1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi lộp bộp lên nhà mái tôn không trần nhựa, không trần xốp. Nghe như rơi thẳng vào đầu mình. Rùi rào rào rào... Hik, ghét trời mưa, mưa đêm ngủ kể cũng thik nhưng ghét mưa ở trong cái nhà không trần này. Bực cà là mình. Ngại chuyển nhà lắm rồi.
    Muốn ở một mình kinh khủng. Đôi lúc muốn điên lên vì hình như quanh mình lúc nào cũng ồn ào. Muốn tìm một chút yên tĩnh cũng khó. Đến ông trời cũng ghét mình, mình đã phải thức đêm cho nó yên tĩnh một tí rùi, mà vẫn còn cố đổ đá lên mái nhà mình chọc tức. Hik, có nên chuyển nhà không nhỉ? Nhưng bây giừ mờ chuyển, bao nhiêu cái phức tạp .
    Hik, nói đi nói lại thì vẫn là do mình lười rùi lấy cớ. Nhưng dù sao thì mình cũng vẫn thik ở một mình. Chơi bầy đàn + ngủ bầy đàn thì ok, nhưng làm việc thì cô đơn mình em thui. Hứt!
  2. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sang đây ở với MTV đi. Sẽ không sợ "Mưa rơi lộp bộp lên nhà mái tôn không trần nhựa, không trần xốp". Sẽ vẫn được "Chơi bầy đàn + ngủ bầy đàn" và sẽ có chỗ để cô đơn làm việc. Tốt thế còn gì nữa, he he...!!!


    Đời vẫn vui khi không có MTV. Chỉ là không vui bằng khi có MTV mà thôi
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đời là lúc lên lúc xuống . Đời cũng là lúc chẹn ngang đường đi. Đã bao lần ngậm ngùi cay đắng giữa chốn Sài thành bon chen này .
    Gần hai năm ở đây , chưa đủ để mất hết những cái ngu ko đáng có ... Khôn ra cũng một phần ...
    Việc nhiều , đồ án ngập tràn , gia đình đã kết thúc mọi thứ . Cô đơn với chính cuộc sống nhiều người xung quanh .
    Ko sợ thách đố điều gì . Bình lặng ko thể ... Đời bon chen !
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic , hình dung ra rùi . Không kể nể n­ữa , nếu không dọn về chỗ MTV thì qua chỗ anh , mưa rơi mái lá .
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    8/3 mà chả được đi học gì cả. thế là ở nhà cả ngày cũng chả có ma nào đến hỏi thăm ^_^. Không hoa, không quà. Buổi chiều ở nhà thì đau bụng vật vã, vừa mới đỡ đau một tí.
    ho* ho*, dạo này trời rét, lúc nào cũng thèm ăn, ăn gấp đôi khi trời nóng, tự nhiên dạ dày phải co bóp nhiều hơn bt, thế là đau, mẹ nó chứ, muốn ăn nhiều mà khổ thế đấy.
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, thi xong môn Lịch sử đảng và Tư tưởng HCM chết tiệt. Vui wá xá là vui. Xuống nhà kon bạn ôn thi 2 tối thì 2 kon nằm ghếch chân nghe nhạc cả ngày. Đến tối hứng chí kéo sang nhà một kon bạn khác để nó "kể" cho nghe bài học. Xong ngồi nghe nó đọc được 2 tiếng thì oải wa'' oài quyết định đi xem phim. Mấy đứa quyết định xem cí phim Việt Nam do nhưng do đạo diễn Hàn Quốc làm í, "Mùi ngò gai". Ui hay ơi là hay, đặc sệt Hàn Quốc lun. Đến đoạn cảm động, quay mặt vào lưng con bạn khóc thút thít, thế là nó cười hô hố lên. Xong hôm nay, lúc mấy đứa ngồi tụ tập dưa lê sau giờ thi, bọn nó lôi chuyện đó ra làm trò cười, ức không chịu được.
    Hức hức, nhưng mừ cí đoạn đó thực sự là xúc động mừ. Lần đầu tiên xem phim VN mờ mình khóc đấy, he he he. 2 kon ngồi xem đến hơn 3h sáng thì hết tập 7. Mình quyết định đi ngủ để mai đi thi, kon bạn shut down máy trong sự tiếc nuối vô bờ bến. Xong sáng nay tỉnh dậy lúc 6h, thấy nó đã đang ngồi chồm chỗm xem tập 8 òi. Bó chíu. Sáng đến lớp, đứa nào cũng bảo mình học chăm quá sưng húp cả mắt lên. Hô hô, mình bẩu, ừ , tao học tư tưởng "Mùi ngò gai" của Hồ Chí Minh đến tận 3h sáng.
    Sự nghiệp ôn thi thật là cao cả và đáng nhớ.
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mưa quá. Hôm trước vừa rửa xe xong hôm sau trời mưa mới đau chứ. Thế là phí mất bát phở rồi. Lại còn xăng lên giá nữa chứ. Mọi thứ khác cũng đang rục rịch tăng theo. Không biết con gái thách cưới bây h có tăng không nữa
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bị thiểu năng ngôn ngữ, nói gì cũng chả ai hiểu. Cứ nói xong lại thấy người ta hỏi lại: tao chả hiểu mày nói gì cả. ăc...ăc....!
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Làm post lấy hứng đi ngủ nào. Lại mưa, ghét thế hả trời. Trời sinh ra Hương sao còn sinh ra mưa! Hik hik....
  10. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hô Hô...!!! Thế Hương cũng làm mưa đc à? Tài năng tài năng quá. He he...!!!

Chia sẻ trang này