1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Tâm Sự .............

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi line85vn2006, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thesouth_ic

    thesouth_ic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một năm tình yêu! Sinh nhật tình yêu tròn một tuổi! Thấy trong lòng nao nao!
    Chiều đi học về gặp chuyện bực mình. Khó chịu quá
  2. thesouth2502

    thesouth2502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi bầu cử chiều đi uống rượu
    Mệt cả ngày
  3. cbdt1986

    cbdt1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm trước, Hằng cho tôi nghe bài " 7 sắc cầu vồng" (Lam Trường). Thú thật là ngay lần đầu tiên nghe , tôi đã thấy hay, đó ko phải là bài đỉnh nhất của LT , đúng! nhưng tôi thích nó bới vì 7 sắc cầu vồng mà cô gái nhắc đến trong bài hát cũng giống như cầu vồng mà tôi đã từng mơ.
    Ngày xưa , cõ lẽ cũng lâu lắm rồi, tôi mơ 1 hoàng tử cưỡi trên 1 con ngựa trằng , mơ rằng cuộc sống rồi sẽ đẹp như bao câu chuyện cổ tích kia. Nhưng đúng như 1 câu trong bài hát" em mỉm cười nhận ra , sắc màu đã tô lên cuộc đời" , nhìn lại thấy chẳng sai. Tôi yêu màu hồng, màu của hạnh phúc(bạn tôi bảo thế). Bạn tôi bảo" nếu cuộc sông toàn màu hồng thì buồn lắm, đồ ngốc ạ" . Uh mày nói cũng đúng, Hạnh ạ. Có đôi lúc tưởng rằng tôi đã quên cầu vồng ngày xưa , nhưng ko, có lẽ trong cuộc sống đầy bon chen, bon chen lắm lúc đến nghẹt thở này, nó chỉ tạm khuất đi, và như người ta thường nói" sau cơn mưa,trời lại sáng" , cầu vồng rồi sẽ hiện lên để " màu hồng mãi ghi lên cuộc đời" . Hi vọng là như thế . Thôi, tâm sự chút xíu,Đọc bài đã.
  4. thesouth_ic

    thesouth_ic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    . Mọi chuyện lại bình yêu sau bao giông bão!
  5. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Sai,sắp giông nữa đó bác,mọi người chạy lẹ
  6. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tôi ốm , những lần ốm dạo này có vẻ khác với mọi lần ở nhà . Mọi lần ở nhà tôi cảm thấy rễ chịu vào chỉ ốm qua có vài ngày thôi , nhưng bây giờ tôi đang xa nhà , mỗi lần ốm của tôi có thể kéo dài hơn 1 tuần , người mệt mỏi , đôi chân của tôi không muốn bước đi nữa , là con trai mà những lúc như thế này tôi cảm thấy tôi nhỏ bé và yếu đuối quá , lê la đến cạnh cái máy tính viết những dòng tâm sự , đôi tay tôi như muốn dời ra từng ngón . Mẹ ơi , ước gì giờ này có mẹ và em gái ở bên cạnh thì con vui biết bao , ước gì con được bàn tay của mẹ lúc này sấp từ cái khăn ướt cho con cái cảm gíac lúc đó con thật là nhỏ bé . Bây giờ chỉ có một mình con , con không biết phải làm gì con chỉ biết uống vài viên thuốc mà người ta bảo phải uống . không như mẹ nấu cho con bát cháo nóng .
    Mẹ ơi con muốn về nhà
  7. cbdt1986

    cbdt1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ồ bạn huy bị ốm à ? có lẽ chắc tại mấy hôm nay trời nóng quá đấy mà, tớ là con gái nên khi ốm thì hay nhớ nhà và thỉnh thoảng còn khóc nữa. Chắc con trai thì khác Những lúc như thế đúng là chỉ muốn về nhà. Nhưng nhà xa nên có muốn tớ cũng chẳng về nhà ngay dc. Đành nhờ vả mấy đứa bạn cùng phòng. Tớ có 1 đứa bạn thân, mỗi lần tớ ốm là tớ bắt nó mua đủ thứ cho tớ ăn , ăn xong lại khỏi nhanh ! Hay cậu thử làm như tớ xem, biết đâu lại khỏi bệnh sớm. Thôi,muộn rồi. Tớ ko viết nữa đâu, à mà muốn khỏi ốm nhanh thì cậu phải ăn nhiều vào, nhé? Chúc cậu mau khỏi ốm . Mod mà ốm thì buồn lắm .
  8. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    trờì nóng kiểu này dễ lử đử lừ đừ rồi ..... tử .... lém...
  9. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Hic,thiệt ko bác, ..... tử vì .... nóng ... cứ như ở xa mạc vậy
  10. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngoài bắc mát mẻ hơn roài, nhưng trong Nam thì thời tiết ngon lành lém mà, đâu phải chịu cái nắng gắt khủng khiếp như ngoài này?
    àh, nghe nói trong SG thiếu KTS trầm trọng thì phải, lúc nào phải làm tuor vào đấy chiến đấu tầm 1 vài năm với được

Chia sẻ trang này