1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký , tâm sự

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi andythao24, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Một ngày kia khi nhận ra rằng,nàng không gét ta mà còn yêu ta nhiều biết rồi nhé?
    Lập kế hoach tấn công
    Buổi hẹn đầu tiên sẽ là hô BÁN NGUYỆN
    Thư hai sẽ là,,,,,,bí mật?
  2. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng bình an quá!....... Một đôi K cho cả ngày .......oạch! => cả ngày mình có quý nhân phù trợ thế này chắc chiều làm kiểm tra ĐS ĐC chắc mình qua ngon lành ! he he!.........Ước gì cuộc sống chỉ bình lặng vừa vừa thôi!........Cứ thế này cuộc sống nhạt nhẽo quá!
    Nếu có thể làm lại tui sẽ là chính mình, sẽ theo đuổi ước mơ cháy bỏng của mình, sẽ không tự đeo vào mình những ngày phẳng lặng buồn thiu!, sẽ không tự đánh mất khả năng của mình vào những bài giảng chẳng thể nào hấp dẫn được tui!... Tự nhiên sao tâm trạng quá! Cứ lúc nào mình dừng lại để tìm chỗ thở là y như rằng lại là lúc mình cào cấu bản thân!........Buồn thật . !!!!
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thật sự, đến h, với mình đến và đi quá nhanh, ko thể hiểu nối chính mình. Không hiểu những gì mình đã, đang và sẽ làm đúng hay sai nữa. Không hiểu .... đang nghĩ gì nữa. Thật sự đang là một ẩn số.
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Công nhận chả hiểu gì bác nhỉ. Bác đang ở đâu thế bác Ngumo. Tối hôm qua vui hông.....
  5. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    hồ bán nguyện dạo này vắng quá , chẳng có ai cả, chán chẳng muốn chết ,thôi mình có lẽ không ra đo nữa, đi cà fe thôi hay hơn,
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Một tuần nữa trôi qua. Nặng nề và tràn đày những suy nghĩ lẫn lộn. Không hiểu, hiện tại, mình đang ở đâu trong........nữa. Cứ cười, cứ nói mà lòng thì mênh mang buồn.
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ ko có ai ở nhà , ở nhà một mình hết ăn chơi ngủ online tự do thích làm gì thì làm muốn rủ mấy đứa bạn đến nhà bày vẽ nấu nướng mà chúng nó về quê hết , mình cũng muốn về nhưng mà còn phải ở nhà trông nhà , làm sổ bận túi bụi . Mai được về với biển rồi tiếc là phải đi xuống biển một mình nhưng lúc lên thì ko phải đi một mình . Thứ 4 đi làm lại có khối chuyện để buôn ...
  8. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác không đi 1 mình thì mấy mình ạ??? Nói năng mập mờ chọc vào tò mò của người ta quá
  9. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay lớp hẹn lên lớp họp , lâu lắm ko gặp bạn bè và chủ nhiệm nữa .Trang bị tai nạn thật khổ thân nó , có quá nhiều chuyện đã đến và xảy ra trong tg qua , thật sự sáng nay lên lớp ko phải đi làm em mệt mỏi , gục ngủ một lúc mà ko thể chỉ thấy mọi việc rối tung lên . Thật sự em ko thể nói được gì tâm trạng của em sáng nay chỉ có thể hiểu rằng dường như em thấy lo và thấy sợ , em ước giá mà có một bờ vai cho em gục để em có thể trút hết mọi muộn phiền sáng nay khi nhận được quá nhiều chuyện thấy sốc thì đúng hơn anh ah .Hoang mang bối rối mà em cũng chẳng có ai để có thể nói ? tại sao em yếu đuối thế ko biết ? bao nhiêu cái mạnh mẽ của mọi việc qua nó biến đâu mất hết cả rồi để rồi sáng nay em như chơi vơi như ko còn cảm giác mình ko còn tồn tại .
    Dịu lòng lại nhưng chiều nay em ko thể làm gì tiếp được cả , có lẽ em đang khủng hoảng , làm sao bây giờ ai hay bạn bè có thể làm cho em trấn tĩnh lại được , dịu lòng lại được thì tốt quá có phải ko?công việc , học hành , tình yêu ....

  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình biết rằng ông anh trai mình vẫn còn yêu người ấy,yêu nhiều là khác nhưng cũng bởi có nhiều lý do chán chường,cuộc sống bon chen và nó cuốn mình theo vòng xoay hối hả của thời gian dù muốn hay không muốn.Mính đã rất vui khi anh ấy thay đổi chỉ vì một người,và mình chợt hiểu ra 1 điều rằng tình yêu nó luôn có sức hút kì diệu mà,phải vậy không anh?Có thể bình thường không biết nói gì với anh bởi anh hơn em cả tuổi đời và cả kinh nghiệm cuộc sống nữa,nhưng hãy tin rằng em luôn bên anh trong mọi hoàn cảnh.Hãy can đảm lên anh ! Anh đã từng viết : Có mỏi cũng không được gục ngã kia mà ! Nếu anh đọc được những dòng chữ này em viết thì có lẽ anh sẽ hiểu em hơn,1 cô em gái luôn mong anh gặp những điều tốt đẹp cho dù cuộc sống ko phải ai cũng đi trên toàn hoa hồng hay không phải ai cũng đi trên con đường đầy gai của nó,phải vậy không anh trai của em?

Chia sẻ trang này