1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Tâm Sự .............

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi line85vn2006, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetnhietdoi885

    tuyetnhietdoi885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đi tàu từ Yên Bái về, lúc đi ra cửa ga, có thằng nhóc nhìn mình cười toe toét : Ôi, chị này vừa nãy ngủ gật ở trên tàu !
    Hic, ngủ thì đã sao nhỉ ?
    Mua được 2kg táo mèo, chín thơm ơi là thơm. Mấy thằng bạn cứ hít hà, hehe, vừa chua vừa chát, cắn thử một miếng là khỏi ham luôn.
    Dạo này hơi tí là chảy nước mắt, thấy như vậy yếu đuối lắm, nhưng cũng không thấy mình vô cảm như một thời. Mang cái gương to vào nhà tắm lau sạch, soi mình trong đó thấy đứa con gái trong gương gày khủng khiếp, xanh xao. Rồi mình sẽ khoẻ lại thôi.
    Tình cờ nghe lại giai điệu quen thuộc của mùa đông năm trước : Spring, summer, fall and winter dreams. Those are shining like a star. They keep whispering "i''m so in love with you"...
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí sinh nhật người quan trọng...
    Hì hục gói quà cáp đến tận 12h đêm, nhắn chúc mừng, đi ngủ, sàng thao thức giờ lại ngồi mạng đây.
  3. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    trời hôm nay sáng sớm ra hơi xe lạnh , trong lòng thấy rễ chịu quá , vậy là đã có dấu hiệu của mùa đông rối đấy , không biết hôm nay có phải mặc áo ấm không nhỉ , thôi cứ mặc vào vì đi xe cũng lạnh lắm đấy .
    hôm nay có lẽ là một ngày làm việc thú vị lắm đây vì hôm nay thấy trong lòng rễ chịu và sảng khoái quá .
  4. Romanesque

    Romanesque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trời Sài Gòn nắng và nóng quá...Nhưng hôm nay một cơn mưa tối bất chợt dường như làm cho không khí dịu lại.Bây giờ miền Bắc mình đang chớm Đông rồi phải không em nhỉ...Anh nhớ và thèm cái cảm giác từng cơn gió mùa Đông Bắc lạnh giá len lỏi vào trong từng thớ thịt của mình quá em ơi, muốn được bên em cùng nhau đi dạo, được nắm bàn tay nhỏ nhắn của em... được nghe em nói, nhìn em cười,được nghe em khóc và giận dỗi vì nhớ anh , tủi thân khi thấy mọi người tay trong tay....
    Mùa Đông bắt đầu rồi đó, không biết em có nhớ lời anh dặn ra đường phải mặc đủ ấm không? đừng quá ham chơi cùng bạn bè không?...Mà thời tiết vùng ven biển khác với Yên Bái mình lắm đó em ạ, cái bệnh dị ứng mũi mối khi gặp lạnh của em khó chịu lắm nên em phải giữ ấm hơn người ta một chút em nhé..
  5. Ong_82

    Ong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn! Thật là khác biệt , tôi biết bây giờ ngoài kia trời đã trở lạnh, cái lạnh của cuối thu, lãng mạn và buồn man mác. Khi đi xa quê hương xứ sở tôi mới thấy nhớ về những kỷ niệm của ngày xưa, cõi lòng buồn nao nao.....
    Tôi không sinh ra cũng không lớn lên trên đất Lào Cai, nhưng những gì mà vùng đất và con người ở đây để lại cho tôi những ấn tượng thật đẹp. Sapa ơi! sẽ có ngày ta trở về thăm mi, và em gái nhỏ ơi ! anh sẽ thăm em khi anh trở lại Lào Cai.
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bụp 2 bát cơm với nửa đĩa thức ăn. Giờ còn no đây. Ặc.
  7. thanhhung86_vn

    thanhhung86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là 1 ngày thật đen đủi vừa ngủ dậy đã có thằng rủ đi uông rượu , rượu thất tình , mình thì ko thất tình mà uống thì đắng lắm chẳng ngon jì cả ,nhưng vì nó là thằng bạn thân lên uông thôi, cuối cùng thì thằng ko thất tình cũng giống thất tình đều say cả, đến jờ mới vào mạng , liền vô đây post bài luôn .
  8. cauutlemlinh113

    cauutlemlinh113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tháng này mốc mỏ vì tiêu âm cả vào tiền lương tháng sau
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ chuyển nhà rùi hum nay lần đầu tiên đi xe bus đi học ,hix mât 3k tiếc wa'' , xe thi đông như là nhồi gà y'' chậc ghết thế hok bít được
  10. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    hôm nay nghỉ học ở nhà ,ngư nướng công nhận là rất sướng ,,lên mạng ko bị làm phiền ,ehêhhhêhh ngoài thằng em trên dd TTYB xin ít tiền ảo đánh bạc trên dd ..kekkekke

Chia sẻ trang này