1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Tâm Sự .............

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi line85vn2006, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    mai có thể coi là ngày ngoan trọng ,1 ngày hết tháng 9 ..mong rằng mọi thứ ngày mai sẽ tốt đẹp ..
    sang tháng 10 mọi thứ có vẻ dễ thở hơn .mong là vậy .
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    nó lên sóc sơn rui`
    bỏ lại sau lưng la` hn ma` nó đã từng mơ , m
    bảo lại sau lưng la` 1 nụ cười mà nó đã thương yêu
    bỏ lại tất cả để đi về ước mơ về fía cầu vồng
  3. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    20h45 rùi mà mình là người đầu tiên spam trong ngày
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    trời mưa
    lạnh . từng cơn gió thổi , mang theo cái lạnh đầu mùa , sắp hết heo may rồi , chuyển sang là mùa đông , cái giá lạnh đang dần về
    tự dưng thấy cô độc và lẻ loi .............
  5. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rùi ... dự định duy nhất là như mọi ngày game online & xipam
  6. nhatlong13

    nhatlong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    22h30 đường vắng tanh, mưa lại rơi, im lìm trong bóng tối mong tìm kiếm đc 1 chút j đó.
    ----Hạt mưa lớt phớt dưới ánh vàng nhạt của đèn đẹp thật. Co ro trong xó nhà....tự hỏi có ai cô đơn ko ? Nhìn nét tương phản giữa 2 màu đen-sáng, lắng nghe mưa rơi, hưởng chút gió thổi quện cái lạnh vào da thịt làm cho cả khung cảnh thị xã nhỏ đẹp tuyệt ^_* Nếu anh là họa sĩ anh sẽ bức tranh nè tặng em .......để em cảm nhận đc lỗi nhớ anh dành cho em
    ---Bản "mùa xuân" không xua đc lỗi cô đơn,lỗi hiu quạnh lỗi buồn vu vơ lúc này. Chắc lúc này chỉ còn thiếu tiếng Ghi ta và lời bài hát "hòn đá cô đơn" nữa thôi....."...có 1 hòn đá cô đơn xa xăm vẫn ngồi ở đó 1 mình...."
    ...Ánh đèn vụt tắt..bóng tối lan tràn bao quanh *_* ai đó ? có ai ở đây ? những ánh đèn pha thi thoảng vẫn chiều qua...những ánh sáng qua đời của 1 con người chỉ vầy thôi sao ? ánh đèn le lói từ các trong cánh cửa làm nhòa lên màu con đường đêm...mưa vẫn rơi nhưng nó ko còn thứ màu ảo não đó nữa nhưng còn lại 1 thứ j đó vô hình.....*_* vô hình.....miệng lẩm bẩm vô hình......
  7. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy thất vọng, đúng là ra ngõ gặp gái
    Hi vọng từ giờ đến tối không có gì bất thường xảy ra.
    Sau cơn mưa trời lại sáng, đành tự dằn lòng an ủi vậy
  8. nhatlong13

    nhatlong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em nhắn tin em bảo: em nhớ anh... lòng anh vui vui vì đc nghe lời nhắn này vì lúc nào anh cũng biết buồn buồn là em...lại nhớ tới hắn...nhớ những kỉ niệm giữa 2 người...anh chỉ là kẻ đứng nhìn...vô vọng
    hự....mệt quá....chúc em ngủ ngon....cầu mong cho những con gió mùa đông ru em ngủ ngon ^.*
  9. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    người yêu mà nghe được những dòng này thì cứ gọi là .
  10. diepvienxp

    diepvienxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui

Chia sẻ trang này