1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zumzum

    zumzum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay mình ko nhắn tin cho anh ý lúc 8h kém nữa !
    Ko biết anh ý có giận mình ko !
    Nếu anh ý giận mình tức là anh ý cũng có tình cảm với mình !
    Mình đúng là trẻ con quá nhỉ !
    Mình băn khoăn ko biết có nên nói với anh ý ko nữa !
    Nhưng thôi cứ kệ đã , chờ xem anh ý thé nào đã !
    Ôi mình nhớ anh ý quá chứ lị !
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ơi, hôm kia mình nhắn tin cho em ý vào lúc 8h kém. Nhưng em ý không trả lời.
    Mình buồn lắm.
    Mình nhớ lắm.
    Mình nhớ cái cảm giác hạnh phúc khi nhận được tin nhắn của em ý thông báo là ......... Ôi, vui lắm ý.
    Còn những lúc em nhắn vào 8h kém mà có bảo là em không vui. Dù mình có vui đến mấy mình cũng chạnh lòng và hứa sẽ an ủi vào sáng hôm sau.
    Mà tại sao em ý 2 hôm nay không nhắn tin cho mình vào lúc 8h kém nữa nhỉ?
    May là lúc đó mình đi cùng với mọi người chứ không thì mình nhớ tin nhắn của em đến chết đi được.
    Yêu em ý qua tin nhắn của em ý mất rồi.
    Như vậy có lãng mạn quá không hả nhật ký ơi!
  3. zumzum

    zumzum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ơi !
    Mấy hum nay máy mình hết xiền hôk nt cho anh ý được !
    Chắc anh ý bùn lắm và thể nào cũng nghĩ này nọ cho mà xem !
    Hum qua anh ý đi với bạn bè để mình mình ở nhà !
    Ko ai chơi cùng buồn lắm !
    Thế là mình cũng kéo hội đi từ chiều cho khuây khoả!
    Tụi bạn cho mình 1 time ngắn để thay quần áo rùi đi típ !
    Đúng lúc ấy bạn của anh ý lại gọi điện hỏi thăm mìn !
    Mình nghe thấy tiếng của anh ý lảnh lót bên kia mà buồn !
    Chắc lúc ấy anh ý chả nhớ mình như mình nhớ anh ý đâu !
  4. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Hôm kia, em ý cực vui
    Hôm qua em ý cũng vui.
    Còn mình: Hôm kia mình buồn
    Hôm qua mình cũng buồn.
    Thế mà em ý lại bỏ lơ mình.
    Mình phải làm sao đây? Mình yêu em ý mà. Sao em ý lại không để ý đến mình?
  5. zumzum

    zumzum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chả biết anh ý có yêu mình ko ?
    Tự nhiên bây h mình lại thấy tò mò quá !
    Chả thấy anh ý nói năng jì với mình cả !
    Gái có thì mình cứ chờ đợi anh ý mãi !
    Mà anh ý ko yêu mình thì sao !
    BĂn khoăn quá !
  6. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Mình đã ngỏ lời với em ý là mình yêu em ý chưa nhỉ? Mình nhớ là đã nói rồi mà ......
    Trong cơn say mình đã gọi tên em và gào vào mặt em là: ANH YÊU EM!
    Mình nhớ là thế mà
  7. zumzum

    zumzum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình bùn quá !
    Hôm trước cả hội đi chơi !
    Anh ý đã nói với Bạch hồng là "Anh yêu em" !
    Ko biết có phải anh ý say ko nữa !
    Mà ko !
    Say thì thường nói thật lòng mình !
    Vâỵ là mình đã hết cơ hội rồi sao !
    Mình phải làm jì bây h !
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi chết rồi.
    Mình vừa mới biết là hôm ấy mình đã thổ lộ tình yêu nhầm người rồi!
    Biết làm thế nào bây giờ?
    Mình yêu em ý cơ mà???
    Chỉ tại mình quá nhút nhát. Yêu không dám nói với em ý, phải nhờ rượu ngỏ lời. Nhưng mà rượu đã chọn nhầm người để nói rồi.
    Bây giờ phải làm thế nào hả Nhật ký ơi???/
    Mình sẽ ngắt bông hoa hồng ngoài kia để bói nên hay không nên ngỏ lời với em ý? Không, như vậy may rủi lắm.! Mình phải tự quyết định là có nói với em ý hay không? Mình yêu em ý thật lòng mà. Vậy thì mình phải nói thôi.
    Nhưng sao mình nhút nhát thế hả nhật ký? Sao mình không thể nói lời xuất phát từ trái mim mình như thế nhỉ? Thế mới biết tại sao mình đã 50 tuổi rồi mà vẫn chưa yêu ai!
    Vậy thì mình sẽ nhờ nhật ký nói với em ý là: ANH YÊU EM Ý VÀ ANH CHỈ YÊU EM Ý THÔI.
    P/S: Mình còn nhớ là hôm mình ngỏ lời thì em ý đã gật đầu lia lịa khi mình ngỏ lời. Ô, thế có nghĩa là Bạch Hồng đã yêu mình? Trái tim mình lại hơi rung rinh khi nghĩ đến Bạch Hồng. Làm thế nào bây giờ?
  9. zumzum

    zumzum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hum nay có 1 người nói yêu mình !
    Mình chả biết nên buồn hay vui !
    Vì đó ko phải là anh ý !
    Mình phải làm sao bây h !
    Tiếp tục chờ đợi hay đến với người kia !
    Anh này cũng tốt với mình !
    Thôi !
    Mình cứ chờ vậy !
    Mình vẫn yêu anh ý mà !
  10. anhnh3

    anhnh3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào topic này.
    Thấy hay hay phết nhể!
    Hôm nay mưa thế chứ.
    Đường bẩn ơi là bẩn!

Chia sẻ trang này