1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký tao và mày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thich_an_kem_lam, 19/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 10
    3h30 chuông đồng hồ reo ầm ĩ nó bật dậy như lò so ối giời ơi ai mà lại ngoan thế chứ lị(là nó đấy) Đánh răng rửa mặt xong nó lại bò lên giường ngủ tiếp đến 5h40 cái chuông đồng hồ chết tiệt lần này ko kêu làm nó xém đi học muộn
    Tiết 1, quyết tâm nghỉ học để đi ăn sáng Cái bụng nó biểu tình dữ dội quá dù là muốn học lắm nhưng 2 con thà hi sinh chứ nhất quyết ko chịu đói Ăn xong mò lên lớp định vào cơ mà thấy lực lượng ngồi căng tin đông đảo quá lại có thêm cả U nữa chứ U mà trốn thì có lý nào nó lại vào học nhể Ngồi ngoài hóng hớt tí vậy
    Tiết 2, con bạn vào bán tất Tất đẹp tất made in Thái Lan đây cho xem tem hẳn hoi nhá Ối cái này lại còn có cả tem Nhật(hình như đây là tiếng Nhật thì fải) Ôi nó cũng có khiếu đi bán hàng đấy chứ nhể Thế mà bọn nỡ bảo tnó bóc tem ra bọn nó bán lại tem cho còn tất này thì chỉ 10k/3 đôi thôi Lại còn đc cái thằng ku T mù màu tất màu xanh lá mạ thì nó kêu xanh nõn chuối rồi chê ỏng chê eo nữa chứ Tại lúc đó cô giáo vào rồi chứ ko thì ...
    Tiết 3, he he học rất hăng say vì răng đau quá ngại mở miệng Càng ngày nó càng thấy quý cô tệ
    Tiết 4, vừa nhìn thấy cô giáo bước vào lớp nó thất kinh mặt xanh lét Ối giời ơi nó biết ngay là 3t này nó sẽ ngồi ngủ mà Rốt cuộc thì với cái giọng trầm bổng của cô nó cũng cóc ngủ đc 2 con đang típ mắt cười vì 1 số fát hiện về cô giáo mới bỗng đâu sét đánh ngang tai giật mình quay lên nhìn mặt ngắn tũn "Các cô cười cái gì mà cười" Ơ quái sao ánh mắt cô ko nhìn mình Tèn tén ten 2 con bàn đầu chịu trận thay Một trận bão tố nổi lên: " Tôi là tôi chỉ dạy tư tưởng của HCM chứ ko fải tư tưởng của tôi mà các cô cười nhá. Còn giọng nói của tôi thì cũng ko có gì để các cô cười". Hê hê con bé đắc thắng: " Tao đã bảo mà cô giáo có gợn về giọng nói của mình Tao fán như thần fán". Con bạn gật gù: " Cấm cười nhá" Ko hẹn mà gặp cả 2 con lại típ mắt
    Tiết 5, 1 sự kiện trọng đại đã xảy ra Nó bị cô gọi lên bảng Nói liên thiên 1 hồi cô giáo cho ngồi xuống nhưng trc khi ngồi cô đã kịp cáy đểu vài câu
    Hết tiết 5 èn én en hôm nay đc nghỉ sớm Hội ông Q tong tẩy đi ăn cơm chay còn nó về ăn mỳ tôm Bọn này ác nhằm đúng lúc nó ko ăn đc thì cả lũ hè nhau đi ăn "Mai tao khỏi tao ăn bù cho bọn mày biết tay"
  2. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    hoá ra cũng có người giống mình, viết nhật ký chung. Nhưng tiếc là giờ đây tình cảm của 2 đứa mình : 2 đứa bạn rất thân đã thay đổi rất nhiều.
    Chúc cho 2 người sẽ có 1 tình bạn bền lâu
  3. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    @Lonely_cloud: thanks bạn
    Ngày thứ 9
    Mở mắt 5h40 cái chuông đồng hồ chết tiệt nó ko kêu may mà ko dậy muộn mẹ còn hỏi: "sao con dậy sớm thế?" Đến trường chui ngay vào quán cháo ăn sáng Ngồi đc tẹo con bạn đến mặt toe toét cười Vừa ngồi xuống con bạn ngoác miệng kêu: "mày ơi tao chán quá tao nhớ bọn thằng D quá tao muốn xuống Diễn". "Ờ thì đi đi, ăn xong lên kia bắt xe kìa". "Ờ thế mày vào lớp chép bài đi nhé mai tao đến tao mượn vở". " 2 tuần rồi chưa có khái niệm chép bài cưng ạ. Đi đi tao vào lớp tao bảo con Y chép bài cho".
    Hết nửa tiết 1 lóc tóc bò vào lớp Con Y vẫn chưa đến Ơ hay thế ra nó là con chăm chỉ nhất à Hờ hờ thôi ngồi chép bài đầy đủ vậy
    Tiết 2, ngồi gật gà gật gù và điều gì đến cũng fải đến nó lăn ra bàn ngủ Cuối tiết thầy thông báo: "cả lớp đc nghỉ hôm nay tôi lên khoa có việc". Cả lớp hú ầm ĩ làm nó tỉnh giấc Cắp cặp đứng dậy về
  4. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 8
    Trốn học Nghĩ đến cái cảnh đến lớp mà nhìn thấy mặt Quách công công thì cũng ngủ gật thôi thì ở nhà ngủ cho lành Thế là nói dối ba má con đc nghỉ học
    Trưa con bạn đi học về gọi sang: "mày ơi thứ 2 đc nghỉ đấy" Hơ hơ vui vật nghỉ tận 4 ngày có kém cạnh gì bọn nghỉ APEC đâu
    Vui vui vui
  5. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7
    Nghỉ học Nó ở nhà làm con ngoan mà ngoan từ hôm qua rồi chỉ mỗi cái chuyện trốn học là ko ngoan thôi
    Sáng 8h30 mẹ gọi dậy mà ko muốn bò khỏi giường cũng chỉ tại hôm qua thức đến tận 2h30 sáng để ngồi coi Ngôi nhà hạnh phúc Hồi xưa chê cái film này ỏng eo ghét cái mặt thằng Bi cơ mà thấy bọn nó nói nhiều ko xem thì lại ấm ức thế là ngồi xem Xem đc đến tập 11 cứ fải ngồi bấm bụng cười chứ ko lẽ nửa đêm lại cứ hí hí với chả hi hi thì chắc ra đường luôn Film hài vãi diễn viên nữ chính đúng kiểu Ngu 1 tí, Ngon 1 tí và Ngoan 1 tí Film quá dở so với truyện
    Đi ăn cơm lát viết tiếp
  6. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 4
    Sau chuỗi ngày dài trốn học và đc nghỉ học giờ đến lúc chăm chỉ 5h sáng lóc cóc bò ra khỏi giường oé ai mà chăm thế ko biết Thời tiết lạnh thế này mà đi học đúng giờ quả thật là nỗ lực lớn lao Ôi mình khâm phục mình quá đi mất he he
    Tiết 1, đang gặm dở cái bánh mỳ thì thầy vào "Thầy ơi đợi em ăn nốt đã nhá Em mời thầy ăn sáng ạ" Uầy hôm nay con bé ngoan tệ Ăn xong cũng là lúc buồn ngủ ngồi học mà ngáp ngắn ngáp dài Quay sang ngắm nghía các bạn he he tình trạng chung là mới tiết 1 mà đứa nào mắt cũng lim dim Cố 1 lúc thì chuông reo tỉnh hẳn cả người Sang dãy bên hóng hớt chơi bài 4 ván thắng 3 thua 1( vì con bé ngồi cạnh cứ quân sư linh tinh).
    Tiết 2, con bạn thân đến Ngồi buôn tùm lum tè le Thầy giảng mặc thầy chuyện em em cứ nói Lải nhải cho đến hết tiết 4 (thầy doạ chuẩn bị tinh thần mà làm lại bài giữa kỳ)
    Tiết 5, cả lớp vỗ tay hoan hô Sư mới nào Lẹp bẹp lẹp bẹp cô cười tươi như hoa Đứa nào cũng thi nhau nói mà chốt lại cái nội dung nó là: " Cô ơi thế này thì ít quá lớp A hôm nọ nó đc thầy giáo cho đi ăn lẩu mí cả hát karaoke cơ cô ạ". " Hôm nay cô bận roài để hôm khác". " Luôn hôm nay đi cô ơi mai lớp mình hết tiết rồi". " Thôi để bọn mày thi xong rồi đi luôn thể" "Cô ơi trời lạnh ăn lẩu ngon lắm đợi đến lúc thi xong thì đến bao giờ". "Đây có 3 gói bim bim với 3 quả quýt này đứa nào lên trả lời nốt bài hôm trc'' đúng cô thưởng". Hị có đứa nào làm bài tập đâu ạ Thế thì học nốt bài kia vậy Hu hu giờ đói quá học chẳng vào gì cả đứa nào cũng ngoác miệng ra ngáp ngáp và ngáp Lũ con trai xấu tính rủ nhau đi ăn mảnh ko chịu rủ cả lớp
    Hôm nay cô cho nghỉ sớm về lang thang ăn 1 mình
  7. ga_que_

    ga_que_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ê con khọm già tao nhớ mày quá Nhớ đến nỗi ngày tao quên ngủ đêm tao quên ăn và cái hậu quả tất yếu là tao bị ốm Mang đường sữa sang thăm tao đi ku ( nhớ là cô gái Hà Lan 4 5 6 đấy). Mùa đông năm nay ốm nhiều quá giờ già rồi mắt mờ tai điếc lại cộng thêm lắm bệnh lắm tật chả biết đi lúc nào mày có muốn phong bì cho tao thì đưa luôn đi nhỡ ko lúc đi rồi tao ko tiêu đc
    Hôm nay ở nhà lại 1 ngày vô ích em yêu ạ
    Eo ơi bận tí lát e*** rồi viết tiếp
  8. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Mang sữa 1 2 3 thôi đệ tử à. Có vẻ phù hợp hơn đó.

Chia sẻ trang này