nên phải gõ báo cáo thực tậpđể sáng thứ 2 lên lớp hỏi thầy giáo xem phải sửa chữa như thế nào
    Cuối cùng hôm qua cũng đã song đâu mà lên hỏi , hôm nay thầy bảo có tận 6 cái chuyên đề em thích chọn chuyên đề nào thì chọn , ơi trời bao công sức rồi lại sửa lại gõ ...thôi cứ bê nguyên xi đề cương cũ vào gõ tức phát điên lên đi mất ...chán phán ớn cả lên .
    H hỏi mình ,,? mình cũng chỉ nói nước đôi bởi mình cũng chả thích trả lời hay đúng hơn là mình ko thíchcuộc sống ko hoàn toàn là màu hồng đâu
    Tự dưng thấy lo lo ko biết có xong kịp ko , cố gắng và tháng này tốn kém quá đi mất ....sáng nay phải gọi đt bảo nó mua hồ sơ cho mình gấp nhưng nó thì cứ dửng dưng bực quá chả nhẽ mắng cho nó một trận nhưng thôi , may đấy
    Chợt nhớ hôm nọ cái điều ấy mình cũng suy ngẫm cũng thử vẽ vời xem nó thế nào nghĩ cũng hay nhưng yên tâm chắc chắn sẽ đến bởi vì cuộc sống là những chuỗi ngày nối tiếp
    L mình vẫn nhớ câu nói ấy mà nó nói với mình hình như mình đoán ko nhầm trong suy nghĩ của H cũng có ý nghĩ giống L nhưng mình ko nói gì thật ra mình cứ lơ lửng ở giữa thì đúng hơn mình cũng chả thể nói đưọc chính xác cái suy nghĩ cảu mình nhưng thôi mình cũng vẫn hy vọng và nếu hy vọng ko thành thì cứ coi như là sự ko may mắn để cho mình dễ sống hơn chút thôi ý mà ...phải nói thật một câu rằng mình cũng nghĩ như chúng nó nhưng mình ko dám nói
    mình quên mất là ko check thông tin show hôm nọ sao , ko biết mọi người có trách mình ko nhưng chắc cũng thông cảm cho người ta chứ người ta bận túi bụi như thế này làm gì có tg mà hóng hớt hichic..web số lượng người vào quá nhiều nên ko thể vào xem được thấy PT online mà mình cũng ngại bảo nó gửi cho mình coi ảnh và tường thuật
    Đọc được vài câu thơ thấy hay hay
    Em loanh quoanh giữa yêu và ghét ( ko đúng phải là yêu và bạn mới chính xác hơn )
    Cố quên anh em biết mình đang nhớ
    Đừng khóc đừng buồn nhé anh
    Vẫn có một người gom nắng vẽ tình yêu
    Cả câu nói này nữa
    con người ta sinh ra chẳng ai hoàn thiện được cả,chính cuộc sống hoàn thiện con người.Những bước đi đầu đời có thể vấp ngã để mà những bước tiếp theo vững vàng hơn.
    Chưa cụ thể lắm trong cách giải thích về đa nhân cách và đa tính cách . Theo tôi hiểu thì đa nhân cách là trong một con người có nhiều nhân cách đúng được theo nghĩa " nhân " và những nhân cách đó biến thiên theo chiều hướng tích cực . Còn đa tính cách không hẳn là xấu mà họ muốn sống bằng bản nãg và cố che dấu một số những cái khiếm khuyết của mình và sống theo kiêu " gió chiều nào che chiều đó ! " . Mà cuộc ssóng bây giờ nhân cách vẫn còn nhưng cũng là cái hiếm còn tính cách theo chiều hướng tích cực thì thoang thoảng gió bay

    Nhận được một message bài hát , ngày nào mình cũng nhận được message một link bài hát nhưng có bài mình nghe có bài ko thèm để ý vì thấy lời ko hay , Nhưng hôm nay có bài này rất hay
    Ta
    Singer:Quang dũng
    Sáng tác: Quốc Dũng
    Ta say trong nỗi buồn
    Ta cười với niềm vui
    Ta đi tìm cội nguồi
    Ta tuôn ra biển khơi
    Ta đứng trước cổng trời
    Ta gọi người trăm năm
    Ta đau cơn mộng vẫy
    Ta buông lời ăn năn
    Ta chìm giữa sông mê
    Ta đưa tay vẫy gọi
    Đường trần gian mịt mù
    Ta chưa biết lối về
    Ta mất nhau hôm qua
    Ta tìm nhau hôm nay
    Ta mỗi ngày một lạ
    Ta chim lạc đường bay
    [​IMG][/b]
  9. kinhdoanh2006

    kinhdoanh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã thay đổi từ khi mình nhận được tin đó. Mọi việc lại kết thúc tại đây sao ? không thể như thế được, quá bất ngờ và thật là đau đớn, mình phải làm sao đây? mình sợ lắm.
  10. kinhdoanh2006

    kinhdoanh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    D à, bình tĩnh nào, hãy hít thở thật sâu và thở ra một cách từ từ. Hãy suy nghĩ thật thoáng, mọi việc vẫn còn cách giải quyết mà, mày đừng có tự ti như thế. Tốt rồi !!! mình chỉ được phép suy nghĩ cho đến hết đêm nay thôi, không được phép kéo dài, điều đó không có lợi cho mày đâu, hãy vạch ra tất cả các hướng đi, các biện pháp khắc phục và cố gắng vượt qua. Hãy nhìn những người khác đi, họ cũng có thể vượt qua được mà, tại sao mày lại không ?

Chia sẻ trang này