1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ - tập 1 - ngày buồn tháng nhớ năm thương

Chủ đề trong 'Trường PTTH Phan Châu Trinh' bởi chieclatinhyeu, 21/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congly

    congly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Pé lá còn thức à? 0h53AM
    Mấy bữa nay cứ vào cái link cũ mãi mà ko được, tưởng ttvnol bị hack. Lúc nãy vào thử trang chủ rồi đánh ngược vào các forum nhỏ mới biết nó change link rùi. Bó tay thiệt. Vậy là lâu lâu bùn bùn lại có chỗ vào 8 rồi, keke
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy anh ghé thăm. Dạo ni Box đỡ hơn trước rùi , vào 8 thường xuyên nha
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mình đã sống trong vài ngày tuyệt vọng, tuyệt vọng bởi những thứ mông lung không có thật và rồi cứ vơ vét ôm hết vào lòng, để rồi ngày nào mặt cũng dài như cái bơm. Lúc sáng thằng Hòa bảo nhìn mặt mày sao hãm tài thế, mới sáng sớm mà đã trông như bãi cức khô 5 nắng... Ừ thì cả mấy đêm liền có ngủ *** đâu!
    Rồi lại nghêu ngao hát như cái máy :Về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lối mòn tìm chốn yên vui đi,nơi đâu cũng có e kề bên
    Được XacUopVietNam sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 11/01/2007
  4. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi một cái gì đó tốt đẹp hơn? Mình chờ đợi một ngày nắng lên. Và hôm nay Đà Nẵng có nắng. Thật là tuyệt.
  5. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được mỗi một ngày nắng đẹp...
    ....Rồi lại ...mưa....
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn thân nó! nằm õng ẹo rồi quần quại vì cơn đau, co co bóp bóp lại rồi ko chịu nhả ra,nước mắt nó lại chảy dài vì ko thể chịu nổi nữa
    2h sáng con mắt nó vẫn trừng trừng như Trương Phi,nó ko thể nhắm mắt được.Những tưởng rằng nó sẽ qua,nó cứ dai dẳng, tiếp tục và tiếp tục như enigizer
    Mặc kệ mẹ nó đi,càng nghĩ đến càng đau,soi gương thấy ko fải mình mập lên mà là phù ra kinh tởm thật
  7. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hơ ... ngày ni mệt wa'' ... sau 1 tuần bế quan toả cảng trên Q.tPhú giờ về lại TĐ thấy võ công cũng chỉ tăng thêm vài phần công lực .. khổ .. lại phải thức khuya luyện nè ...
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    ê nhóc,làm chi mà chui lên truwòng BK rồi nhảy qua Tphú chơi rứa hả,có mấy em út ở đó hả? cho anh vài em đi
  9. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    .....Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt
    Những vườn xưa nay đoạn tuyệt dấu hài....

    Hai câu thơ này của lão Diệu thỉnh thoảng lại hiện về trong anh và rồi có lúc nó làm anh gục ngã trong chính mình với ý nghĩ rằng suốt đời này sẽ không bao giờ có em được nữa. Nhưng tại sao anh vẫn không ngăn được nỗi nhớ, hay chăng hình ảnh của em đã ăn sâu quá nặng vào người anh và rồi hiện tại vẫn không có người con gái nào có thể tẩy sạch mọi thứ được. Anh cứ tưởng thời gian và những người con gái khác có thể xoá nhanh hình bóng đó, nhưng anh đã lầm, càng tiếp xúc nhiều và càng mở lòng mình ra thì anh lại càng thấy có một bức vách vô hình chắn lại trước mũi anh và trên bức vách đó luôn in hằn khuôn mặt em mỉm cười thật lạ. Gặp thật ngắn mà tình trong anh thật dài, có lẽ suốt quãng đời còn lại cũng không phai. Cám ơn em đã cho anh những xót xa, để thấy cuộc đời càng đáng sống.
    Có thể một ngày nào đó anh sẽ ngồi viết lại về Những Người Đã Đi Qua Đời Tôi, và anh tin chắc rằng: nếu có viết thì chương viết về em sẽ bất tận.
    Ngủ ngon em nhé!
  10. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    oạch .. có mấy thằng bạn bên đó

Chia sẻ trang này