1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ đợi kon bạn, làm vài dòng!
    Muốn về sớm 1 chút, lâu lắm rồi áh, hình như vẫn từ đợt đi MC, chưa hôm nào đc gọi là về nhà đúng h tan làm. Hôm nay bao nhiêu dự định, bỗng chốc tan biến vị bữa ốc của con bạn. Chết vì ăn, chắc chẳng bao h sửa đc mất!!
  2. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đói! Đang đợi cơm! Đếch làm nữa!
    Làm thì nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu
    Đồng lương cọc - sếp thờ ơ chẳng biết"

  3. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm
  4. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bây h mới có thời gian viết nhật kí, sau khi ngồi cãi nhau chán chê với đủ mọi người. Àh, cãi nhau nhiều, nhưng ko chán!! H là lúc đi xpam! Hôm nay nhờ anh Kiến, hoàn thành đc cái kế hoạch kinh doanh, lẽ ra phải làm cả ngày, thì mất 1 tiếng, còn đc khen nữa chứ. Có thể là đồng hương nể nhau Dù gì vẫn thích.
    Lại có lịch đú!!! Đến là tội. 1 tin nhắn đầy quan tâm:"Em tiều tụy đi vì rượu chè và vì đú đởn nhiều quá đấy". Có tiều tụy nữa cũng chịu đc!!!
  5. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày, chat chít!!! H mới thấy có taì hóng hớt!! Ai cũng nói đc, từ quen lâu cho đến mới quen!! Lại 3 tiếng ngồi chat với 1 người!! Pó tay! Thêm cả chút khâm phục nữa!! Lại chuẩn bị về rồi! Ko biết tối nay sẽ đi đâu, hay về nhà xem phim, ngủ như đứa bạncùng phòng bảo
    Chắc là tuần này ko về rồi! ko ai về cùng, ko biết chốn(hoặc trốn) đc hội chợ ko?? Mà quan trọng, là mải chơi!!
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp 1 người mà lâu lắm rồi mới gặp, lại 1 chút cảm xúc nào đó! Ko nhiều nhưng chưa hẳn ko còn. Thở dài phát!!
    Em đang ngồi ở hội chợ, có trả lời câu hỏi, và bốc thăm túng thwởng, đợi mãi mọi ngwời đến để đọc đáp án cho, chả thấy ai cả! Phí quá!!
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gửi một lời cảm ơn chân thành nhất, ngọt như đường nhất tới đằng ấy. He, một lời cảm ơn trong một ngày u ám của tớ. Cảm ơn thật nhiều.
  8. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Lại một bước ngoặt! Vừa tranh luận với người làm chức cao hơn! Lại chán chán cái việc mình đang làm! Thế là lại sắp lông bông!! Ngay từ đầu hình như đã ko thích lắm, nhưng ko xác định đc mình đang làm việc gì? Lại cái suy nghĩ chán việc và thèm bỏ, thèm chơi... Chắc thời gian tới phải nghỉ việc, đi chơi cho chán, rồi mới tính chuyện làm tiếp! Phải kiếm cái nào đúng ngành nghề, cứ như thế này, rồi lại chả biết sẽ đc bao lâu!! Ngại thật!!!1
  9. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chi tiêu thật là khó, mệt đầu thật!
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kẻ có chồng, khổ thật
    H eh ehe

Chia sẻ trang này