1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đã qua rồi những hụt hẫng... Đã quen rôì những phố xá ồn ào... Đã bắt đầu yêu những hàng cây cao vút và những con đường dài tít tắp... Nhưng vẫn thèm thuồng một góc yên tĩnh để có thể lang thang tiêu nhẵn nhụi những buổi chiều cuối tuần ít ỏi... Lê la ở vỉa hè nhà thờ Đức Bà, lại nhớ đến cafe vỉa hè Nguyễn Du. Nhớ con bạn dở hơi lúc nào cũng thik lê la vỉa hè, trong khi mình thik chui vào những cái quán to to, đẹp đẹp. Giờ thì ngược lại!
  2. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Động viên vậy............. Chúc Hạnh Phúc
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cứ ngồi thu lu ở góc buồng tắm, không muốn đứng dậy, không muốn làm j khác.
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    [​IMG]
    DƯỚI TRĂNG Tranh sơn dầu VKT
    Dạo box Mỹ Thuật. Coppy bức tranh sơn dầu của Vũ Kim Thanh. Thanks tác giả.
    Dán vào đây. Đi chơi đã. Khuya dzìa ngắm.
    Ngủ quên hôm qua. Nhận tin nhắn sớm. "Hôm qua leo cây, mấy tiếng đồng hồ..."
    "Dzậy a. Ai biểu leo. Hò hẹn hồi nào mà chờ. Mà rủi lỡ leo lên rồi thì chịu khó...leo xuống. Có gì đâu! Mà không leo xuống hổng lẽ...ngồi hoài ở trển! Đáng đời! Cái tội ham leo trèo."
    (Miệng nói thế chứ cũng cảm động lắm. Mai mốt đừng chờ HNhu làm gì nghen. Không có hẹn hò dzới ai đâu!)
    Về nhà sớm. Vừa nghe "Đôi bờ", vừa ngắm tranh sơn dầu của VKT, vừa đệm theo, vừa nhẩm hát, vừa...làm thơ tặng đôi thiên nga kia.
    Con người ta có thể cùng lúc làm được nhiều việc thật đó.
    Nghe bài này cả ti tỉ lần rồi mà vẫn cứ thích nghe hoài, nghe mãi.
    "...thiên nga vờn trên sóng...đôi bờ đâu cách xa..."
    Nghe cứ như một chân lý vậy! Thế mà,...
    TÌNH CA.
    Một đôi tình tự dưới trăng thanh
    Một khoảng trời riêng xanh thật xanh
    Một vành khuyên trăng tròn vành vạch
    Một vòng tay ôm, em cùng anh.
    Có thể nào chăng sự cách xa?!
    Mặt hồ phẳng lặng chẳng người qua
    Vầng răng muôn thuở chìm đáy nước
    Em về tìm nhặt bóng thiên nga.
    Tình ca. Muôn thuở khúc tình ca.
    Người xa. Muôn thuở mãi còn xa.
    Xin làm một chiếc lông ngỗng trắng
    Viết khúc tình ca thuở ngọc ngà.
    (Lehuongnhu-12/4/08)

  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, ngày....tháng.........năm
    Lại k bỏ được cái tật xấu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Uhm , ôm rơm chi cho nó nặng bụng nhỉ!!!!!!!!!
    Nghĩ quẩn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chiều nay tí nữa nốc cạn cốc cà fe theo kiểu 100%, vì chán, may mà định hình kịp, tí nữa có người tưởng mình điên!!!!!!!! Thế mà chả dốc được bầu tâm sự, căn bản là cũng chưa quen tâm sự......he he, cũng chẳng dám ho he, hơ hơ.
    Dạo này Chợt Nhớ lại sắp thành điểm hò hẹn rùi.............
    Lại bắt đầu vớ vẩn..................................

  6. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng qua đi. Có cảm giác như không thể thở nổi. Đầu óc bung ra. Ngủ cũng không được. Nhưng qua rồi cũng chẳng phải là xong. Mệt mỏi này chèn lên mệt mỏi khác. Cứ tự tin vào việc không thành công ở những cái nhỏ nhặt - vẫn suôn sẻ ở những cái lớn hơn, nhưng sự thực năng lực ra sao tự bản thân phải biết.
    Nhiều thứ chưa được giải quyết quá. Biết cất quả bom này vào đâu cho đừng kêu tik tak nữa.
    Em là quả bom hẹn giờ?.chẳng bao giờ nổ?
    Cảnh vắng. Trời hanh. Ráng mái chiều.
    Buồn xa ngưng lại nỗi đìu hiu...
    Bỗng đâu xao xuyến cây reo gió
    Bụi chạy, đường khô lá đuổi theo.

  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hic...ngày xưa trời nóng thì ngồi trong phòng kh học đc....lăn ra ngủ---->nong quá kh ngủ đc
    h...trường có điều hòa...bật lên...ngồi học lạnh quá cũng kh học ----> lăn ra ngủ...ngủ lúc lanh quá lại tỉnh dậy
  8. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    thế là hôm nay cũng Ốm...nóng,chảy cả nước mắt nước mũi...Mệt.Mà nói tóm lại là ,chán quá kô đi uống bia được
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Mới ở Việt trì 2 ngày, 3 đêm.
    6 năm sau, mới quay lại những nơi mình đã qua, đã từng sống, dù chỉ sống ở đó vẻn vẹn có 1 tháng. Nhưng đáng nhớ.
    Dù VT chỉ là nơi dừng chân trong chốc lát trên cả một chặng đường dài, người ta có thể dễ dàng quên đi, mình cũng thế. Nhưng nếu được quay lại thì sẽ rất nhớ...
    Ngôi nhà mình đã từng ở với mấy đứa bạn.
    Ống nước- cái hòm thư của mình với bạn.
    Khoảnh sân trước nhà trọ - nơi người đó đã đứng chờ mình.
    Khuôn viên CHV- nơi mình đã từng muốn được ở đó để học cùng ng ta.
    .....
    Hà Nội đã cuốn đi tất cả.
    Việt trì, cuối ngày thứ 2. Chợt nhớ ra anh! Chỉ còn 1 buổi tối, liệu có thể gọi và gặp gỡ một chút ko? Lâu lắm rồi, từ ngày anh ra trường và về VT làm, chỉ gặp được 1,2 lần ( cách đây cũng đến 2 năm rồi ấy chứ)... ko còn nc, ko còn liên lạc thường xuyên. Mỗi năm, chỉ vào ngày SN anh là mình nhớ và sms, không hơn!
    Và cũng đã sms một cái, " tiếc quá, sáng mai em đi sớm mất rồi"
    Anh gọi điện hẹn tối gặp.
    Chờ...
    Anh gọi lại bảo ko gặp được.
    Thế đấy, 2 ngày nằm dài ở Việt Trì thì ko nghĩ ra, lúc sắp về rồi mới nhớ thì đã muộn. Lại đành hẹn một dịp nào đó, mà biết chắc rằng có khi phải đến 1 năm hay vài năm nữa ko gặp cũng là chuyện bt.
    Nhưng
    Eg vẫn ko quên At đâu, All4country ah!

  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Từ biệt mảnh đất đầy nắng, gió lào nóng hổi và cát trắng biển đẹp, em trở về Đất tổ được 2 ngày, rồi lại vào Tân Sơn xa xôi, cá vùng đất mà đường đi như leo đèo, đến tận 1 h trưa trời nắng chang chang vẫn còn nhìn thấy sương, chợ họp 2 phiên 1 tuần, ựa ựa...
    Đang cảm giác vui vui 1 tý, thì lại bị trùng xuống khi đọc, mới chỉ đọc được 1 số của bibi và haiminhdang...Nhận thấy mình ko còn giống ngày xưa nhiều nữa, cảm xúc cũng khác xưa, mà vẫn thích cái kiểu bất cần mất dạy xưa hơn. Hay h lớn hơn để nghĩ mọi cái nhỉ??? Thời gian này lại đang bị ngu ngơ nhiều cái...
    Nhớ HN quá!! Lại nhớ cái thời gian này năm ngoái, năm trc nữa, lại nhớ mấy đứa con gái, mấy tên con trai... Muốn cầm điện thoại, gọi cho ai đấy, nhưng lại ko dám.... Thở dài 1 cái...
    Hôm nay cũng là ngày nhớ box phát điên!! anh GĐ vào mạng đc, làm mà lúc nào cũng nhòm sang xem anh xong chưa?? Lúc anh về thì cái mạng bị đơ, chả làm đc gì. Ở rừng rú lâu, chắc cũng rồ sớm mất!!!

Chia sẻ trang này