1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Tâm Sự .............

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi line85vn2006, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatlong13

    nhatlong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    53 nạn nhân của vụ sập cầu Cần Thơ có chạnh lòng "ghen tỵ" với buổi truyền hình trực tiếp của Vàng Anh ko nhỉ ?
    hờ hờ chỉ 1 Vàng Anh và cảnh "********" cùng với bạn trai của cô đã khiến cho "giới trẻ" và cả số lượng lớn cá nhân quên đi ngay cái biến cố đau xót *_* sập cầu Cần Thơ.....đi đâu cũng Vàng anh *_* đến potay.toàntập.info
  2. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Confidence return!
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    gió về
    gió hun hút trên những con đường , lạnh ..............
    chợt giật mình
    cuối năm rồi
    1 năm qua đi ,có vội vàng quá không nhỉ
    1 năm qua đi ................. ta vẫn là ta
  4. emptymind

    emptymind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mới gặp nàng có hai lần, chưa kịp hỏi tên, chợt nhớ ai đó nói rằng Văn Chấn là nơi nàng đã từng sống những ngày thơ nên vội vàng lang thang vào google earth, nhìn núi đồi ngút ngàn thấy mình nhỏ bé làm sao, chợt muốn được nắm bàn tay bé nhỏ của nàng biết bao [​IMG]
    cho em 1 lần..anh còn gì đâu
  5. emptymind

    emptymind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    gặp nàng, cũng dễ dàng như bao người khác, nhưng cảm thấy thật may mắn được nói chuyện với nàng qua những câu chuyện không có đầu có cuối, nàng kể về những nơi nàng đã đi qua và sống, khi đó trong lòng đã rộn ràng lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới qua dấu chân của nàng.
    Một thời gian dài chẳng buồn viết gì khi biết là nàng không thể đọc, những lời đường thi, những dòng chữ trải lòng của tình nhân nếu nàng có thể đọc được thì cuộc đời nàng có vui hơn bây giờ, cảm thấy yên tâm hơn khi biết rằng lúc buồn nàng vẫn có thể hát, những lời ca như gào xé tâm hồn.
    ..em khác gì Quỳnh Dao
    lúc cát lầm phung phí hết xuân xanh
    lúc đêm về thương cho đời,
    và cũng ghét cho đời
    và cũng chán cho đời!"
    cho em 1 lần..anh còn gì đâu
  6. emptymind

    emptymind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    có chàng Trường Vũ mặt đần, đần thì đần nhưng nàng vẫn yêu,
    nghe nàng hát này
    "tôi lính nhỏ đi chinh chiến miền xa..đã từ lâu phố vui không tìm về
    đời ngược suôi trên đường mây nẻo gió..
    cho em 1 lần..anh còn gì
  7. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    ông này search j mà ra cái ảnh kinh thế .. ko phản ánh chân thực rồi .
  8. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    ảnh rọi từ Gút gồ ớt đấy
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Ngày mưa , ùa về cùng theo gió ,
    bất giác , giật mình
    thấy lành lạnh
    có cái jì đó đang nhắc ta , về con đường trước mắt vì những người quanh ta ,

    .............
    nặng traí tim !
  10. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Lạnh

Chia sẻ trang này