1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Tầm Sư

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi longtranthe, 17/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtranthe

    longtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn vừa giới thiệu mình lên một hòn đảo hoang sơ , dân cư thưa thơt , thấy nói là rất đẹp . mình dự định sẽ lên đó sống khoảng 2 tháng với dân trên đảo . Không biết trên đó có dịch vụ iternet không . nếu các bạn không thấy mình post bài tiếp thì tức là mình đã sống như robinson trong vòng 2 tháng trên đảo roài nhé ..hi hi .
    Bạn dalaulang , Hom nay vừa đọc xong quyển sách , tôi lại nghĩ đến bạn , có gì không phải chúng ta bỏ qua đi , coi như tôi xin lỗi bạn như vậy được không . Chúng ta là người lớn cả rồi gây hấn nhau , chỉ để thiên hạ chê cười thôi , chẳng ai có lợi cả .
    Thân Mến !
  2. longtranthe

    longtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    bạn vinhxuan2006 , bancuathapdac , tranthiennhan ...
    cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyến hành trình của mình . Mình không biết sau khi lên đảo có tiếp tục post bài nữa không , nhưng chúng ta có thể gửi thư email cho nhau , mình rất vui , nếu chúng ta trở thành bạn của nhau .
    email của mình long.nhatnguyet@gmail.com
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Còn lâu mới vào trong Nam mà. Dân trong Nam đc cái nhiệt tình, hết mình, xả láng,...nhưng để mà tìm đc cao thủ mặc đồ ngủ thì khó như mò kim đáy bễ, vì họ ko có cái cốt cách như ngoài Bắc. Đôi khi chỉ là một ông bán khoai, một bà bán nước, một ng nhìn giống thần kinh giả,...
    Nhưng hành tung của họ thì khó mà lường đc.
    Nếu bạn co chơi Game "tomb raider" thì bạn cũng nên đi như vậy, đi chậm quan sát, và chớ bỏ lỡ cái gì.
    Đôi khi cái bạn cần lại chỉ là những thứ đơn giản bên đường, một hốc đá hay một gốc cây. Cái thú vui nhất là khám phá ra ở đó có cái gì, mà người khác ít ai biết.
  4. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Longtranthe đã tìm được một nơi hay như thế để có thể sống như Robinson trong một thế giới cực động này. Mong rằng sau khoảng thời gian 2 tháng đấy chiêm nghiệm đó bác lại ra ngoài đời và chia sẻ với mọi người những khám phá của bản thân mình.
    Chúc bác đạt được ý nguyện.
  5. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn theo bước chân của bác Longtranthe.
    Nếu ở đấy có internet thì bác cứ gửi bài về thường xuyên .
    Nếu bác liên lạc được với các bạn có internet thì nhờ các bác ấy gửi hộ.
    Nhiều lần đứng trước biển, tôi cũng cảm thấy những hòn đá như có sự sống. Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy thôi mà không hề nghỉ tới lý thuyết của Thông Thiên Học
  6. longtranthe

    longtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà , hôm nay vào đất liền tiếp tế lương thảo lên tại hạ gửi thư hỏi thăm các bạn đây , Trên hòn đảo này hoang sơ , dân cư thân thiện lắm . bạn có thể tưởng tưởng ở trên đảo chẳng có nhà nào phải dùng đến khoá cửa , họ cứ để cửa cả ngày như thế , bãi cát thì trắng mịn , có thể tắm tiên được . Trên là núi cao . dưới là biển rộng , Nêú sau này có bạn nào có dịp thì đặt chân lên đaỏ một lần , giờ tại hạ đã có nhiều người quen trên đảo nên nếu ai lên đảo chơi hay sống một thời gian thì có thể liên lạc với tại hạ .
    Tại hạ cũng sẽ viết một bài ký sự về mảnh đất Tàng Long , tụ khí này ..
    Chúc các bạn sống và làm việc tốt
  7. longtranthe

    longtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Như thế là bạn nhậy cảm đấy , chúc mừng bạn , mỗi người đều có cách thức để hiểu biết thế giới , như cô út tôi gặp khi tôi ở đà nẵng thì mới chỉ học hết lớp 5 , phương trình bậc 2 cô ý con không biết nữa là thông thiên học , vậy mà lại có những kiến thức mà một người ngồi nghế học mòn cả đi như chúng ta cũng không biết

Chia sẻ trang này