1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Vèo cái, lại hết tháng 9 roài. Chả mấy chốc mà tháng 10
  2. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    này thế hoá ra là nhận vơ ah....có 3 thằng thôi làm j co thằng này
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Vừa mệt, vừa bực, vừa thấy phân vân không biết mình gặp phải người quá khó tính hay là vì quá vô duyên thật?
    Mình vẫn có kiểu chat không đầu không cuối, câu chữ cụt ngủn, ai chơi với mình thì biết tính mình, chat chỉ là cho vui chứ chả có ý gì cả. Ngoài chat công việc ra thì lúc nào mình cũng tưng tửng được, đã là chuyện phiếm thì xác định là chat vui, sao phải câu nệ câu từ của nhau? Nhưng giờ thì mình biết là người lạ sẽ nghĩ gì về cách chat của mình.
    Trước giờ chưa ai từng nói mình là bất lịch sự... vì nếu là người lạ thì mình nói chuyện rất tử tế. Chỉ ai mình coi là bạn và bạn chơi thoải mái thì mình mới chat kiểu tưng tửng như vậy. Kiểu: "ê, có đáy không, - không, đi tè rùi! Hoặc "Em đang buồn ah? - Buồn bình thường! Thế sao treo stt u uẩn thế - Hì thik thế thôi, lúc nào em chả vậy :D - Thế đang làm j đấy? - Ngồi tán jai :D ....
    Đấy, kiểu nói chuyện như thế có được coi là bất lịch sự không? Có phải trước giờ mình toàn gặp người dễ tính mà mình đâm ra ngày càng quen với kiểu ăn nói vô duyên ấy? Thậm chí chat với sếp mình cũng chat không đầu không đuôi như với bạn bè. Vì đã là trên YM thì sếp cũng là bạn cả thôi chứ có gì đâu. Mình chưa bao giờ có khái niệm cái kiểu nói chuyện như thế là bất lịch sự cả, cho đến hôm nay.
    Bởi vì hôm nay mình mắc một sai lầm! Hoặc là mình k hợp với kiểu chơi của những người thik để ý câu chữ!
    Một người bạn mới quen trên mạng nhảy vào hỏi thăm mình. Mình trả lời kiểu tưng tửng như mình vẫn thường như thế! Mình và người này hình như mới chat được 2 lần, nhưng vì là người cùng quê nên mình có cảm giác gần gũi và chưa bao giờ nghĩ cái nik ấy là người lạ.
    Với mình, nếu đã từng chat vui vẻ và cảm thấy chơi được với nhau thì nghĩa là bạn rồi, chơi thoải mái rồi, chẳng có gì phải câu nệ câu từ cả. Đâu nhất thiết phải "em về chưa? - Chưa ạ, em còn đang làm".
    Hôm nay cũng vậy, mình chỉ đùa thôi, nhưng hình như người ta không hiểu là mình đang đùa. Và nói là không chat với mình nữa. Lúc này mình mới chợt nhớ đây là người mà mình mới chỉ chat 2 lần chứ không phải những đứa bạn thường xuyên chơi với mình trong list, làm sao mà yêu cầu họ hiểu được là mình đang đùa?
    Hình như mình đã quen với kiểu làm bạn với 1 người bạn trên net quá dễ dàng và chơi quá thoải mái rồi thì phải. Cứ nghĩ ai cũng giống mình, giờ mới biết là không phải.
    Dù sao cũng cảm ơn, vì đã khiến mình nhận ra là mình đã đi quá đà. Nhưng nếu được nói thêm 1 câu thì mình vẫn muốn nói là, mình không có ý gì cả, chỉ là mình nghĩ bạn thoải mái nên mình mới chat thoải mái như vậy mà thôi. Còn nếu biết là bạn không phải "gu" như vậy, thì mình sẽ có cách nói chuyện lịch sự như một người lịch sự.
    Khi một người nhận được cách nói chuyện lịch sự ấy của mình thì người ta không phải là bạn thực sự của mình mà chỉ là bạn xã giao hoặc công việc mà thôi. Nhưng giờ có lẽ mình nên ghi nhớ thêm là có cả những người khó tính nữa thuộc group này!
    07/10/08
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng dính vào một vụ thế này, ôi thậm chí tớ còn khóc nữa vì shock cơ ^_^ hị hị
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ốm! Chui vào 1 góc ngủ, dậy buôn điện thoại với bạn Lật đật, giờ đi về ngủ tiếp! haizzz! Cuộc sống thật là vui!
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác không ai/cái gì thuộc về mình, và mình không thuộc về cái gì, thực sự rất rất khó chịu.
    Như cảm giác cô đơn khi mỗi tỗi về nhà, chui vào phòng tắm rồi chui vào chăn ngủ. Không vì đâu! Không vì ai!
    Như cảm giác mỗi chiều đi làm về, join vào bất cứ cuộc vui nào chỉ để không cảm thấy lạc lõng.
    Như cảm giác khi chia sẻ với bạn một điều, và nhận lại là sự thờ ơ hoặc những câu đáp sáo rỗng...
    Như rất nhiều câu chào, hỏi, thăm hỏi mình vẫn nhận, nhưng có lúc buồn nôn vì sự giả tạo.
    Chán rồi, cảm giác tìm kiếm niềm vui chỉ để không buồn.
    Chán cảm giác mình luôn quan tâm để nhận lại sự hời hợt.
    Chán cảm giác hết mình với những "bè" mà không phải là "bạn", những người chơi với mình chỉ vì người khác, những người không bao giờ thuộc về mình và cho mình cảm giác thân thuộc.
    Gần 1 năm sống trong cảnh không net trong nhà, thấy mất đi nhiều thứ, những niềm vui nhỏ nhỏ, những sự quan tâm ảo. Và hình như theo đó bạn bè cũng xa nhau dần. Thời gian ít ỏi ở cquan không cho phép mình làm những điều như khi ở nhà. Tự hỏi những người bạn của mình trong đời sống thật, phải chăng cũng chỉ là ảo, không chat chit, không blog, không cùng mối quan tâm nữa, thế là xa nhau dần.
    Đã có lúc mình muốn thay đổi điều đó, muốn níu giữ lại, nhưng rốt cục thì cái gì không thuộc về mình sẽ không thuộc về mình. Mệt rồi những cố gắng chỉ để được vui trong những không gian trong đó mình không là mình. Không thích nữa.
    Nếu niềm vui thực sự là niềm vui, thì nó sẽ đến ngay cả khi mình không cần cố gắng tỏ ra vui.
  7. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Úi zời!!! Mệt lắm!!
    Cứ là mình nếu thích! Suy nghĩ, để ý đến những lời người khác nói chỉ thêm bực! Thà cứ nói những cái mình nghĩ, làm những cái mình muốn, còn hơn về lại hậm hực!! Đấy là nói thế thôi,, chứ tao cũng chả khác!! Đi làm, chín chắn, ngoan ngoãn hơn nhiều, thế mà vẫn chả thấy đâu ra đâu!!
    Bực lắm!!! Nhiều khi là còn buông xuôi, cho ai thích nghĩ thế nào thì nghĩ!!! Tự cảm nhận đc mình ko quá ko ngoan, ko quá quá đáng, ko quá ngu.. là đc!! Nên cái bọn mà ko giống mình, ko nghĩ mình thế, thì hoặc là quá nguợc lại với mình, hoặc là quá ngoan, thì một là mình chả phải suy nghĩ gì đến những lời của "kiểu" ấy, hai là mình cũng chả thích thú gì chơi...
    Hờ, thoái mái lên mày!!!
    Về nhanh
    Được latdatpt sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 12/10/2008
  8. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    về đi Em...........về để nát cùng Anh nào
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Sẽ về... sắp về... đang chuẩn bị về Hẹn Việt Trì 12h trưa mai có mặt
  10. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ này Em đang trên Trời....Phone chop Em mãi mà không được...không biết về có gì mới không.Chắc cũng chẳng có hy vọng gì..

Chia sẻ trang này