1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Tầm Sư

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi longtranthe, 17/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenhkt

    khongtenhkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng cười em khi viết tên những hảo thủ này .
    Không phải tự nhiên họ giàu đâu . Theo thiển nghĩ của em . Họ là những người cực giỏi . Vì :
    1. Không ai làm ra nhiều tiền mà ngu cả .
    2. Hầu hết đều bỏ rất nhiều tiền để làm từ thiện nhưng vẫn cứ ngày càng giàu - mặc dù tiền làm từ thiện không sinh lãi . ( Điều này mỗi người tu tập và quan tâm đến Đạo ai cũng muốn làm nhưng chẳng làm nổi vì túi không có tiền . Chắc là do ngồi luyện khí nhiều không có thời gian kiếm tiền . )
    3. Xét theo quan điểm nhân quả thì người ấy kiếp trước chắc làm rất nhiều điều tốt . Phúc đức quá nhiều nên bây giờ quá thông minh, kiếm tiền như nước .
    4. Tạo ra việc làm và thu nhập nuôi sống hàng nghìn người .
    ( Ví dụ : Dũng lò vôi cách đây vài năm có tuyển công nhân để làm việc trong dự án Việt Nam Đại Quốc Tự của lão,đăng bảng tuyển một lúc 3000 công nhân . Mọi người ở Bình Dương trong khu vực của lão coi lão như Thánh sống . )
    Em không biết quan điểm các bác thế nào . Nhưng riêng em , em rất kính trọng những người như vậy . Một bộ óc vĩ đại mới có thể làm được những điều vĩ đại . Tất cả họ điều đạt đến cái điều mà một người bình thường không thể làm nổi trong hàng chục kiếp sống .
    Đức Phật Thích Ca chỉ tìm đến giải thoát khi Ngài ở cương vị một vị Hoàng tử và chắc chắn sẽ là Vua . Khi Ngài đã có tất cả tài sản ..gia đình v.v.. do công lao tu tập và phúc đức trong vô lượng kiếp trước để lại . Nếu Ngài là một tên ăn mày thì có lẽ Ngài cũng chẳng tìm giải thoát vội vì Ngài có thể bị bệnh đói mãn tính . Phải đi xin để có cái bỏ bụng trước đã .
  2. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ông này thật cứng đầu cứng cổ không chịu nhận tội .Dám đây đẩy không phải do ông , đổ cho vô ý . sự vô ý của ********* này chắc ¿? Mà đi tầm sư đếch đâu ,một con bò đi gặm cỏ , không tìm được mà vẫn còn tâm hồn tả cảnh .Con bò có chí tả cảnh thì chỉ gặp được con bò có chí ăn cỏ thôi . Về nhà mà nuôi chó bắt gà m nó đi .Đi bao lâu chẳng được cái đếch gì , lại còn đòi diện kiến ta. Gặp một kẻ có chí như đàn bà thì gặp làm đếch gì . Thế mà còn dám vỗ ngực kêu la oàm oạp .
  3. simbaaa

    simbaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Các người anh em, những người tầm sư và những người chẳng coi ai là sư hãy nghe đây: người học giỏi thì vạn hữu đều là thầy còn đối với kẻ ngu thì có gặp thánh nhân cũng không học được gì đâu!
  4. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này nói đúng lắm .Thằng cha kia đi mòn giầy có học được chó gì đâu .Về nhà mà đuổi gà bắt chó cho nahnh
  5. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhầm không đấy, người học giỏi hay là người học hỏi vậy?
    Được bancuathapdac sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 25/03/2009
  6. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này phát hiện đúng .Ta đây có giỏi đếch gì đâu nhưng thấy khối đứa xứng đáng làm thầy ta .Đối với ta , một thằng nhóc ngu nhưng mà dám chửi đúng ta , ta cũng có thể coi nó là thầy .Nhưng một thằng già mà khôn ngoan ,không dám lên tiếng trước sai trái của ta thì ta cũng chẳng coi nó chẳng ra cái đếch gì .
  7. simbaaa

    simbaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Hahaha, Một lũ ngu! không biết học là gì mà cũng đòi đi học, chẳng khác nào những kẻ chưa bao giờ biết đánh giày thế nào mà cũng đòi đánh giày như ta đây.
    Hãy trả lời mấy câu hỏi: học là gì?, ngươi muốn học cái gì? học như thế nào? tại sao muốn học?...
    Suy nghĩ đi và tìm ra câu trả lời cho chính mình, nói lời của chính mình, đừng làm cái máy đọc lại lời của những kẻ khác nhé!
    Đừng lầm lẫn giữa học và bắt chước đấy nhé.
    Thần y Hoa Đà khi quan sát các con vật vận động đã sáng tác ra những bài tập dưỡng sinh ngũ cầm hý - Hoa Đà là người học giỏi
    Newton khi quan sát quả táo rơi đã phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn - Newton là người học giỏi.
    Khổng tử nói rằng "tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư", bậc thánh nhân mới có thể thấy được điều đó.
    Được simbaaa sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 25/03/2009
  8. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    HA ha Thằng cha này dám chửi ta .Mày đã không biết đánh giày mà lại đòi đi đánh giày . Thế thì mày thể nào cũng có ngày mày bôi xi vào chân bọn nó .
    Mà sao mày ngu thế .Có học mà cũng không biết . Mày kéo cái mũ ni lên mà nghe tao chửi vào cái đầu thối : Học là mày phải tìm ra những chỗ ngu của mình ,không biết thì phải đi tìm thầy như cái thằng longtranthe kia kìa .Không biết thì phải đi hỏi như cái thằng bancuathapdac kia kìa . Còn tao thích học cái gì thì kệ mẹ tao . mày quan tâm làm chó gì .
    Ha ha .........
    Mày chửi thế tao rất khoái cái lỗ tai .Mày rất xứng đáng làm bạn ta ha h a .
  9. simbaaa

    simbaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    1
    Hahahaha hahahahaha,
    Ta không biết trả lời gì hơn ngoài cười vào cái ngu xi và điên loạn của chú mày
    chú mày thích nói gì cứ độc thoại nhé hahahaha
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Simbaaa . Ta là da daulang đây . ha ha
    Ta vào cướp doanh trại của dungwind và đọc mật thư của hắn . Hắn có 1 đứa ngươi yêu xưng anh anh em em với hắn . Ha ha
    Ta sẽ viết thư bảo với nó là dungwind đây bỏ nhà ra đi không thèm để ý đến nó nữa
    Được dungwind sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 25/03/2009

Chia sẻ trang này