1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Chít mất vì cái cô này.
    Sao cô này lại hay có những trò giống bà chị thế nhở.
    Mấy năm trước chị cũng như vậy, không bao giờ đi dép cao đến 3 phân cả, toàn giày thể thao chắc chỉ khoảng 1.5 phân.
    Thế mà sau phải tập đi dép cao, không lẽ lớn rùi mà vẫn nguyên xi bộ đồ, giày dép như cũ thì cũng kỳ thật. Mấy tí là quen, lại thấy thỏa mái.
    Điệu bộ hơn một tẹo mình cũng thấy tự tin hơn đấy. hí hí.
  2. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn đến. Giật bắn cả người. Ối thầy ơi. Em sợ quá.
    Em thương em thì ít mà thương thầy thì nhiều. Mail đi rồi mà chả thấy nhẹ nhàng tí nào
    .
    Đáng đời mày chưa này. Chơi cho lắm vào.
  3. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ sáu, em phải đi học cả ngày đến 7h tối mới lò mò về. Người mệt dã dời chẳng muốn nghỉ đến nấu ăn nữa. Như thường lệ anh căn đúng giờ em về để gọi điện hỏi em "Cưng ơi hôm nay nấu món gì đấy" rồi lại giục "Nấu nhanh nhanh lên nhá, anh đói quá trưa nay ở công ty ăn ít quá". Thương anh yêu đang đói, em hì hụi vào bếp lục tủ lạnh nấu cái gì ngon ngon cho anh.
    Trong tủ có pack thịt gà không xương, xúp lơ xanh và 1 ít giá đỗ. Nghĩ bụng giờ mà ướp thịt gà để nướng thì có mà lâu chết nên thôi xào phở với thịt gà vậy. Mài dao thật sắc, em thái thịt mỏng liệng, nêm thêm hạt tiêu, nước măm, ít đường và chút ớt tươi cho có vị. Không quên anh thích ăn chanh em vắt hẳn 1 quả vào ướp thịt. Sau đó em gọi điện sang nhà anh giục anh sang ăn cơm vì tính anh lúc nào cũng lề mề. Anh theo chủ nghĩa "Cao su" mà lị.
    Khịt khịt, mùi mỳ sào thịt gà sao mà hấp dẫn thế, cũng như anh bụng em đói cồn cao lên rồi. Em cười hí hửng vì thể nào anh cũng khen ngon nhưng ngược lại anh chẳng nói gì. Em gặng hỏi "Anh không thích à, mọi khi anh thích mỳ sào lắm mà" Anh bảo "I don''t like Japanese Noodle" Ặc, ặc... Đây có phải mỳ của Nhật đâu, bụng tớ chắc bẩm anh ấy nhìn Phở VN thành Mỳ Udon của Nhật rồi Em đính chính lại "This is Rice Noodle not Udon Noodle, and this is Vietnamese Noodle the one you liked before"
    Anh nhìn em nói "Em cứ cho anh ăn Mỳ mấy hôm liền thế này chán lắm" Em tròn xoe mắt ngơ ngác trả lời "Hôm qua anh ăn cơm rang thịt bò với trứng cơ mà" Đến đây là em hơi bị giận rồi đấy. Người mệt mà vẫn ngày nào cũng nấu ăn cho chàng mà lại bị chê thế này akay lũng cú quá. Hà hà sau hồi hỏi cung em được biết là lâu ngày em toàn nấu món Á, chẳng làm món Spaghetti hay Pasta cho chàng nên chàng mới thế Đơn giản thôi mà, tưởng món gì cao siêu chứ mấy món đấy thì em làm được. Tớ dịu dàng bảo chàng "Hôm nay anh ăn tạm phở sào, ngay mai t7 em được nghỉ em làm món Spaghetti cho anh ăn"
    Chàng được đà nói tiếp "Em nấu món em thích cả tuần cũng được nhưng thỉnh thoảng phải đổi món cho anh" Á á á... em đến đây là ko thể kìm nén nổi sự tức giận rồi. Em hơi cao giọng tí "Cả tuần em đi làm từ sáng đến chiều, tối lại phải qua trường học thêm mấy tiết, về đến nhà tối muộn vào bếp nấu ăn là tốt lắm rồi đằng này có 2 người anh lại đòi nấu mỗi người 1 món, thời gian đâu cho em nghỉ?" Anh im lặng không nói gì, theo đà em nói tiếp "Anh muốn ăn gì lên danh sách để ở bàn cho em. Em sẽ nấu những món anh thích. Đằng này chẳng nói chẳng giằng sao em biết anh thích ăn gì để mà nấu?" Chàng bắt đầu phản công tớ "I don''t need to talk, it''s common sense" Em chặn lại lời anh "I have to work, I have to go to school, I have to do shopping, I have to cook for you, etc I have no time to guess what you want to eat. You are an eater, you have to tell me what dish you like or you don''t like. I not God so sometimes I forget the thing which you called ''common sense'' "
    Em không thấy anh nói lời xin lỗi nhưng em biết anh đang xin lỗi em vì anh đang ăn món mỳ em nấu 1 cách ngon lành và vẻ mặt anh hiện lên sự hối lỗi
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai mình đi thi đấy. Sáng nay còn đi đánh cầu cả buổi sáng, mệt nhoài người. Trưa về nấu cơm ăn xong lại ngồi xem TV, nhất định ko lên giường đi ngủ vì sợ tối lại chả ngủ được như mọi hôm. Thế nên hôm nay, giờ này, phút này, 2 con mắt đã díu lại với nhau rồi. Hi vọng lên giường sẽ ngủ ngon, sáng mai ra đầu óc & tinh thần sẽ sáng khoải để làm bài. Đấy, chuẩn bị cho thi cử có mỗi việc là ngủ thật ngon thôi.
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai mình đi thi đấy. Sáng nay còn đi đánh cầu cả buổi sáng, mệt nhoài người. Trưa về nấu cơm ăn xong lại ngồi xem TV, nhất định ko lên giường đi ngủ vì sợ tối lại chả ngủ được như mọi hôm. Thế nên hôm nay, giờ này, phút này, 2 con mắt đã díu lại với nhau rồi. Hi vọng lên giường sẽ ngủ ngon, sáng mai ra đầu óc & tinh thần sẽ sáng khoải để làm bài. Đấy, chuẩn bị cho thi cử có mỗi việc là ngủ thật ngon thôi.
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại bắt tay vào những dự định , ấp ủ như dạo trước .
    Kể cũng lại , bảo dứt bỏ những cái nhỏ nhặt , chấp nhận và quan tâm đến những việc khác nhưng bản thân mình thấy day dứt và lại muốn nứu kéo .
    Vậy là thằng bé lại những kế hoạch này nọ .
    Vẫn nhớ có 3 mẫu người trong công việc và cuộc sống mà người ta đúc kết hum nói chuyện với anh GĐ nhân sự . Mình nghiệm và thấy mình nên theo mẫu nào nhưng có lẽ thất bại , sai lầm chính là đam mê hồi phục của bản thân hay là tính sỹ nó cuốn mình theo .
    Và bạn bè ai cũng nhận xét làm thuê thì dễ , làm cho mình không làm được , Người lớn vẫn bài ca muôn thủa ổn định , chuyện hom và giỏ . Luằng nguằng quá , nhật ký đi ngủ thoai
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại bắt tay vào những dự định , ấp ủ như dạo trước .
    Kể cũng lại , bảo dứt bỏ những cái nhỏ nhặt , chấp nhận và quan tâm đến những việc khác nhưng bản thân mình thấy day dứt và lại muốn nứu kéo .
    Vậy là thằng bé lại những kế hoạch này nọ .
    Vẫn nhớ có 3 mẫu người trong công việc và cuộc sống mà người ta đúc kết hum nói chuyện với anh GĐ nhân sự . Mình nghiệm và thấy mình nên theo mẫu nào nhưng có lẽ thất bại , sai lầm chính là đam mê hồi phục của bản thân hay là tính sỹ nó cuốn mình theo .
    Và bạn bè ai cũng nhận xét làm thuê thì dễ , làm cho mình không làm được , Người lớn vẫn bài ca muôn thủa ổn định , chuyện hom và giỏ . Luằng nguằng quá , nhật ký đi ngủ thoai
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được...
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được...
  10. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy lại thấy trời mưa rồi. Mình thích trời mưa nhỉ? Ngồi trong nhà, chán chê thì lại lôi nhật kí ra viết lung tung. Như bi h này.
    Cảm thấy nhớ quá đi thôi. Ước gì bi giờ, mở cửa ra đã thấy đứng đó cười toe toét, giũ giũ cái áo mưa, bảo sao không mời ng ta vào nhà, ướt hết cả rồi này. Mà toàn là những hôm trời mưa nhỉ? Mưa lướt thướt và đi chơi lung tung. Thế nên trời mưa cứ cảm thấy nhớ nhiều thế này.
    Cho cái mẹt ra làm nền máy tính. Trông ngồ ngộ.

Chia sẻ trang này