1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Viết lại chiều mưa hôm wa:

    Mưa tầm tã, ào một phát. Thế là ướt hết. Trong lúc ướt hết thì cũng cố nghĩ xem cái áo mưa có còn nằm trong cốp xe không, nhưng bất lực. Thêm nữa là nó có nằm trong đó thì cũng ướt hết rồi, chẳng còn gì để mà... ướt nữa. Thế nên kệ, cứ phi tiếp, đằng nào thì quãng đường cũng ngắn ngủi... Đằng nào thì cũng chẳng còn gì để ướt...
    Thế rồi lúc sau, nguyên cả cục ướt như chuột lột là mình lò dò ngồi xuống trước mặt một người lạ. Buồn cười!
    Lúc phi về đến nhà thì mình lạnh run. Mặc dù lạnh nhưng lúc nào cũng thik uống nước lạnh... Chẳng muốn ăn cơm. Mấy ngày nay mình ăn uống lung tung không thể chịu được. Biết là thế nhưng không muốn ăn. Và lại là biết là không muốn ăn nhưng vẫn phải cố bắt mình ăn. Sợ ốm lắm rồi. Không thik ốm một tí nào cả. Thế mà mấy ngày nay long thể cứ bất an như là muốn ốm. Chán chết đi được.
    Sau màn ăn uống chán chết thì bo` len giuong ngu. Định ngồi nghịch một lúc nhưng táy máy gì đó làm cái máy không vào mạng được. Chắc tối nay cũng chưa vào được. Hik. Thế là ngủ. Ngủ ngon lành đến tận 6h sáng. Mở mắt ra tưởng muộn lắm, không tin vào cái màn hình điện thoại nữa. Thế mà đúng là mới 6h sáng. Nằm một lúc mới nhớ ra hôm wa mình lên giường từ chập tối.
    Chợt nhận ra là lâu lắm mình chưa nói chuyện, chơi bời với 2 kon bạn cùng phòng. Cứ sáng sáng tót ra đường, tối tối tót lên giường. Chẳng mấy chốc mà mắc bệnh trầm cảm mất.
    Ai nhìn thấy mình online cũng bảo sao lâu rùi mình mất mặt. Đúng là lâu lắm rồi mình không còn online chat chit, không xì pam diễn đàn, như trước đây vẫn thế... Bỏ thói quen online 20/24h, bỏ thói quen nhảy bùm bùm vào nhà chúng nó mà chơi bời nghịch ngợm, bỏ thói quen buzz các bạn mỗi khi online chỉ để chúc 1 ngày vui vẻ...bỏ cái thói quen mà mình đã có từ mấy tháng trước đây....
    Mình nhận ra là mình nhớ những thói quen ấy. Nhớ cái cảm giác vui vẻ ấy. Nhớ những người bạn online của mình. Đến cả cái blog cũng bị mình hắt hủi cả tuần. Chẳng đủ hứng để ngồi gõ entry mọi lúc nữa...
    Mình nhận ra là mình bây giờ rất ít cười, rất ít vui... thì những gì mang lại niềm vui cho mình mình đã bỏ đi rồi còn đâu.
    Sao tự nhiên mình lại thế? Sao tự nhiên lại bỏ đi những thói quen luôn đem lại niềm vui cho mình như thế??
    Không hề có bất kì thay đổi nào trong cuộc sống, suy nghĩ, nhưng tại sao tự nhiên mình lại thế?
    Mình nhớ mình của 1 tháng trước đây thôi...
  2. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    hơhơ, đợi hôm nào nắng lên ta lại ra cái quán bia hôm trc nhẩy, làm vài ccốc cho đời nó sướng, tao chỉ chứng kiến cảnh bọn mày uống bia thôi, tao sẽ khác, sẽ uống rượu, hờhờ
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Bu mấy con Hà Tĩnh đối diện phòng...làm trò vcđ...bố đang học ôn thi mà nó trêu nhau nói điện thoại ầm ầm ra.Lại đc mấy cái thằng ôn cấp tốc..học éo học cứ bật loa ầm ầm..toàn mấy cái bài sến éo đỡ đc.Ức chế vcđ
  4. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Sao bác không đập vỡ mồm chúng nó đi...


  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Động vào mấy con đó...nó chửi cho thì nát đời...căm ghét cái bọn biển 36 đổ lên
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Chú ruồi bức xúc quá à ?
    Hạ hỏa đê .
    Nhật ký hum nay của mình là ăn hết 3 quả xoài vườn nhà nàng . No quá .
  7. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Dạo này trời lạnh quá. Sáng nhiệt độ xuống tới 1 độ làm đường phố T7, CN vắng loe hoe. Công nhận trời lạnh mà ngủ nướng thì sướng thật đấy. 2 hôm nay, ngày nào cũng xem phim ăn popcorn tới 1h sáng rồi ngủ nướng tới tận 12h trưa. Nhà hết đồ nấu ăn roài, chiều nay lại phải đi siêu thị. Hic hic rõ là khổ cái thân
  8. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về hình như bây giờ nó mới ngấm mệt ý. Toàn thân đau nhức ê ẩm, người lúc nào cũng thấy mệt mỏi, chỉ đuợc cái ngủ ngon thôi, ko còn mất ngủ như truớc nữa.
    Kết quả cũng có rồi : First class ! sướng thoải mái nhưng còn phải giải quyết nhiều vấn đề trước khi về wá nên cũng thấy hơi oải. Bao nhiêu là đồ, thanh lí được những cái này cũng đâu phải đơn giản và trong ngày 1 ngày 2 là được đâu , lại còn muốn tranh thủ cố đi chơi mấy nơi nữa chứ , nhiều việc wá, thế mà cứ online suốt ngày thế này
  9. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cô bé báo thù hay Cô bé bảo thủ nhỉ ?


  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    cô bé bảo thủ

Chia sẻ trang này