1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Tầm Sư

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi longtranthe, 17/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtranthe

    longtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn ngũ đoản và O Liên.
    Nhân sỹ đà nẵng : Ông bạn ngũ đoản và O Liên
    Tôi đinh đi bộ qua đèo hải vân, nhưng người dân ở Lăng Cô nói là có rất nhiều cướp ẩn náu trên đèo lên tôi không dám đi, đi qua hầm đèo hải vân là đến đất Nam Ô-Đà Nẵng.
    Được một người bạn giới thiệu, tôi đến nhà ông, giảng viên môt nghành xã hội ở đà nẵng, nhà ông chỉ cách chân đèo khoảng 2km.
    Ông thuộc tuýp người ngũ đoản, mình rùa, ông tạo cho tôi một cảm giác rất dễ chịu khi tiếp xúc, một người tốt bụng và cởi mở, ông nói ông cũng nuôi chí hải hồ như tôi nhưng chưa có dịp, thì ra nhiều người muôn chu du thiên hạ đến thế mà chưa có điều kiện.
    Nhà ông đất rất rộng, nhưng ông đang xây dựng nhà cửa,nên chỉ có một phòng của ông là ngủ được, nên ông kê mấy chiếc bàn trong phòng ông và trải chiếu đệm cho tôi ngủ, tôi hôm đó chúng tôi uống nhiều nước chè quá nên không ngủ được, chúng tôi nằm nói chuyện trên trời dưới biển, quả thật là tôi chưa gặp người nào lý luận giỏi như ông, ngoại trừ một cô bạn của tôi, đang làm giữa chừng tiến sỹ văn học ở mỹ và bỏ về việt nam theo đuổi những mục tiêu mới, hiện đang ở hà nội.
    Bất cứ điều gì tôi đưa ra ông cũng luôn tìm được phương án trả lời và lý luận thuyết phục. Tôi cười bảo ông, là ông giống như một luật sự vậy, nhưng không phải về pháp luật mà về đời sống. Mà ở con người ông có một điều rất lạ mà tôi không gặp ở người khác, cứ khoảng 5 đến 7 phút kiểu gì ông cũng cười một lần, không phải kiểu cười bằng miệng như người ta vẫn cười mà ông cười bằng bụng, tiếng cười phát ra từ đan điền, tôi không biết tả nó thế nào nhưng đại loại là tiếng cười này lạ lắm, ông cười chẳng vì lý do gì cả, như thể một mạch nước đầy quá nó cứ trào ra vậy, tôi mê tiếng cười của ông vì mỗi lần ông cười tôi cũng cảm thấy sảng khoái và dường như bị truyền nhiễm tôi cũng muốn cười theo.
    Sáng hôm sau, ông dẫn tôi đến thăm một người bạn của ông . O Liên?
    O Liên sống cách đèo hải vân khoảng một cây số, trên lưng chừng núi,O mua một trang trại trồng nhiều xoài, trồng cây thuốc,và rau cỏ, O nói O sẽ trồng cả trúc nữa vì O thích trúc .
    Người phụ nữ khoảng gần sáu mươi tuổi đó, một thời đã từng là tổng giáp đốc một công ty lớn và có ảnh hưởng ở đất Đà Nẵng,ngay cả khi O đang sống ở đây thì tôi vẫn có cảm giác là O có quyền lực đến những người khác, vì khi tiếp chúng tôi O liên tục có điện thoại từ khắp nơi, trong nước và ngoài nước gọi về .
    Tôi không hiểu có phải là bản tính của phụ nữ không nhưng O nói rất nhiều, khi kết thúc câu chuyện tôi cũng chẳng biết đâu là trong tâm. Tôi gần như không nói gì và cũng không quan tâm nhiều đến những câu chuyện của O, mà để tâm quan sát các động lực tâm lý trong nội tâm của O.
    Kết thúc buổi nói chuyện cũng là lúc tôi nhận ra vướng mắc lớn nhất của O.
    O đã quá coi trọng bạn thân, căn bệnh bản ngã quá lớn gây ra một căng thẳng trong cả cơ thể và tâm lý của O, đây có lẽ là quán tính còn tàn dư của một thời đầy quyền lực, O có thói quen áp đặt và ham muốn ảnh hưởng đến người khác vì vậy mà O căng thẳng trong nội tâm
    Việc O lên trang trại vắng vẻ này và chọn sống cuộc sống giản dị xuất phát từ tiềm thức sâu xa là O đã nhận ra lỗi lầm trong cuộc đời mình và muốn giải toả các căng thẳng do bản ngã quá lớn gây ra, nhưng tôi cũng không rõ điều này đã dồn xuống ý thức của O hay chưa lên tôi vẫn im lặng mà không nói cho O biết điều đó .
    Khi chia tay nhau, O mang một đĩa khoai lang luộc gói cho chúng tôi mang về ăn, khoai lang O tự trồng?


    Tôi vốn không phải là người giỏi về lý luận, nhưng tôi có khả năng lắng nghe được những ham muốn trong tư tưởng và tiềm thức người khác, và đánh giá con người qua những động lực tâm lý này của họ, nhưng rất lạ là đã 3 ngày ở cùng ông bạn ngũ đoản tôi không thể thăm rò được chút gì trong các động lực tư tưởng của ông. Tôi rất băn khoăn về điều này, bởi qủa nếu tôi không thể thăm rò được ham muốn của ông thì chỉ có khả năng là ông đã siêu việt lên trên những khả năng nhậy cảm của tôi?
    Những ngày sau đó, ông bạn của tôi phải đi làm, lên tôi ở nhà một mình, ông có 2 giá sách rất lớn để trong phòng , rất nhiều các thể loại sách triết học, xã hội học. Tôi ngồi ở nhà và chọn vài quyển để đọc, sau nhiêu năm đọc sách triết học, giờ tôi đã chán ngấy,lên chọn mấy bộ sử thi và anh hùng ca để đọc .
    Sau nhà ông có một quả núi cao khoảng 200 m, buổi chiều trèo lên đó, nhìn về phương nam là thành phố đà nẵng đang lên đèn, nhìn về phương đông là biển đông xanh ngắt, phía xa là bán đảo sơn trà của đà nẵng,trên đỉnh núi của bán đảo Sơn Trà có đặt mấy đơn vị quân sự, nhìn về phương tây là dòng sông Cu Đê chẩy ra cửa biển , trên sông có những chiếc vó, khi ánh hoàng hôn loang loáng trên sông, tạo ra một cảnh làng quê yên bình, nhìn về phương bắc là dẫy trường sơn mây phủ , những lọn mây trắng giữa hai trái núi chẩy xuống trông giống như dòng thác đổ hay như mái tóc của một người con gái nhỉ ? ?
    Đang thơ thẩn ngắm cảnh thì một người O già xuất hiện, O đi kiếm củi và nhìn tôi cười và hỏi tôi từ đâu đến .
    Tôi nói tôi từ hà nội vào đây. O mời tôi về nhà chơi , tôi ngạc nhiên và cũng bị thu hút bởi lời mời hồn hậu của O, tôi đi lẽo đẽo theo O về nhà , người O già hơn 60 tuổi đó có một nội lực phi thường, O vác bó củi hơn trục cân mà vẫn đi nhẹ như không, tôi đi không mà con cảm thấy mệt. Tôi hỏi sao O khoẻ thế ?. O bảo thế này ăn thua gì, O còn mang bao xi măng lên tầng 5 ý chứ, ngày xưa O làm thợ xây mà.
    Khó tin được, vì nhìn khuân mặt O thì không có vẻ gì là làm thợ xây, nhiều người thợ xây tôi gặp nhưng mặt họ không giống O,Trông mặt mày O rất sáng sủa, mặc dù mái tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt tinh anh, nụ cười của O tươi rói để lộ hàm răng vẫn còn chắc khỏe.
    Căn nhà nhỏ của O rất sạch sẽ mặc dù không có đồ đạc tiện nghi, nhà có nước chè xanh, rất ngon, tôi ngồi bên cạnh cửa sổ vừa uống trà vừa thưởng thức hương hoa hồng leo thoảng nhẹ .
    .Cây hồng leo O trồng ngoài cửa sổ rất nhiều hoa, hồng leo bây giờ rất ít người trồng, hoa nhỏ, mâù hồng nhạt,nhanh tàn nhưng hương rất thơm và dễ chịu .
    Loại hồng lai bây giờ tuy đẹp, lâu tàn, nhưng không có hương thơm.
    Tôi với O ngồi nói chuyện đời sống bình thường, không có gì đặc biệt,nhưng khi chia tay O và đi về nhà ông bạn ngũ đoản, tôi cứ có linh cảm gì rất lạ.
    Đến tối hôm đó tôi mới giật mình, bà già đó không phải là người đơn giản, vì mảnh đất O ở là một Long mạch.
  2. longtranthe

    longtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Long mạch và Khoa học bản đồ trường năng lượng địa cầu
    Tôi sẽ chia sẻ với bạn sâu hơn về chủ đề Long Mạch này theo quan điểm mới, vì bạn đã quen nghe từ Long Mạch theo nghĩa các truyền thống văn hoá phương đông?
    ?oKhí ?o tại một địa điểm trên địa cầu phụ thuộc nhiều thông số, yếu tố địa chất, chất hữu cơ, vô cơ trong các địa tầng, tỉ lệ mạch nước có trong khu vực đó, các dòng đối lưu không khí, độ ẩm không khí, bố cục không gian tạo bởi cây cối hình khối đất đá, địa thế...
    Các xã hội sinh vật đã từng sinh sống và đang sinh sống trên mảnh đất, cũng đóng vai trò đáng kể trong việc hình thành Khí tại mảnh đất. Các sinh vật này không chỉ là động vật, thực vật, mà còn có các sinh thể tồn tại trong các thực tại năng lượng đa chiều.
    Mỗi một chiều đều mở ra một thực tại với các sinh vật có tri giác và hệ thống nghiệp tương đồng, đôi khi các chiều này tồn tại trong cùng một không gian với các cung bậc khác nhau của năng lượng và tương tác đến nhau một cách ầm thầm, bất chấp khả năng tri giác hạn chế của các sinh vật trong các miền năng lượng khác
    Hơn nữa mỗi một địa điểm trên địa cầu có liên hệ sâu sắc với các dải ngân hà trong mạng lưới bao la?
    Nhiều quan điểm do các nhà hiền triết, khoa học, của cả phương đông và phương tây, coi trái đất như một sinh vật.
    Bạn có thể hiểu Long mạch cũng giống như những huyệt đạo của trái đất vậy, nơi trái đất trao đổi năng lượng nhiều hơn với vũ trụ
    Cách đây mấy nghìn năm, con người di chuyển dựa vào khả năng quan sát tự nhiên, hướng mặt trời, các vì sao mọc,địa thế của đất đai, cây cối, dần dần con người đánh dấu các vùng miền và hướng đi của mình bằng bản đồ và sử dụng các bản đồ này trong việc di chuyển.
    Khoa học phát triển hơn, con người chia trái đất thành kinh tuyến, vĩ tuyến làm cho việc định vị trở lên chính xác hơn trên cấp độ các vùng miền rộng lớn và châu lục.
    Nhưng gần đây sự phát triển của khoa học địa lý do có sự trợ giúp của các thiết bị định vị điện tử, nên việc xác định vị trí của con người mang cấp độ toàn cầu ?o Hệ thống định vị toàn cầu ?o.
    Nhưng nếu khoa học phát triển hơn nữa, con người còn có khả năng phát triển một khoa học mới, tôi gọi khoa học này là ?oKhoa học bản đồ trường năng lượng địa cầu ?o
    Nếu khoa học bản đồ địa lý, chỉ là việc xác định vị trí thì khoa học mới này không chỉ là xác định vị trí , nó còn xác định cả những vùng miền năng lượng tại mỗi địa điểm trên trái đất và từ đó con người xây dựng nhà cửa, các thành phố, nơi làm việc, nơi trồng cây, khu giải trí ?sao cho cuộc sống con người được thuận lợi nhất có thể.
    Ngày nay con người vẫn dựa vào tri giác của một số người và những kiến thức dân gian để xác định vị trí thuận lợi và thay đổi những yếu tố bất thuận lợi sao cho phù hợp nhất cho quá trình sinh sống, nhưng những việc này vẫn mang tính nhỏ lẻ và manh mún trong cộng đồng nhân loại .
    Nhưng khi trình độ văn minh phát triển con người có khả năng thực hiện việc này trên quy mô rộng lớn và chuyên nghiệp hơn, điều này chỉ xẩy ra khi khoa học đạt đến một trình độ để có được những dụng cụ giúp thăm rò sâu và tinh tế hơn vào các thực tại năng lượng.
    Nhưng đồng bộ với điều đó con ngươi cũng phải tiến hoá đến một trình độ mà khả năng tri giác coi việc cảm nhận tinh tế về không gian sống là một điều tất yếu,cần thiết và bình thường với hầu hết dân cư .
    Bạn có thể tưởng tượng cách đây 200 năm tỉ lệ những người biết chữ chỉ chiếm thiểu số trong nhân loại, nhưng hiện nay chuyện đó là hết sức bình thường.
    Nhìn vào tương lai với một viễn tưởng khoáng đạt hơn ,tương tự như vậy sự phát triển tri giác cao cấp của một số người hiện nay chỉ là số ít nhưng trong tương lai khoảng 500 năm nữa, nếu các xã hội loài người vượt qua được giai đoạn khó khăn của chu kỳ mạt pháp thì điều đó là hết sức bình thường .

  3. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác longtranthe đã tiếp tục những chia sẻ của mình. Trên con đường tầm sư, học đạo mỗi người có một cách khác nhau, một duyên khác nhau tuy nhiên khi ta tìm thì sẽ gặp, khi ta muốn thì sẽ thấy. Trên bước đường của mình, khi gặp nhiều người khác nhau nhiều hoàn cảnh khác nhau thì bản chất những người ta gặp, những gì ta thấy đã nâng cao tuệ giác của mình rồi. Việc còn lại là có sự trợ duyên thêm nữa mà thôi. Mong rằng bác sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình và tiếp tục chia sẻ những cảm nhận của bác trên tiến trình này. Nó sẽ giúp cho nhiều người trên con đường tầm sư, học đạo và hơn nữa sẽ giúp cho nhiều người cảm nhận thêm được ý nghĩa của cuộc sống này.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lễ nghĩa là cái đếch gì .Ta đây mất dậy chẳng biết đến mấy cái thứ luồn cúi đấy .
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ta đang bực mfnh nhổ bậy thì ngươi chạy tới làm đếch gì .Hứng phải nước miếng cua ta còn chu chéo như máy mụ đan bà .
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tay này thần kinh .Nói lăng nhăng ,ta nhất quyết không thèm chấp nso .
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ta đây thích gây sự đấy,làm đếh gì được nhau nào.Ta chẳng có mấy thứ lòng lợn để mà nhận thứ quà khỉ gió của ông cho .Ha ha
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Ông này được động viên nên lại hăng tiets vịt lên ngay.đếch có chính kiến gì sất .
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn rất giống dungwind này .Chẳng biết mình là ai nhưng lại đọc được suy nghĩ của kẻ khác .Giỏi ,gỏi. Xứng đáng làm quân hầu đầy tớ cho ta .Một mớ kiến thức tạp nhạp chắp vá như cái quần vá đít của con mụ thị nở.Kẻ khác đọc vào nuốt ùng ực từng lời của ngươi, nhưng ta đọc vào mà phát buồn nôn .Ọe ọe ..Thật là ghê tởm ,ta đọc xong phải chạy vào rửa mồm cho đỡ tởm lợm .Tởm quá ,tởm quá .
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0

    Cái mớ giẻ dách này tởm lợm hơn .Sao mà tởm thé .Một nhúm hiểu biét chắp vá lại rồi tự cho rằng đây là mọt phát sáng kiến .Một mớ lom nhôm sách dịch của lão Nguyễn Hữu Kiệt chui vào cái bã đậu rồi nặn ra một cái tên hoành tráng .Giỏi thì đưa lên bọn vật lý địa cầu cho bọn nó làm đê an KH dê .Bọn nó vứt toẹt xuống đất thì nhớ mà bảo bọn mày đếch đủ trình đọc .Ha ha

Chia sẻ trang này