1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tao và mày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thich_an_kem_lam, 19/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thich_an_kem_lam

    thich_an_kem_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, hôm nay 2h tao dậy đi học TA giữa trời nắng như đổ lửa tao thán phục sự chăm chỉ của mình quá Giá mà ngày nào cũng có cảm hứng để đi học nhỉ Chiều nay chắc mày lại ở nhà ngủ fải ko, dạo này hư lắm nhá trốn học ở nhà ngủ hoài(mày ko hối lộ tao tao về tao méc u cho mày tha hồ ăn roi).
    Hôm nay mày có nấu cơm ko vậy trời nóng thế này mày có nhiều cảm hứng để sáng tác lắm nhỉ em nhỉ hi hi ha ha Mày ơi tao mới làm mất cái xếp hình tặng trong lốc sữa hút của bạn Hiệp bạn ý tặng tao Hôm nào fải đi lùng lại mới đc tao sẽ kiếm đủ bộ rùi chia cho mày nữa nha
    10h45 rùi tao đi ngủ đây đề án tao sửa gần xong rùi đến thứ 5 chắc nộp đc Mày cũng cố làm lại hén và nhớ là ko đc bùn đâu ko tao uýnh chít đó
  2. thich_an_kem_lam

    thich_an_kem_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng muốn đi ăn kem quá mà nhớ ra là mình fải đi 1 mình đành ở nhà ngủ vậy Mày đã về NB chưa em, chắc là chưa rồi tao thấy mày lên mạng 1 cái rồi out luôn, chả thèm chào tao nữa chắc lại có chuyện gì buồn hả Mày có nhớ tao nói tao thích nhứt câu gì ko nhỉ : You are only as old as you feel Còn có rất nhiều người mơ ước đc như chúng ta mà ko đc vì thế hãy cố mà sống đi chúng ta lớn rồi và ko fải việc gì cũng như chúng ta muốn, hãy học cách chấp nhận. Nói thật là đến bản thân tao nhiều lúc cũng như mày, tao chả có tư cách để nói với mày là mày fải làm thế này thế nọ nhưng mà thái độ như hôm nay của mày dễ làm tao nổi điên trong cái thời tiết như thế này lắm
  3. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    May là chỉ chờ có 1 tiếng thôi đó.Chờ một ngày thì không biết "chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nữa".
    Rất vui khi biết bạn!Bạn tên là gì?Chắc bạn là bạn tốt nhất của Thảo à?
  4. thich_an_kem_lam

    thich_an_kem_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi thế là mấy hôm tao với mày ko gặp nhau rồi nhỉ hình như là 3 hôm rùi sao mà tao cảm giác đã rất lâu rùi vậy Tao vẫn chưa học gì nhiều lắm mày ạ, tao lười mày nhỉ biết là hư sao tao lại ko sửa đc cơ chứ Mày về quê thế nào rồi, chắc là đi chơi với lớp cấp 3 vui lém á. Chúc mày có mấy ngày nghỉ thật vui vẻ Hôm qua tao đc diện kiến sư phụ tao rồi mày ạ sư phụ tao móc lốp tốt hơn tao với mày nhiều làm tao bị móc lốp liên tục ghét thế ko biết. Bao giờ mày lên HN nhỉ Tao mún đi lang thang với mày quá, ko đc thấy cái mẹt của mày buồn ghê
    Mày ơi tao vừa mới em ảnh những đợt đi chơi của lớp mình, chả cái nào có mặt tao cả buồn ơi là buồn tao với mày viết thư tay đi tao muốn có cái gì để lại sau này khi mỗi đứa 1 nơi
    @sư phụ: nó là đứa bạn iu quý nhứt của con tên Phương Chi(nhưng thường đc gọi là Hạc Chúa) chuyên gia lập đàn giải oan
    Được thich_an_kem_lam sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 30/04/2006
  5. thich_an_kem_lam

    thich_an_kem_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tao đi Đồ Sơn mày ạ. Lần đầu tiên tao ra biển nó ko đẹp như những gì tao tưởng Chỉ thấy là rất bẩn rất bẩn và rất bẩn Nhưng chả hiểu thế quái nào mà tao lại thích nó, đứng từ xa nghe sóng biển dạt dào tao thấy khoái lém. Tự dưng lúc đó tao nghĩ 1 ngày nào đó tao sẽ sống gần biển yêu 1 thèng ngư dân nào đóa như đã có lúc bọn mày trêu tao(lãng xẹt mày nhờ) Dạo này tao ngoan mày ạ ở nhà toàn nấu cơm cho thầy u(nhưng hôm nào tao cũng bị chê mày ạ) nhưng tao sẽ tích cực nấu cho đến bao giờ thầy u ko chê nữa thì thôi hí hí Mày thấy tao ngoan ko hì hì bầu trời tư cách ở trên đầu em nhở(câu này mới học lỏm đc) Mày thế nào rồi em, kỳ nghỉ như nào Tao muốn gặp mày để buôn quá nhớ mày nhiều
  6. thich_an_kem_lam

    thich_an_kem_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi lâu lắm rồi hôm nay mới lại mò vào đây viết tiếp, đọc những cái tao và mày post tao lại thấy bùn cười. Yêu đời hơn 1 chút mày ạ Hôm nay tao fải ở nhà trông nhà cho u cả ngày mày ơi( lý do chính đáng cho việc tao mới học đc có 1 tẹo bài) Tao đến thán phục cái sự lười học của mình, nước đến đít rồi vẫn chưa lo nhẩy Dạo này tao và mày có ít thời gian nói chuyện với nhau nhỉ Có những thời gian mà 2 đứa nói chuyện với nhau trên lớp về lại còn tiếp tục buôn điện thoại rồi bị mẹ mắng giờ thì có khi 2, 3 ngày chả nói với nhau đc câu nào, tại sao vậy
  7. thich_an_kem_lam

    thich_an_kem_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tao vừa mới ngủ dậy và giờ đây tao vẫn còn rất chi là ức chế Mày có bít rằng dạo này tao rất chi là thừa thãi vitamin thịt lừa ko hả Vậy mà mày vẫn nỡ lòng tiêm nó vào người tao. Khiến tao ăn ko ngon, ngủ ko yên, mắt thâm quầng, đầu đau như búa bổ Mày có bít tội của mày nhớn lắm ko hả con kia Cả tối hôm qua đầu tao đau nhức ko học bài đc, tao kể chuyện với mẹ về việc của mày tao năn nỉ ỉ ôi mẹ mùa hè cho tao về NB chơi với mày, kết thúc thì thế nào nhỉ mày lừa tao trắng trợn sao mà tự dưng tao ghét mày thế ko bít hả giời Cả buổi trưa nay tao fải trằn chọc vì ức chế quá cóc ngủ đc Mai lên lớp mà mắt tao lại thâm quầng thì tao vứt mày làm mồi cho cá hỉu chưa hỉu chưa Lần sau mà còn dám đem sức khoẻ ra đùa với tao kiểu đấy thì tao sút mày bắn về NB nhà mày ngay lập tức đoá(tao ko thèm doạ trẻ con đâu nhá)
  8. thich_an_kem_lam

    thich_an_kem_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi về tao rất buồn, tao ko nghĩ là đã đến mức như thế thất vọng thật. Tìm đc cái bản cam kết cách đây 1 năm rưỡi của tao với mày tự dưng ước quay trở lại ngày xưa giá mà chúng ta có thể quay lại thời gian trc kia nhỉ Tao thấy thất vọng quá thật đấy Một năm trc vì sao tao lao đầu vào chơi game, ko fải tự dưng mà thế. Tao ko muốn nói chuyện với bất cứ ai, chỉ chơi chơi và chơi. Có lẽ năm nay lại thế chả lẽ đến cuối đời sinh viên rồi đến con bạn thân cũng ko giữ đc Tao còn cái gì ở cái trường Kinh tế này. Tao đã từng nói với mày tao căm thù cái trường kinh tế ko fải vì bố mẹ tao thì tao đã ko bước chân vào đây học nhưng rồi tao đã sung sướng đến thế nào khi gặp bọn mày rồi chơi với bọn mày. Ngày xưa tao rất ít khóc thế mà từ hồi chơi với bọn mày rồi chơi thân với mày hơn tao khóc nhiều hơn buồn nhiều hơn và lo nghĩ cũng nhiều hơn. Tao biết có phần tao ích kỷ, tao chơi rất ít và fải nói là rất hiếm khi tìm đc người hợp với tao( bọn cấp 3 gọi tao là quái tính) vì thế tao sợ mất bọn mày. Nhưng cố gắng của tao chỉ như muối bỏ biển khi mà chỉ có 1 bên nỗ lực Rất buồn nhưng có lẽ tao sẽ từ bỏ, tao mệt và chán lắm rồi
  9. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tao đau răng lắm mày ạ Tiếc cái vụ hôm nay của cả lũ quá có fải lúc nào cũng có cơ hội đâu cơ chứ Cái răng ngu chết tiệt nó dở chứng chả đúng lúc gì cả Tính đến ngày hôm nay là 2 ngày òy tao fải ăn mỳ tôm mày ạ May mà hôm qua tao ăn đc bát phở bò mí hôm nay ăn đc bát miến ngan chứ ko tao chết luôn á Giờ tao đang đau cực ý mà tao thèm ăn kem quá Giá mà mày sang thăm tao rồi mua kem cho tao ăn nhỉ À còn 11 ngày nữa là ko fải ngồi trên giảng đường nữa nhể thấy vui vui à Chúng ta sắp tự do rồi sắp đc ra khỏi cái trường chết tiệt này rồi tao sướng quá
    Cái nick kia ko đăng nhập đc nên fải dùng cái này Mạng lởm
  10. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cái nick kia vẫn cóc đăng nhập đc khỉ đột thế
    Ngày thứ 11
    Sáng sớm tao thán phục cái sự dậy sớm của mình Ăn sáng xong xuôi tung tăng tung tẩy vác ba lô đến trường Đi học sớm chả gặp ma nào cả hị hị Cứ hôm nào đi học muộn thì đông như quân Nguyên còn chả may mà đi sớm 1 tí thì ôi thôi rồi Vừa đặt mông xuống ghế thì thầy giáo vào He he hôm nay thầy nổi hứng điểm danh( trong lớp có 1/3 quân số) nhe răng cười sung sướng quên xừ mất con bạn mình lại đi học muộn 4t đầu ngồi buôn thỉng thoảng thầy lại nhìn tao tao nhe răng cười thầy cũng cười( mày fải cảm ơn tao đi có lẽ vì tao cười duyên quá nên thầy ko thèm nêu tên tao với mày như mấy đứa khác). 2t cuối cô giáo vào điểm danh típ lần này tao đc cô nhìn và cười mày ạ Hạnh phúc dâng trào làm tiết 5 tao ngồi học rất ư là nghiêm chỉnh Đến tiết 6 cái bụng sôi ùng ục biểu tình mắt díp lại thế là mồm lại hoạt động( hoàn cảnh xô đẩy ko cho chúng ta làm ng` tốt trọn vẹn mày nhỉ).
    Chiều nay chắc mày lại ngủ cả ngày hả Thế là ko đc đâu nhá fải học tập tao đây này tao đi lang thang cả chiều Đến tối vào lớp học thì răng tao nó đau quá thế là tao lại fải về sớm Leo lên đc cái xe bus tao bị chú xe bus mắng vì tội chen với 1 bác Tao thề là tao ko nhìn thấy bác ý vì lúc trc đang típ mắt vào tao ko cố ý mày ạ Thế mà chú ý mắng tao xơi xơi ý tao tủi thân lắm Trên xe bus có nhìu chiện bùn cười nhắm nhưng thoai để mai tao kể cho nghe

Chia sẻ trang này