1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tao và mày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thich_an_kem_lam, 19/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thich_an_kem_lam

    thich_an_kem_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tao và mày

    Mày ơi mày còn nhớ quyển nhật ký mà tao và mày viết chung hồi năm ngoái kô??? Đc thời gian đầu tao với mày cũng chăm chỉ nhể, sau rồi chả đứa nào chịu viết. Tất cả đều mải miết theo những cuộc vui của mình Hôm nay tao ngồi đây rất ức chế sau khi ngủ dậy(chả lẽ tao lại ngồi khóc ư, liệu tao còn có thể khóc đc ko nhỉ) tao muốn viết 1 cái gì đó bất kỳ cái gì để tâm trạng tao có thể thoải mái hơn Dường như càng lúc tao càng cay nghiệt với tao, với mọi người xung quanh. Tao chẳng biết nữa, cuộc sống tẻ nhạt và vô vị quá. Suốt ngày lải nhải ra vẻ đi khuyên người khác để rồi chính tao cũng chẳng khác gì Tao chẳng biết là tao muốn gì nữa mày ơi, đôi khi chúng ta có quá nhiều thứ nên chúng ta ko biết trân trọng nó. Tao đang khóc rồi, khóc vì cái gì nhể???
  2. thich_an_kem_lam

    thich_an_kem_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ là 2h10'' chiều sau khi ăn uống no nê_cụ thể là 2 bát cơm, 1 chùm nho cộng mí cả 1/3 quả dưa hấu(mày thèm hông em) tao lên mạng và tiếp tục viết. Hôm nay đi học về tao ức chế quá mày ơi Tao lên xe bus cùng mí bạn Mã Văn Tài lớp mình đang tí tửng chọn chỗ nào mát mát đứng thì bỗng nghe có giọng "nhẹ nhàng" của ai đó gọi tao đằng sau. Ngạc nhiên cộng hồi hộp tao quay lại, hoá ra là bạn Tài bạn ý gọi tao để nhường ghế mày ạ Tao xúc động chẳng nói lên lời quay lại cười duyên mí bạn ý phát roài định đi xuống. Ai dè bạn ý chả chịu đứng dậy chả lẽ lúc đó tao lại cho bạn ý ăn dép mày nhỉ Bon chen 1 lúc tao cũng kiếm đc cái ghế ngồi, đang mải mê mí quyển truyện tranh của tao thì đằng sau có ai gọi tao Tao ngạc nhiên quay lại(xém tẹo thì tao lại nhe răng cười)nhưng lần này là 1 ông . Ông ý hỏi tao học là học sinh cấp 3 hay sinh viên mày ạ Tao ngạc nhiên lém nhưng cũng cố trấn tĩnh để trả lời "Cháu là Sinh viên ạ" ông ý rất ngạc nhiên làm tao hí hửng tưởng ông ý khen tao trẻ(ai dè tao ăn dưa bở) may mà tao mới ăn có tẹo thì ông ý làm luôn câu "Cháu là sinh viên rồi sao lại đọc những truyện như thế này fải đọc truyện nào có ý nghĩa 1 tẹo chứ" làm tao tủi thân quá Chả lẽ nhớn rùi thì hông đc đọc truyện tranh hả
    Mày ơi, giờ này chắc mày đã đi ngủ rùi nhỉ Hông biết lúc rửa bát mày có đập cái nào ko Tao nghĩ mà thương cho mấy cái bát nhà mày quá cái nào cũng sứt mẻ hết cả Về nhà măm no rùi mày đã đỡ buồn hơn chưa vậy, chắc là rồi nhỉ Việc gì fải vì thằng đó mà mày fải buồn cơ chứ cái thằng dở hơi, Chí Phèo ý thì cứ coi như là ko có sự hiện diện của nó trong lớp đi Lúc nãy trong lúc măm cơm tao có ngồi nguyền rủa thằng lớp trưởng mày ạ(hơi cắn rứt lương tâm tí) nhưng mà tao ước lúc đó nó đang măm cơm để nó bị sặc nữa Mày ơi, tao buồn ngủ rồi lúc nào rảnh tao lại viết tiếp(trổ tài văn hay cho mày coi)
  3. ha_vang2507

    ha_vang2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mày à ! có gì mà phải suy nghĩ ! mày làm gì tao cũng ủng hộ mày đó ! sống thật với mày thì có gì là sai ! tao vẫn còn nhớ quyển nhật ký đó ! cũng bùn cười nhỉ ? nhiều khi tao ko nghĩ mình là 1 sinh viên năm thứ 3 cơ ! ngốc nhỉ ? hihi ! thế hôm nay mày đi cùng bạn Tài a ?! thế mà hôm trc bọn tao đi cùng bạn ý , bạn ý nhường ghế đó , nhưng vẫn bị bọn con Thu va con Thảo no chọc quê cho ! đôi lúc tao còn sợ nó nữa cơ ! chẳng hiểu nổi các bạn nam lớp mình nữa ! ah ! chuyện về cài thằng Chí phèo ấy ! cũng hơi bùn , vì ngại bọn lớp mình nó đùa mãi ! ko vui chút nào nhưng sau 1 giấc ngủ trưa dài tao có nhớ nổi điều gì đâu ?!! cũng may, mày nhỉ ? tao chỉ sợ hôm nay gặp ai, tao lai giở cái chứng ngớ ngẩn hôm nay thì tội nghiệp bon nó .hhhe he hihihi mày bỏ qua chuyện thằng lớp trưởng đi, cái thằng dở hơi ấy , cho qua đi mày nhé , yêu đời vẫn là phương châm sống của chúng ta mà . phải ko ? có gì bùn may cứ viết cho tao ! viết thư cho tao ! roi mang den lop , tao doc , tao se viet lai cho ! neu mỗi buổi trưa ngủ dậy mà ức chế thì cứ soi gương, nhìn thấy đứa nào trong đó thì đấm vỡ mặt nó cho tao ! hhehheh yêu mày lắm đó ! tao đi ăn cái gì đó để có đủ sức khoẻ thứ 7 bắn thi với mày, và còn có sức đi sinh nhậtt Lenin nữa chứ , hhhehe ...okie ?!
  4. thich_an_kem_lam

    thich_an_kem_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi tao vừa mới gọi điện cho ông Thắng nên tao ko trả lời mày đc chứ ko fải tao giận gì mày đâu Tao nhờ ông ý cho mày rồi chả tao kem chè đây Mày ơi tao đang say cafe nhức đầu, chóng mặt quá đi mất Hôm nay tao bị leo cây mày à tức phát khóc đi đc Tao mún gọi điện cho mày lên Đinh ngồi cùng tao nhưng tao sợ mày đi học TA nên thôi ai dè mày ở nhà ngủ chứ Mày ở với tao mà mày chả học đc tính tốt của tao gì cả chán mày lém cơ Như tao đây này giữa trưa nắng mò sang lớp TA cả lớp ngạc nhiên vì nghĩ tao nghỉ học Mày ơi hôm nay tao buồn quá, lúc ngồi 1 mình trên Đinh tao nghĩ là tao ko sao cơ nhưng rồi về đến nhà tao lại thấy ức chế Tự dưng tao lại muốn khóc quá Tao khóc rồi mày à
  5. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Đệ tử say cafe à? Có sao ko? Sư phụ muốn lên sớm lắm mà ko được.Xin lỗi đệ tử
  6. thich_an_kem_lam

    thich_an_kem_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi tao quên mất chưa kể cho mày nghe chuyện tao ngồi trên Đinh Lúc tao ngồi đó có 1 chị ngồi cạnh hay lắm mày à, ngồi ngắm chị ý cắn hạt dưa mà tao ko nhịn nổi cười cái kiểu giống hệt mày cắn vỡ vụn và ngồi nhằn hé hé nghĩ đến vẫn còn mún cười típ Lúc tao về trời bắt đầu lất phất mưa tao muốn đi lang thang quá mà sợ về muộn mẹ lại lo Dạo này tao làm mẹ lo nhiều quá, tao hư mày nhỉ đáng oánh đòn quá mà mẹ sót tao học hành vất vả nên mẹ chả đánh có gì cũng chỉ mắng nhỏ tao thôi làm tao thấy ân hận quá đi mất(lương tâm cắn rứt quá) Từ ngày mai tao hứa là tao sẽ chăm chỉ hơn(nốt ngày mai mày nhé) nếu tao ko làm đc mày cứ oánh đòn
    Mày ơi tao vừa phát hiện ra 1 chuyện cực kỳ kinh khủng mày nhớ bình tĩnh mà đọc tin này nhá Sau 1 hồi tìm kiếm bở cả hơi tai tao phát hiện ra rằng bản cam kết bất hủ của tao và mày đã bị mất tích Tao chưa kịp photô để sau này khoe con cháu mày ơi tức quá đi mất tất cả chỉ tại cái tính bạ đâu vứt đấy của tao Làm thế nào bi giờ
    Được thich_an_kem_lam sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 21/04/2006
  7. thich_an_kem_lam

    thich_an_kem_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi tao vừa mới ngủ dậy và bi giờ tao mới típ tục viết(hôm qua bận quá chẳng vô viết nữa). Thế là tao đã 20t rùi nhỉ nhớn lém rùi đoá như ở quê là đã chồng con đề huề rùi thế mà tao giờ vẫn chưa có 1 mối tình vắt vai làm vốn chẹp tự dưng lại thấy tủi thân phếthé hé.
    Mày ơi hôm nay tao xin lỗi sư phụ tao rồi đấy tao ngoan chưa sư phụ bảo là hông giận đệ tử đâu sư phụ tao đáng iu nhờ mày nhờ
    À, hôm nay tao nấu cơm trưa cho ****** ạ chẹp cả nhà ăn ai cũng khen ngon thấy chưa tao đã bảo mày là tài năng của tao còn đang ở dạng tiềm ẩn nó chỉ chưa phát huy mà thôi chứ hông fải như mày toàn sáng tạo món mới rùi đem người khác ra làm vật thử nghiệm đâu nhá(may là tao mới chỉ thử có 1 lần và tao có dự trữ thuốc )
    Quên béng mất chưa hỏi, hôm trước mày đi chơi với bạn Sơn "xề" thế nào rồi chắc là măm nhìu lém fải hông em Tội nghịp con bé mặc dù đc đi ăn nhưng chả vui(thôi ăn nhiều rồi cho đi 1 thể cưng ạ)
    Mày ơi, 6h rồi bụng tao nó lại đang biểu tình tao đi măm cái đã mày ạ đói rùi
  8. thich_an_kem_lam

    thich_an_kem_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tao vừa về đến nhà, hôm nay tao tức thằng lớp trưởng quá mama nó chứ Tao mất cả ngày cũng chỉ vì nó ức chế quá Tao muốn chửi nó cho hả giận lắm nhưng về đến nhà thấy mày, rồi nói chuyện với mày tao chả còn hứng chửi nó nữa Mày luôn lo cho bạn bè điều đó là tốt, nhưng đôi khi cũng fải nghĩ đến bản thân mình chứ, nói bao nhiêu lần rồi chẳng sửa được Còn ông Chuyên dở hơi mày vứt ông ý vào sọt rác đi, cái loại trí thức quái gì mà suốt ngày chửi bới như thằng Chí Phèo không lẽ lại làm như lời em Oanh gọi người tẩn cho ông ý 1 trận. Cái loại anh trai gì mà ... Mày đừng buồn và nghĩ nhiều nữa ko rồi lại đau đầu đấy tao ko thích mày buồn 1 chút nào cả
  9. ha_vang2507

    ha_vang2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    uh ! tao sẽ ko bùn nữa ! nhưng bảo tao ko nghĩ đến mọi người mà nghĩ cho mình thì chắc là không thể rùi ! vì chắc vì tao quan tâm tới bọn mày thì bọn mày và tao mới chơi với nhau do ! hihih ! quả thật những lúc buồn , ko có bọn mày chắc tao chẳng thể bước tiếp được nữa nhiều lúc chỉ muốn bỏ cuộc thôi à ?! hihi! nhưng bi giờ thì tuyệt rui` ! vì tao vẫn có bọn mày ?! yêu lắm đó !
  10. ha_vang2507

    ha_vang2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    sư phụ Thảo có biểu tượng thú vị nhỉ? ! 2 thầy trò đường Tăng ko gặp đc nhau sao ? hihih ! tội nghiệp bé Thảo ?! đề nghị bác " sư phụ " đừng để Thảo phải ngồi đợi hơn 1 h đồng hồ thế nhé ? đã đợi thì cả buổi đi chứ ? lúc kể công cho tiện ! dạo này bùn quá Thảo à ? hôm nào chúng ta đi làm 1 ly nhé ? đen quá rùi !

Chia sẻ trang này