1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Tâm Sự .............

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi line85vn2006, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. son_pvc

    son_pvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mãi cái điệp khúc này mà ko chán à !
    Nhưng kể ra cũng buồn thật , nhưng thui hãy cố gắng vượt qua , cái gì rùi cũng sẽ có kết thúc . Ông trời thương em sẽ cho em HP bên người em yêu , còn nếu ko em hãy mỉm cười vì cuộc sống đã cho em biết thế nào là nhớ mong , là chờ đợi là yêu thương chân thành .
    @@@ Hic hic hi vong rằng người con trai ấy là anh
  2. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    chiều thứ bẩy lặng lẽ quá,trời như muốn đổ mưa.Chắc giống như mỗi khi anh định khóc nhưng lại cố kìm lại đấy em ạ.
    bạn anh lại nói mày đừng vào đây viết cho người ta thế này,
    Nhưng anh thấy nhiều người khác đã viết,và quả thực,anh cảm thấy nó thật ý nghĩa,giản đơn thôi nhưng có thể giải toả hết cảm xúc trong người,
    có thể em mãi không đọc được những dòng này đâu,mà cũng có gì đâu.
    anh sẽ viết về mỗi ngày mới của anh.
  3. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    dạo này nhiều việc quá ,,mà ko có việc gi ra hồn ,bây giờ mới thấm thía câu : nhiều đêm ngủ gục trên bàn phím ,anh giật mình giữu Shiflt viết tên em .
  4. tuyetnhietdoi885

    tuyetnhietdoi885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến trường trễ có 7 phút, thế mà đã không kịp điểm danh, chỉ tại cứ cố ngủ nán thêm, eo ôi, ít nữa mùa đông thì...
    Chết tiệt, đầu óc cứ lởn vởn quanh đống bánh Trung Thu ở nhà, cái thang máy kịch lên tầng 22, lên rồi xuống, lại lên... Đang tranh thủ nghe răng cười trước gương thì cửa thang máy mở, có đến 4 thằng cha bước vào, mất cả hứng. Sếp càu nhàu vì đống tài liệu mới nộp, sữa dâu thôi mà sếp, tại sáng nay vừa ăn vừa soát lại bản thảo.
    Bữa trưa lại cơm rang vì ngoài ra chẳng biết ăn gì khác, buồn ngủ quá mà 13h đã phải lên xe rùi. Một ngày khủng khiếp.
    Tạm biệt Hà Nội !
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    choáng váng mệt mỏi NH doạ ko cho vay tự nhiên thấy mình bị súc phạm.. bên họ cậy có xiền nên nhiều cái phiền toái..
    thằng em hôm nay nhập trường mà bà chị nó vẫn bị đi huyện.. mẹ nói: "mày xin nghỉ đi.." chợt nhận ra rằng hình như mình có đc nghỉ đâu. dạo này tối vẫn fải đi làm.. mỗi lần ra khỏi nhà là 1 lần nhắc.. chẳng bao giờ dám về sau 10h nếu ko sáng mới dám mò về nhà.. chán
  6. tuyetnhietdoi885

    tuyetnhietdoi885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc tin về vụ chìm đò ở Nghệ An, 19 em học sinh bị mất tích, cô Nguyệt - sông Lam đã qua giúp mò xác mà vẫn chưa mò được, tự nhiên nước mắt chảy ra, chẳng dám nói cho ai biết lý do cả.
    Ngày xưa bám theo chân các anh chị đi từ "Cây 4" ra "Cây 5" học, có hôm phải đi bộ về một mình, thế là loanh quanh mãi ở Quảng trường chẳng tìm được đường về.
    Lên Lào Cai ở lại phải đi học một mình, mà đi xa ơi là xa, phải qua sông Hồng, hồi ấy còn chưa có cầu như bây giờ, có những hôm sợ muộn học chẳng đợi phà sang được, leo lên đò, có hôm nước lũ, đò còn bị nước cuốn trôi, may mà không sao. Bố mẹ không yên tâm nên xin chuyển trường về học gần nhà, đỡ phải qua sông.
    Có biết bao nhiêu cây cầu chưa xây, bao nhiêu áo trắng vẫn hàng ngày ngồi đò qua sông đến lớp... ở vùng cao, bọn trẻ lội suối đi học ngâm chân trong nước buốt, rồi đến hôm lũ về cũng chẳng dám nghỉ học...
    đến bao giờ...
    Hôm nay mọi người kéo nhau đi ăn phở, mình tranh thủ dọn dẹp phòng rồi về trước, cả tuần sau phải đi tập huấn trên Bộ rồi. Cố lên nào Chie !
  7. tuyetnhietdoi885

    tuyetnhietdoi885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Uhm, hôm nay là một ngày khá mệt.
    Mình được phân công làm trong Ban thư ký, và thế là trong khi mọi người đã "có nơi có chốn" hết rồi thì 17 đứa trong BTK vẫn lơ ngơ chưa biết công việc cụ thể (hic, bí mật đến phút chót à ?), bọn nó nhăn nhở gọi là Ban "chưa đâu vào đâu".
    Khổ thân bọn Sân Bay và Khách Sạn, kêu là oai oái. Mình thì cũng thích "đi khách sạn", cụ thể là Hilton để xem tập đoàn này làm ăn thế nào mà doanh thu vẫn đủ để đứng vững mà không bị chao đảo bởi thói tiêu xài ngông cuồng của cô tiểu thư Paris Hilton.
    Cả ngày hôm nay ăn linh tinh, vừa tồn tiền vừa đói, chiều quyết định đi chợ để nấu ăn cho ngày mai. Kho nồi thịt thơm lừng rồi nằm chờ bà chị đi học về. Định lôi sách ra học nhưng mà ngày hôm nay đã bị tra tấn bởi cái thứ "ngôn ngữ toàn cầu" ấy quá đủ rồi, hic, mình lại đang biện minh cho việc lang thang trên mạng đây mà.
    Xem tuần này mình thế nào nào...
    Bò Cạp:
    Cãi nhau với đối thủ vào ngày đầu tuần thật không nên chút nào. Bạn có niềm kiêu hãnh của bạn, nhưng việc cãi nhau ồn ào chỉ làm tốn thời gian thôi. Linh hoạt một chút, đừng quá cứng nhắc là điều rất cần thiết cho cuộc sống. Thứ ba và thứ tư, bạn bị cuốn vào một phi vụ đầu tư mạo hiểm, không thích hợp để làm vào lúc này đâu. Thứ năm, bạn sẽ chọn một nơi chưa từng đặt chân tới để thưởng thức bữa tối, điều này thì rất nên làm. Thứ sáu và thứ bảy, cả thế giới khuất phục một cách vui vẻ với những mong muốn của bạn, nhưng bạn cũng không nên cố gắng quá sức. Vào chủ nhật, bạn hãy thư giãn thật thoải mái.

    Chưa gì đã sai, hôm nay mình hết sức kiềm chế nên dù có hơi khó chịu nhưng không có vấn đề gì xảy ra mà. Không sao, mình vốn chỉ ghi nhận những điều tốt đẹp thôi, ngày thứ sáu và thứ bảy, chẹp chẹp, cố lên nào !
    [​IMG]
    Được tuyetnhietdoi885 sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 09/10/2006
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0


    Thỉnh thoảng đọc lại những lá thư này, em thấy rất vui. Người ta đôi khi cứ tự hỏi: tai sao con gái thì không thể quên mối tình đầu, còn con trai, chỉ có thể nhớ người gần đây nhất mình yêu.

    Em quý và trân trọng anh lắm. Càng lớn em càng thấy mình cũng trẻ con nhiều. Cách đây 2 năm, anh cũng giống như em, năm thứ 3, bắt đầu yêu. .
    Nghe nói người đương thời của anh bây giờ ghen dữ lắm . Cũng có điều kiện để có vài thông tin về anh, nhưng em cũng chẳng tò mò. Bởi vì cái gì nên qua thì nên qua hẳn. Đôi khi em cũng tự hỏi người con trai "đầu tiên" trong cuộc đời của mình giờ như thế nào. Nhưng chỉ tự hỏi thôi. Mọi thứ nhẹ nhàng phơn phớt, trôi qua thật êm đềm.
    Em nghĩ nếu biết em khoẻ mạnh, vui tươi, chắc anh sẽ yên tâm nhiều. Vì anh là người tốt mà.
    Với lị em cũng là người tốt, nên cũng mong anh hạnh phúc, thành công.
    Lần nào đi qua cổng trường Xây dựng cũng ngó vào. Nhớ anh Trí và chị người yêu béo. Nhớ anh chị gầy gầy trong đội Ghita của anh. Họ giờ này ra sao...

    Trường lớp mệt mỏi quá. Anh cũng sắp đi làm rồi phải không nhỉ?

    Hạnh phúc nghen anh!
  9. tuyetnhietdoi885

    tuyetnhietdoi885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc trộm Nhật ký của em Uotmi, thấy em viết rất dễ thương, giông giống những dòng mình đã viết cách đây hơn một năm. Cái thời mình cũng chỉ thấy quý và tôn trọng một người, lắc đầu quầy quậy trước món quà tỏ tình vì "em không thích nhận những món quà lấp lánh".
    Đàn ông không quên được mối tình đầu của mình đâu, anh là thế, buông tay em ra rồi nhưng vẫn giữ em luôn ở cạnh anh, vì cái tính ích kỷ, vì em là mối tình đầu của anh. Anh từng trải, em trẻ con ngốc nghếch ? Không phải, chỉ vì em đã quá yêu anh. Nghĩ về anh như thế là quá giới hạn cho phép rồi...
    Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi, mỗi đường ăn uống là suôn sẻ . Đến hôm nay vãn chưa biết nhiệm vụ cụ thể được giao. Trông mình sẽ ra sao trong bộ đồng phục áo dài màu tím nhỉ, hic, da dẻ đã chẳng trắng trẻo gì. Đi đường thì dính mưa suốt. Đang giặt dở quần áo thì hết nước. May mà sáng nay dịch xong mấy cái tin, hoàn tất một phóng sự để tuần sau mang nộp cho sếp. Tuần sau cũng thi giữa kỳ nữa chứ.
    Ở Lào Cai đang có lũ, nghe nói nước ngập gần tới cầu Cốc Lếu rồi, hình như có cái đập nước ở bên Côn Minh bị vỡ, mùa lũ...mong sao tất cả bình an. Hôm nay sẽ đi ngủ sớm thôi. After all, tomorrow is another day !
  10. thanhhung86_vn

    thanhhung86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    thật lá sui anh cho mượn xe mà đi chơi nè

Chia sẻ trang này