1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Dại dột ngồi xem cí đĩa "Đi tìm mộ liệt sỹ" của nhà ngoại cảm Bích Hằng, để bi jờ ngồi run nhong nhóc! Hứt hứt! Cảm giác như mình bị bao bọc bởi vô số là ma. Mà nhà thì lại nhìu muỗi nữa, cứ mỗi con muỗi bay wa là lại thấy.... rờn rợn. Ban đầu còn nhiệt tình dùng vợt cho nó cháy đen thui ra, nhưng sau, một vài ý nghĩ điên khùng nảy ra, đâm sợ, không dám giết cả một con muỗi.
    Ngồi viết bài, cư mừ không viết được, chat chit thì không còn ai. Tự nhiên thấy mình thật nhỏ bé, "cô đơn trên mạng". hị hị.... thấm thía truyên thế cư chứ!
    Tự nhiên buồn vì một câu chuyện ảo, một mối tình ảo, một mối quan hệ ảo.... Nhưng cảm xúc thì là thật.
    Thui, tập trung chuyên môn, các bạn ma để yên cho mình ngồi viết bài nào. Chậc chậc, xét cho cùng thi ma cũng đa số là tốt mừ. Ở hiền gặp ma lành, nhề1
    Thui ngồi cố một tí nữa rùi đi khò, makenodinhe, ngày mai mún ra seo thì ra. Sáng mai mở mắt thấy mặt trời nhìn từ trên đỉnh cao xuống cười khả ố: Đáng đời thức muộn chưa kon. Ha ha ha...Đấylà còn may mắn dậy lúc ông í ở giữa đỉnh đầu đấy, chứ không khéo lại gặp ông Trăng thì mới gọi là thảm. ka ka ka.. bla... bla... bla...
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián!
    Đi thực tập được hơn 1 tuần roài mà chỉ được đến công ty có 1 buổi. Bà chị phụ trách quẳng cho cả đống tài liệu ngồi tự nghiên cứu rồi biểu ko pải đến nhiều đâu, cứ ở nhà mà viết báo cáo, khi nào cần tài liệu gì hãy đến. Híc!!!
    "Sự nghiệp" đi thực tập chỉ có thế thôi đấy! Chán wúa! Ở nhà ngủ và ngủ cả tuần roài!!!
    Help me!!!!!
    ---------------------------------
  3. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bi bắt và bị fạt một cách lãng xẹt, uất ức
  4. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Xe không rửa là rất hay bị bắt, bị phạt, bị xoè & va quệt 1 cách lãng xẹt, uất ức như thế đấy. Đau thật.
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha.... hóa ra là có ngừi không rửa xe nên bị trời phạt àh
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng chung vợ ạ. Thấy mấy đứa bạn chồng đi thực tập cũng kêu gào như rứa! Chẹp chẹp.... Chắc tại trường mình cũng lởm wa'', SV đi thực tập chả có tí phí thực tập nèo cả, nên bị ghét. ka ka...
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi chăm chỉ.... ngủ gật, thì tự nhiên con muỗi chik cho nhat vô lưng. Giật cà là mìn tí ngã chúi xuống gầm bàn. Xong nhờ có vụ cúi xuống nên nhìn thấy đống đía, mần được 1 cí đĩa của Triệu Hoàng. Thía là nhét vô nghe. Oạc oạc. lâu không nghe tự nhiên thấy giọng anh ngọt lạ thường, nghe hay dã man. Thía là ứ thìm chăm chỉ viết lách gì hết. Thế là ngồi xổm nghe nhạc (tư thế sẵn sàng vợt muỗi!). ka ka ka.
    Có lẽ nghe xong đi ngủ là vừa. Cạc....cạc....!
    "Lời em hứa, chẳng còn chi nữa, nhạt nhòa như, rong rêu lêu đêu trong gió mưa....."
  8. jolie_lucky_2998

    jolie_lucky_2998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đấy người ta gọi là sướng lại k biết đường mà sướng đấy. Đúng là tuổi trẻ lúc nào cũng thích được cống hiến, mình già rùi, lui về hậu trường vậy.
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ui zời ơi là zời ai lại đi trù ẻo em thế bao giờ cơ chứ, hic hic. mà em vừa rửa xe xong đấy chứ, sạch bong, ai bảo k rửa nào. Hic hic
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Xem cái avar mới cái để lượn nào!

Chia sẻ trang này