1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Tâm Sự .............

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi line85vn2006, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay không dậy được , người tớ mõi mệt như dời ra từng khúc , người ta kết luận tớ bị sốt siêu vi rút , bây giờ tớ sợ buổi tối lắm , vì buổi tối những cơn sốt kéo đến làm chân tay như có ai bẻ ngược lại đau nhức không thể ngủ được , bên cạnh mình bạn bè không có người thân thì không , từ sáng tới giờ chỉ được mỗi cốc bột sắn dây , cá máy tính để cuối rường bật cả ngày , nhìn thấy các bạn vào chát nhưng không thể ngồi dậy nói chuyện được ,
    ôi mong sao tối nay tớ được bình yên trong giấc ngủ
  2. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay không dậy được , người tớ mõi mệt như dời ra từng khúc , người ta kết luận tớ bị sốt siêu vi rút , bây giờ tớ sợ buổi tối lắm , vì buổi tối những cơn sốt kéo đến làm chân tay như có ai bẻ ngược lại đau nhức không thể ngủ được , bên cạnh mình bạn bè không có người thân thì không , từ sáng tới giờ chỉ được mỗi cốc bột sắn dây , cá máy tính để cuối rường bật cả ngày , nhìn thấy các bạn vào chát nhưng không thể ngồi dậy nói chuyện được ,
    ôi mong sao tối nay tớ được bình yên trong giấc ngủ
  3. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    anh pảo, hôm nào off gặp chú kotex này, em cứ thoải mái vặt chân tay nó mà nhắm rượu (trả thù thế thôi, đừng giết nó nhé)
  4. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    anh pảo, hôm nào off gặp chú kotex này, em cứ thoải mái vặt chân tay nó mà nhắm rượu (trả thù thế thôi, đừng giết nó nhé)
  5. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Khổ bác quá,chăm sóc người bệnh rùi bệnh luôn ah.
  6. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Khổ bác quá,chăm sóc người bệnh rùi bệnh luôn ah.
  7. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    Dạng sáng này chính xác là 0:32 phút ,đang ngồi máy tính và nhắn sms thì buồn quá ,đi lên nóc nhà ..tự nhiên giật mình vì hôm nay trăng sáng và đẹp quá ,tự nhiên lại thấy nhớ 1 người thế mới chết ,mà rõ ràng là ..
  8. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    Dạng sáng này chính xác là 0:32 phút ,đang ngồi máy tính và nhắn sms thì buồn quá ,đi lên nóc nhà ..tự nhiên giật mình vì hôm nay trăng sáng và đẹp quá ,tự nhiên lại thấy nhớ 1 người thế mới chết ,mà rõ ràng là ..
  9. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    khặc, ku dukich nhớ anh àh? lại thèm rượu rồi chứ rì? Ngắm trăng thì phải có bạn tửu bên cạnh mờ! Àh, tối mai nhé, rủ ông Thắng đi cà phê cà pháo tí nhờ, cho anh em biết mặt làm quen cái, không ra đường lại đánh nhau vỡ đầu
    @Thắng: sozi ông vụ hôm trước, anh em bỏ qua cho nhau nhé, hay tối mai anh em làm phát nhậu cho xôm nhờ
  10. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    khặc, ku dukich nhớ anh àh? lại thèm rượu rồi chứ rì? Ngắm trăng thì phải có bạn tửu bên cạnh mờ! Àh, tối mai nhé, rủ ông Thắng đi cà phê cà pháo tí nhờ, cho anh em biết mặt làm quen cái, không ra đường lại đánh nhau vỡ đầu
    @Thắng: sozi ông vụ hôm trước, anh em bỏ qua cho nhau nhé, hay tối mai anh em làm phát nhậu cho xôm nhờ

Chia sẻ trang này