1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ghét ghê, mình đã bảo mình sẽ giết nó bằng một chén rượu, vậy mà không làm được, bạn bè kiểu gì mà toàn chơi đểu thôi, đúng là cuộc đời xô đẩy
    Có lẽ là thế, tin tưởng nhiều nên sẽ phải thất vọng quá nhiều, uống rượu nhiều cứ ngỡ mình tỉnh, nhưng lại càng say, càng say lại càng làm loạn, mà tại sao đời cứ phải như thế nhỉ, yêu thì vẫn yêu, chẳng ai có thể định nghĩa nó là cái d gì cả, nhưng chẳng có một ai không theo đuổi nó
    Mai lại vẫn vậy, vẫn đi làm, vẫn chơi bình thường, chẳng cần ai hiểu, uh mà cũng chẳng cần một ai hiểu cho điều đó thật, cũng có thể cuộc sống luôn gắn chặt con người vào trách nhiệm, nên cũng chẳng biết làm gì khác, hiểu thì quá hiểu vì đâu còn tuổi teen nữa, nhưng sao lại không làm được cơ chứ, đâu có ai bằng mình và đâu có ai ngu hơn mình, đúng là dở hơi, super dở hơi
  2. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Rượu chè bê tha, cách chức trưởng bản
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Sắp cách chức chưa để chị cả tuyển trưởng bản mới!
    @Changconai: ố ồ, yêu khổ thật cơ đấy!
  4. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Đúng! cuộc đời ko đơn giản như mình nghĩ...chưa thất bại chưa thể biết hết được mọi điều...nhưng liệu có biết hết k nhỉ...hichic...!!!!!!
    Không biết lần này có được nữa không...nếu lần này thất bại không biết có đứng dậy được nữa o...cảm thấy như mình kiệt sức mất rồi...thấy buồn và chán nhiều thứ ghê.....nhiều khi lại muốn có một bờ vai nhưng điều đó lại thấy càng khó hơn...hihi....Ừm....lần này bảo cố gắng nhưng thấy vẫn thế...chả đâu vào với đâu...sáng dậy sớm xem được chút...bị con bạn dụ dỗ ...vác sách vở sang nhà nó...học được nhõn buổi sáng...buổi chiều dậy ăn uống linh tinh...đánh bài ăn bánh khoai...hichic....chả học hành được gì...hihi..nhưng thắng ăn được cái bánh chuối.....!!!!!!!!!
    Eo ui....giờgiá cả leo thang...thật là khốnkhổ....bao nhiêu thứ tiền đổ lên đầu....không biết trụ đến bao giờ đây...hichic....thất học lẫn thất nghiệp...bùn chán không tưởng.........!!!!!!!!!
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hự hự...chẳng còn time đi đâu làm j nữa roài, ngày dán mông ở cquan từ sáng đến chiều. Tối về khò khò ngoan chư từng thấy, đơn giản vì chả ai cho đi chơi và ko hứng đi chơi mấy.
    Sáng wa mua hộp xôi đến cquan định ngồi măm, thế mờ làm hùng hục từ 7h30 đến 11h30, nhớ ra là mình đói thì đã.. thôi rồi!
    Hị, cơ mờ mình không thể hiểu nổi là tại sao mình lại không thấy chán cái chỗ làm này. Bao nhiêu người từ động viên đến dọa dẫm "đi đi", thế mà mình lại thik ở. Đôi khi thấy những sự lựa chọn thật khó khăn. Mà mình thì cái gì cũng muốn thử
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay la` một ngày tồi tệ
    MÌnh GHÉT.........................
  7. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu cảm giác này! Nhưng bây h, cứ nhạt nhòa kiểu gì áh, cái gì cũng muốn có, rồi đến lúc hơi dễ dàng lại nản! Hờ hờ, mà đã có cái gì đến dễ dàng đâu nhỉ!??
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Chốn này,ta đã thành người cũ...
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày đầu tiên đội mũ bảo hiểm:
    * Thống kê trong buổi sáng 15.12:
    - 3/4 status của mọi người trong list mang nội dung về Mũ bảo hiểm.
    - Hầu hết mọi người khi mở cửa phòng bước vào, câu đầu tiên là nói về MBH.
    - Hầu hết các câu chuyện mình nghe lỏm được trong quán ăn khi đi ăn buổi trưa, cũng bao gồm MBH.
    - Tất cả các báo ra ngày hôm nay, không báo nào sót tin vê MBH
    => MBH thật là kì diệu.
    * Chuyện nghe được:
    Chuyện 1: Một thằng bé đi ra đường vào sáng 15.12, đội mũ rât ngoan. Cơ khổ, đang đội thì nó bị ngứa đầu, nó tháo mũ ra nó gãi một tí, thì bùm, bác cảnh sát chặn lại và tèn tén ten.
    Chuyện 2: Quá nửa trong số xe bị bắt vì chủ nó không vác nồi cơm trên đầu, là các xe tay ga. Nguyên nhân là các anh, chị sành điệu không muốn úp một số thứ lên đầu làm hỏng mất mớ tóc xinh đẹp.
    Chuyện 3: Một con bé đang đi đường, bỗng bật cười sằng sặc. Người ta tưởng nó hâm khi vừa đi một mình vừa cười. Nó không hâm, sự thật là, cứ nghĩ đến cái thứ ở trên đầu là nó không nhịn được cười.
    Cuối cùng, để tránh những ánh nhìn không thiện cảm và những hiểu lầm đáng tiếc, nó đã vác điện thoại ra để tìm kiếm điểm đến cho cơn cười của nó. Và người đang ngồi gõ cái này chính là người may mắn được nhận vinh hạnh bấm phím nghe và chỉ nghe thấy tiếng cười sằng sặc. Po'' toàn thân!
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí nhân ngày Mũ Bảo Hiểm
    Hôm nay thật là 1 ngày bùn cười...mình thức dậy và biết là hôm nay là 15-12 toàn dân đội mũ BH..cần phi lên Láng Hạ khẩn cấp còn đặt máy chiếu....đã nghĩ ra vào cái đoạn đi lên nhiều trạm công an cũng ghê ghê...login vào YM thấy ae nào cũng tinh thần MBH khí thế....phi ngay sang nhà bà chị mưọn cái ..màu đỏ style...
    Nhanh chóng hòa vào dòng người...ấn tượng đầu tiên là mìn hơi choáng..từ ngõ từ hẻm đến đg bê tông đến đg to...ai ai cũng MBH..hehe.
    Kh ngờ là dân mình lại ý thức cao như vậy...thấy lòng tự hào dân tộc lên cao vật...mới có ngày hôm qua thôi...kh ai đội mà hôm nay...100%.Mình đi cả 1 đoạn đg như vậy..cả đi cả về đếm đc 2 người kh đội. h bạn muốn nổi bật thì ra đường kh đội mũ....
    Nói chung là cảm giác cực hay ho...tự hào mình là người Việt Nam...ý thức cao thế chứ...
    Bọn japan nó mất 7 năm để tuần dân nó có nồi cơm điện...VN chỉ cần 1 ngày...yeah...I Love VN

Chia sẻ trang này