1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Cái giá đắt quá nhỉ
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    He he he he , của đi thay người . " Tái ông thất mã " .......etc...
    --------------------------------------------------------------------------
    Ngày ...tháng ...năm....
    đau lưng khủng khiếp
    Ngày ..tháng ..năm ...
    vẫn đau lưng
    có ngừi bảo : Chưa có vợ đã thía này . Hix
  3. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị lên đường...
    Ko mấy thích thú...
    1 tuần mới...
    H thấy thích làm nghề như bạn phù thuỷ, chơi bời suốt ngày, vẫn có tiền tiêu :D
    Tạm biệt VT...
    Tạm biệt cafe VT...
    Hẹn gặp lại...
  4. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Chính thức thất nghiệp tạm thời, ngày đầu tiên trong thời hạn 2 tuần.
    - Không đi làm, có nghĩa là không có thu nhập.
    - Ở nhà cả ngày, có nghĩa là chi phí bắt buộc phải tăng: thực phẩm, điện, nước, điện thoại... nói chung là trăm thứ sinh hoạt phí.
    - Rảnh rỗi, có nghĩa là tần suất lượn window shopping sẽ lớn hơn, nếu không kiềm chế được thói thích là ôm hàng về thì tài khoản sẽ thâm hụt nặng nề.
    Ôi, thời buổi kinh tế biến động, thắt lưng buộc bụng ư: làm có dễ như hô khẩu hiệu không nhỉ?
    Muốn tranh thủ bay về VN, nhưng hỡi ôi, như vậy kế hoạch của mình sẽ bị xáo trộn ghê gớm, vì VN có nhiều cái níu chân mình lắm, về rồi sẽ chẳng thể dứt áo ra đi được nữa, và mọi cố gắng của mình sẽ trở về con số 0 tròn trĩnh.
    Đành tự an ủi mình: ĐỜI LÀ VẬY!!!!!
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có nhiều người thất nghiệp như a Hưng
    Ước gì có nhiều người phải xa đất nc đi làm như a Hưng
    Ước gì có nhiều người phải chịu cái lạnh như a Hưng
    Ước gì có nhiều người yêu xa như a Hưng....
    Ước gì..........
    Thì ngày nào box cũng ngập tràn nhật kí, xúc cảm 1s..etc
  6. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Này cu Ruồi, mỗi ngày chỉ 1 điều ước thôi nhớ!!!
  7. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Dù đang có việc nhưng vẫn rất thông cảm với anh, là lá la...
    Tự nhiên hôm trc mơ ngủ anh ạh, mơ về... kaka, em ko dám nói ra...
    Ước gì....la là lá...
    Thế thôi, tạm biệt anh...
    Hôm nay nhân dịp mượn đc cái mạng, phải đi xì pam linh tinh cho sướng... là la lá...
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là hum nay là ngày thứ 5 hả anh? Tiêu hết bao nhiu tiền phí "nhàn cư" oỳ?
    Về VN đi, em thề em không níu giữ chân anh đâu, đứa nào níu em đạp hết cho anh đi
  9. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    @Hương Xinh: Phải rồi, hôm nay là ngày thứ 5 rồi em ạh. Mà vấn đề không phải là em có khả năng đạp hết những kẻ níu chân anh hay không, mà là anh lại muốn người ta níu chân mình, thế mới là bi kịch chứ. hix hix,
    Noel, bạn bè đến chơi, làm bữa nhậu, phê quắc cần câu. Lâu lắm rồi mới có bữa nhậu đã như vậy, Vui, vui lắm, nhưng không nằm ngoài sự tiên đoán của mình, cái túi bắt đầu xuất hiện vài vết rạch,
    Haizzz, để cân bằng hoá cái tài khoản của mình, những ngày tiếp theo sẽ là ngủ, ngủ và ngủ, ngủ thông trưa luôn, đỡ được một bữa/ ngày, hehe
    Mình bắt đầu trở thành kẻ tiết kiệm từ khi nào không biết. đang thực hiện chính sách của chính phủ sao? Thắt lưng buộc bụng chăng?
    Dek phải, người ta bảo khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Mình cũng chỉ mong không bị chết cóng thôi.
    A di đà phật, xin phù hộ con bình yên qua cơn bão khủng hoảng này.
  10. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chết cóng thế nào được với em khăn ấm mà lại đẹp dư thế kia, hô hô

Chia sẻ trang này