1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đang ở HN, đợi bibi và hn lâu quá! Muộn thế này, còn phải về nữa :((
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào blog của bạn thấy nó viết nó mong được thấy một cái mặt cười sáng lên mỗi khi nó lên mạng, nhưng người ấy lại luôn để INVI.
    Hừm, tự dưng lại........vì mình cũng luôn luôn để INVI mà, không biết có ai mong nhìn thấy mặt mình cười không nhỉ
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay số vàng của mình là 2636
    Xe VIVA 19L4 2636
    Lâu lắm rùi
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    22/1
    Một vài cú điện thoại, một vài lời nói khó hiểu, nhưng mình lờ mờ nhận thấy đang có một vài điều không ổn. Chưa nói chuyện nhiều, chưa bao giờ có ý muốn tò mò tìm hiểu về bản thân ai đó, nên có thể mọi thứ mới chỉ tóm gọn trong mấy từ " QUEN". Uhm, nhưng tớ biết dạo này đằng ấy đang không ổn, nhưng thực sự tớ chẳng biết điều gì không ổn cả nên tớ cũng chẳng biết nói gì cả, vì nếu tớ nói mọi thứ sẽ trở nên ngu ngốc mất.
    Tớ hy vọng những cái không ổn ấy sẽ được giải quyết nhanh chóng.................Như đằng ấy đang đi trên một con đường mà đằng ấy có cảm giác là mù mờ ấy, sẽ có một bàn tay ấm áp đặt lên vai bạn........................
    Sắp xuân rùi, và tất nhiên mùa xuân thì vô khối điều mới mẻ............Và tớ cũng hy vọng những điều mới mẻ như thế sẽ đến với đằng ấy.
    Tớ luôn trân trọng những N.T.Đ.S như tớ, vì tớ nghĩ rằng họ sẽ không thể là N.X được
    Cố lên nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    ngày....tháng...năm...
    tối lang thang siêu thị và lên mạng nhận bao nhiu ảnh đẹp , bỏ qua 1 lễ hội hoành tráng
    ngày ...tháng ...năm ...
    khai xuân đi bán hàng cùng nhân viên quá thuận lợi , nắng ấm bừng lên chắc năm nay sẽ phát đạt đây
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng. Nắng ấm hiếm hoi trong cái mùa đông lạnh và dài lê thê như năm nay. Sáng đi làm muộn, nhưng rất tung tăng. Thì vì là trời nắng rất đẹp mà. Chẳng nên vội vã đến thế trong một buổi nắng ấm và đẹp thế này. Ước j được đi chụp ảnh. Vào blog con bạn, nhìn nó chụp ảnh với nắng đẹp tơi bời lại càng thêm thèm thuồng. Hik hik...
    Đến cơ quan, anh sếp mở tung cửa mặc kệ mấy tiếng kêu la oai oái: "lạnh wa'' anh ới". Hế hế, mình thì thik thú nhìn ra ngoài cửa sổ. "Em thik nắng, thik mây và thik gió, thik ánh chiều buông và thik...." dừng lại vậy thôi!
    Dạo này đến cơ quan mà trong đầu lúc nào cũng vang lên hai tiếng "tạm biệt"! Thế là còn đúng 1 tuần nữa là hết tháng 2! Mấy ngày cuối, cố gắng làm thật chăm chỉ để khỏi mang tiếng "rã đám" trước khi đi, và đúng là làm việc rất chăm chỉ thật, mặc dù vẫn tí tởn chat chit đùa nhau trong giờ với mấy đứa cùng nhóm. Tiếc phết! Đang vui! Thế mà lúc này anh sếp k chịu đi ngủ trưa, lại đang mở cái nhạc không lời j j ấy, chỉ nghe thấy tiếng violon réo rắt. Trùng hết cả lòng!
    Những ngày cuối tháng cứ nhanh như đuổi nhau. Còn mình thì lúc nào cũng man man những cảm xúc rất lạ lùng. Có thể, chẳng bao giờ mình tìm lại được những hồi hộp, lo sợ, nuối tiếc như lúc này. Muốn ghi lại quá mà không biết viết như thế nào cho chính xác. Biết đâu sẽ có lúc đọc lại những dòng này trong sự nuối tiếc vô cùng!
  7. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đẹp trời........
    Có nắng, có gió........... thiếu em.........
    Cái bạn trên viết văn hay nhể!
  8. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Nothing!!!
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    PT, ngày .....tháng........ năm.........
    có lẽ những lời anh viết này, chỉ có một mình em hiểu và anh mong anh sẽ hiểu tất cả tình cảm của anh. thời gian quả là ngắn đối với cả anh và cả em. có thể em sẽ hiểu anh không là gì cũng có thể em sẽ suy nghĩ là anh quá là nhu nhược hoặc là quá vội vàng. Nhưng em thân yêu ơi, có bao giờ em hiểu được lòng anh không ? anh đã thực lòng với em từ ngày đó, khi anh và em cùng đi dưới trời thu HN, anh mới cảm nhận được thế nào là tình cảm đích thực, còn thực sự từ trước tới giờ con tim anh đã lạnh giá theo năm tháng. Hôm nay có thể là ngày đáng buồn đối với anh, anh thực sự ngỡ ngàng khi em goi điện cho anh và nói những câu đó, anh không hiểu vì sao nữa em à ? mọi chuyện đối với em nghiêm trọng đến thế sao ? tại sao em không thể quyết định được tương lai của mình, em không thể vượt qua được bản thân mình vậy hả em ? anh thực sự tin vao em, anh luôn nghĩ em là người con gái anh cần, người con gái rất phù hợp với anh, em có hiểu được rằng hàng ngày anh online vì ai không? tại sao anh không nghỉ trưa? vì anh mong mỏi em sẽ online đó, cũng có lúc anh cảm thấy rất buồn vì 3 ngay trời em online mà không hề hỏi anh, em có hiểu tâm trang anh lúc đó không ? anh chỉ muốn đập phá tất cả những gì quanh anh. Rồi khi anh muốn đến sinh nhật em nhưng em đã làm trái tim anh tan nát, anh thật xấu hổ khi đã nói với bạn bè của anh rất nhiều vì em, nhưng kết cục cuối cùng anh chỉ là điều làm cho bạn anh cười và nhạo báng anh hơn. Anh cũng hiểu có thể anh và em khác nhau nhiều quá, kể cả trong tư duy, kể cả trong tuổi đời, nhưng đối với anh điều đó không quan trọng bằng những lời em làm anh tan nát ngày hôm nay.Anh muốn nói nhiều lắm nhưng giờ anh không thể nói được nữa vì lòng anh đã tràn đầy nỗi buồn. Xin cầu mong em có một người tình như tôi đã yêu em
    Mọi lý thuyết chỉ là mầu nâu
    Chỉ có con người đâu đâu cũng cười
    Gửi lúc 22:44, 02/03/05
    Một ngày nữa đã qua đi và em đã không cảm nhận được những điều anh nói là sự thât, em đã lạnh lùng với con tim đang bồi hồi trong ngực trẻ của anh, những tháng ngày còn là sinh viên, tâm hồn anh đã quá trong trắng, anh không hiểu tình yêu là gì,anh đã không hề yêu ai vì anh nghĩ cuộc đời này còn nhiều điều thú vị hơn, chỉ khi anh gặp em anh mới biết rằng những suy nghĩ đó là sai lầm và anh đã nuối tiếc vì những việc đã đi qua, trong lòng anh luôn cầu mong em được hạnh phúc và toại nguyện trong ước mơ. có thể rằng anh đã rất sai, khi anh nói ra những điều này, vì tình yêu của anh là đơn phương và trong lòng em không có hình bóng anh, nhưng tại sao khi đối diện với anh em không mắng nhiếc anh nhiêu hơn, có lẽ những lời mắng của em sẽ làm anh vơi đi nối buồn. Nhưng khi đó em đã không nói, em thờ ơ, em tôn trọng anh và em không nói. Em à, hãy cho anh được gọi em như thế, phận làm trai anh đã bôn ba và chịu nhiều điều đắng cay, nhưng không đắng cay nào hơn là anh đã mất em, anh cảm nhận anh đã kém cỏi nhiều điều, có thể anh sẽ không bãng nhiều người khác về nhiều mặt, nhưng long chân thành thì anh không kém ai, anh cũng không thể hiểu nổi mình nữa, tại sao lúc tỉnh táo anh không thể nói được những gì anh suy nghĩ mà chỉ có lúc anh bâng khuâng anh mới dám nói lên điều mình suy nghĩ, còn điều đó có giá trị như thế nào thì tuỳ em đánh giá, và chúc em có tháng ngày vui vẻ
    Mọi lý thuyết chỉ là mầu nâu
    Chỉ có con người đâu đâu cũng cười
    Gửi lúc 23:42, 04/03/05
  10. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đứa bạn trong nhóm cưới....hichic.....hôm nay nhìn nó trông bộ váy cưới nhìn rất xinh mà buồn cho mình...vẫn một mình...chẳng có ai bên mình cả...bởi ai hình như cũng sợ....buồn nhểy.....!!!!!!

Chia sẻ trang này