1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký , tâm sự

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi andythao24, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Yêu đương làm gì cho mệt....híc...mệt mỏi thật....
    Điên...thần kinh........aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  2. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Thế thì pác lập hội tuyệt yêu đi (giống kiểu tuyệt thực ấy), đây là topic tâm sự, nhật ký, pác cứ vào xì pam ý kiến là thía nào.
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    [green] Chạy như ngựa suốt từ sáng nào là lên phường xin dấu làm thủ tục , lên công ty xong rẽ qua đi chùa sợ mấy hôm tới bận ko đi được .Mệt sắp chết luôn và nhận được tin nhắn , bực thật ...........làm cái đờ éo gì cái nich mod chứ .tiên sờ sư
    Sắp hết tháng rồi , ngoảnh đi ngoảnh lại ....chết thật ơi trời công việc ngập đầu , tháng sau muốn đi cb rồi đi đl quá mà ko biết thế nào ?Đi về sớm nấu cơm cho papa và em thôi , chiều nay nghỉ ...lượn phát mệt mỏi quá huhu
    [/green]
  4. n_return

    n_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bác andythao ơi, bác đang đi trên đường thì nhận được offline message trên mạng à???, theo em biết thì bác làm gì có mobile, phải ko??
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đến giờ, anh cũng ko hiểu nổi mình nữa. Vì đâu và vì sao anh như thế. Chỉ biết, anh đã thay đổi rất nhiều. Có những điều mà từu truwóc đến nay anh chưa bao giờ làm thế mà anh lại cóa thể làm được. Vì sao nhỉ? Anh cũng không biết nữa. Đến chuyện tranh chấp....., một điều anh chưa bao giờ dám ngjhĩ đến chứ đừng nói thựuc hiện đưowcj, thế mà anh lại làm. Anh cũng chưa bao giờ dám mơ tới chuyện "xắn quần lội vào đời tư người khác", thế mà anh lại đủ can đảm làm chuyện đó. Sao vậy nhỉ??? Anh ko hiểu nổi chính mình. Chả nhẽ anh lại thay đổi đến thế sao?
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Bác andythao ơi, bác đang đi trên đường thì nhận được offline message trên mạng à???, theo em biết thì bác làm gì có mobile, phải ko??
    [/quote]
    Chả lẽ em dùng mobil hay gi gỉ gì gi em cũng phải thông báo với bác ah
    Thôi đây là topic tâm sự , mong mọi người ko nên chat chit và quote lại bài để soi và bình luận nhé ( trừ những bài viết cho người nào đó ) .Xin một góc bình yên , bình yên

    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 22/05/2006
  7. hcd

    hcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ về đời mình,về cuộc đời của một người
    Nghĩ đến 1 bài thơ từng đọc và ghi dấu ấn mãi trong lòng
    Bài thơ tôi viết 1 ngày
    Đọc lên mắt bỗng cay cay nỗi niềm
    Bài thơ tôi viết 1 đêm
    Trở trăn thao thức giọt đèn đầy vơi
    Bài thơ tôi viết 1 đời
    Nước non thân phận bồi hồi riêng chung
    Thời gian nghiệt ngã khôn cùng
    Bài thơ tôi viết âm thầm cho tôi./.
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC
    Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ đặt tay lên trái tim mình với lời thề không bao giờ làm thơ nữa. Ngày đầu quen nhau, em vẫn thường đưa anh xem những bài thơ mới . Nhưng em biết anh rất tự hào có em. Đơn giản thế thôi, nhưng đó là HẠNH PHÚC.
    Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ trở về thời gian biểu những tháng ngày chưa biết giận hờn và nước mắt. Những tháng ngày xung quanh chỉ là hoa hồng và lời tán tụng. Cưng chiều thế thôi, nhưng đó không phải là HẠNH PHÚC.
    Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ tự mua quà tặng mình trong ngày sinh nhật. Dẫu rằng những món quà của anh vẫn hiện diện nơi em như một lời nhắn nhủ về một tình yêu đã ngủ yên ngon giấc. Thanh bình thế thôi, nhưng đó không phải là HẠNH PHÚC.
    Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ xếp lại những tấm hình mình đã chụp trong những ngày còn gần nhau. Em sẽ có dịp ôn lại những kỷ niệm đã được lưu giữ. Tưởng tượng thế thôi, nhưng đó không phải là HẠNH PHÚC.
    Nếu anh thanh thản ra đi, em sẽ hát lại những tình khúc mà mình yêu thích. Cho dù quanh em có bao tiếng vỗ tay ngưỡng mộ. Vui vẻ thế thôi, nhưng đó không phải là HẠNH PHÚC.
    Nếu anh thanh thản ra đi, nếu anh đã quyết tâm rũ bỏ cả một thời yêu dấu, em sẽ gom tất cả thương nhớ vào ngăn tủ quá khứ. Em sẽ nhờ thời gian khâu lại vết thương và mỉm cười đón nhận tình yêu mới. Tàn nhẫn thế thôi, nhưng đó là HẠNH PHÚC!

    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 23/05/2006
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mai mình được nghỉ học , nghĩ cũng lạ được nghỉ lại thấy buồn . Nếu ở nhà thì mình đã không phải như bây giờ , chẳng biết làm gì khi được nghỉ học ngoài chuyện ngủ hay lên mạng , nấu ăn ... Cuộc sống xa nhà mấy năm rồi mà nhiều lúc vẫn thấy hẫng hụt ..... Ước gì chẳng có thứ 7 , chủ nhật , ngày nghỉ nào cả để mình học nhanh nhanh hơn một chút cho xong .Về nhà hạnh phúc , vui vẻ ... lúc đi lại buồn , lại nhớ , lại càng thương hai người .
  10. kaneko

    kaneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    bao giờ về thế bạn ? bạn về có được lâu không?

Chia sẻ trang này