1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tự thấy dạo này vô cảm, nhạt nhẽo. Buồn! Ước gì ta đây hồn nhiên đc như 1 thời, ko lo âu, ko vướng bận, vẫn cứ vô duyên và vô duyên như thế!! Tự nhủ, từ lâu rồi, la tình yêu chẳng nghĩa lí gì đâu, đặc biệt lại với người mà lẽ ra phải quên từ lâu, lâu lắm rồi. Vẫn biết bên cạnh, những người ban thân của mình, những người mình hay chơi cũng thế cả, nhưng nhiều khi ko thoát khỏi sự cô đơn, trống rỗng, và đôi khi lại thèm đc như ngày xưa, thèm đc có 1 người yêu ở xa, để lại đc giận, vẫn có cái để nghí đến, vẫn có người nhắn tin thật nhiều, vẫn có đủ thời gian cho bạn bè. Chẳng phả có lúc cũng mong đc tự do àh?? Sao đột nhiên những cái thay đổi của thời tiết lại làm ta nhớ đến thế, nhớ đến những cái vô tình của người ấy. Xa rồi, xa lắm rồi cơ mà, xa những chỗ ngồi quen thuộc ngày xưa, xa những tin nhắn, xa những nơi ta đã từng đến, xa những buổi sáng ta gọi người ấy dậy đi học.... Ngày xưa mỗi lần giận nhau, ta ko bao h phải là kẻ làm lành trc, vậy mà bây h, thèm đc đi làm lành thế nhỉ!!! Cái tình yêu mà ta tự cho nó là trẻ con, lại phải nghi nhiều đến vậy!! Cái tính yêu mà có lúc ta muốn chối bỏ, sao h lại thèm đến vậy???Đến bao h mới thấy thực sự ko còn gì??? Đến bao h mới ko nghĩ đến nữa, để tìm đc 1 người thực sự quan trọng với ta hơn nhỉ??? Tất cả, tất cả phải là quá khứ, và ta ko nên bới nó lên, chỉ là nhất thời, như cơn mưa này hôm nay ấy, có phải hôm nào trời cũng thế đâu????
  2. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi chơi với lớp về, hôm nay đi thật sự là có nhiều niềm vui.
    Nhưng, lúc về, nhận được tin anh thua rồi (từ một con bạn), trong trận cầu hôm nay. Mình thấy lòng trùng xuống. Không biết nên chia sẻ thế nào? Cả ngày hôm nay mình cũng đâu có một lời chúc, một lời động viên, một lời hỏi thăm cũng không có. Mình cố tình làm vậy.
    Đơn giản, không yêu nữa thì thôi.
    Nhưng (lại nhưng), tối anh đón mình từ trường về ( dù không là người yêu, nhưng vẫn còn là một ai đó khác), mình lại muốn ôm, muốn làm gì đó nhiều hơn cả thế, nhưng cũng chỉ ngồi cười, không hỏi một câu anh hôm nay đánh cầu ra sao, ngồi chỉ kể chuyện đi chơi với lớp. Mình cố tình làm vậy.
    Đơn giản, không phải là người yêu nữa rồi.
    Nhưng ( nhưng lần cuối), cuối cùng thì mình vẫn ôm, sau khi đã xin phép anh. Thế thôi.
    Chả biết tình trạng này là gì? Sợ cứ thế này tốt quá lại không còn cơ hội mà quay lại.
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Em: Giữa em và cuộc sống anh chọn cái nào?
    Anh: Anh chọn cuộc sống
    Và em đã ra đi....
    không biết rằng em chính là cuộc sống của anh.
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua : Rượu bia vào và mưa ướt hết người nên tối muộn tắm chừa cái đầu lại .
    Hôm nay : Sáng ra vội đi làm nhưng cố gội đầu vì tóc bết lại kinh quá , cúi xuống sả nước nghe " rắc " phát . Thế là bị sái khớp cổ rồi , đau wúa , đau wúa .
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình.. Bực phát khóc..
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Sao thế em? Hôm qua còn vui lắm mà!
    @Viết cho mình: Hôm qua off với cả nhà xong lại phải lên cơ quan làm tiếp. Lúc mọi nguời về mình cứ vội vội vàng vàng nên chẳng chào kịp. Có còn hơn không:" Chúc mọi nguời ngủ ngon".
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm trước ngồi viết về "ngày mai". Còn bây giờ ngồi nghĩ về "ngày hôm qua". Một mốc đánh dấu cho sự thất bại của bản thân mình. Nhưng dù sao thì ngày mai vẫn k bao giờ tới, vẫn còn rất nhiều những "ngày mai" tiếp theo. Chẳng biết bao giờ mới đến cái "ngày mai" của 2 tháng 29 ngày nữa.
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân anh, cố thu xếp thời gian anh ạ, hok là ốm đó Em bực vì một người nói lung tung thui ạ, hok sao đâu, em quên rùi
    Dạo này cái hứng nghịch ngợm lung tung và xì-pam lại phát tiết... Mấy hum trước tâm trạng còn ỉu xìu muốn rời xa boz, rời xa đội bóng một thời gian.. Thế mà uống có vài viên thuốc tăng lực nó đã khác.. Há há... Hình như trong boz, hôm nay mình nói hơi nhiều... Nếu có thể nói nhiều nữa để diễn tả cái cảm xúc mình đang có thì mình sẽ nói mãi..
    Mình không chắc về mọi thứ.. Mình biết kết cục của nó sẽ ko hay đâu.. Lượng nước thừa trong người sớm muộn rùi cũng được mở van.. Nhưng mình ko hối hận.. Mình ko ghen tỵ.. Mình yêu cả hai người.. Dù chưa hề gặp người kia.. nhưng vì người mình gặp đã yêu, thì chắc chắc người kia tốt đẹp..
    Mình sẽ cố gắng lưu lại từng khoảnh khắc một.. Sẽ cố gắng cười thật nhiều để sau này không phải hối tiếc.. Có một ngày.. sẽ có một ngày.. rời xa... Nghĩ đến là đã nao lòng.. Nhưng kệ, mình là đứa bất cần đời mà.. Cứ làm gì cho mình vui vẻ bây giờ đã..
    Và, thực sự, là........đang rất vui...........cực kỳ vui.......Cảm ơn.........vì đã yêu thương..........một ai đó..........
  9. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên có ngưòi con gái chăm lo cho mình. Vui quaaaaaaáa
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    hầu như hôm nay ai cũng mệt, ít post bài hẳn, thế mờ mình lại phải đi làm mới đau. Đc biết em Ruồi lại đang ngủ, sau khi ngủ bù khoảng 4 tiếng sáng nay rồi, cầu cho em thi cử thành công với cái kiểu ôn thi đỉnh này.
    Đói quá!!! :((
    Bắt đầu = 1 tuần làm việc uể oải, nhưng đảm bảo vẫn đi cơi đc tiếp :D
    Hihi, quên mất, phải cảm ơn anh Hải, vì cái lầy lội hôm nay, để biết là anh chẳng quyết đoán mới, thảo nào bi bi bảo anh cũng hay mà lại ế . Hihí

Chia sẻ trang này