1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí B Thằn Lằn dạo này xì pem gứm nhểy, lâu ko gặp cả nhà...
  2. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay xì pam thế thôi không cu Ruồi lại chỉ mặt.
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hôm nay đi làm quẻ bói đầu năm. Từ hôm nay ngâm cứu xem độ chính xác đến đâu. Chồng của em ơi jờ này anh ở đâu???
  4. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Một ngày trước Valentine, nhưng cũng chẳng có gì khác biệt cả. Định viết một cái gì đó thật lãng mạng nhưng dường như cuộc sống hiện tại đang làm khô héo con người mình. Suốt ngày bên tai những tiếng máy dập chát chúa, tiếng máy mài như xé toang không gian thanh bình trong những mộng tưởng về tương lai. Giật mình khi nghe tiếng mũi khoan rên xiết đang cố chọc thủng những phiến sắt lạnh lẽo thiếu dung dịch làm mát...mới thấy rằng dường như cuộc sống của mình cũng đang thiếu đi những xúc tác để cảm xúc được thăng hoa.
    Một ngày, một tuần hay cả một tháng, cũng chỉ những công việc đấy, những điều không thể gọi tên thành sự kiện. Người - máy, cũng giống nhau cả mà thôi, đều được lập trình sẵn, rập khuôn, cứng nhắc. Cuộc sống thiếu đi sự tươi mới mặc dù trên môi đôi khi vẫn là những nụ cười - nhưng thật bi kịch thay- lại là những nụ cười...nhếch mép. Nhếch mép trước sự ngu dốt của "những con người" trong một xã hội công nghiệp tiến bộ, hiện đại quá, tự động hoá cao quá khiến cho cái đầu lười suy nghĩ; nhếch mép trước những hành vi ứng xử "cái gì của ta cũng là nhất" trong những cái đầu rỗng tuếch; nhếch mép ngay cả với bản thân mình khi thấy mình đang "tiến bộ" trong quá trình rèn "NHẪN".
    Cần một điều gì đó để cứu vãn.
  5. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em chia sẻ với anh!!
    Phải đọc lại 2 lần, mới hiểu hiểu những gì anh định nói!
    Đã thế, em cũng muốn nhếch mép!!
    Mới bắt đầu thôi, nhưng lại thấy muốn chấm dứt!
    Càng muốn chấm dứt, lại càng thấy phải cố gắng!!
    Loằng ngoằng!!!!
  6. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Thế sắp qua 1 ngày vô cùng vô cùng mệt mỏi. Cảm giác mắt mờ tay mỏi. Làm xong mà chả cảm thấy ưng ý về tác phẩm của mình. Thấy khoái cái phong cách làm việc ô sin như thầy. Sáng nay chỉ muốn hò hét cho xả cái bực dọc, ấm ức trong người. Thất hẹn với bọn trẻ, chắc chúng đợi mình cả buổi sáng, tội lỗi quá. Mỗi lần mình đến thấy em reo lên làm mình cũng vui lây. Hn phải ở nhà bịa nốt cái báo cáo. Cả tuần quay cuồng với những con số. Tự dưng lại được cái bí mật to đùng của con bạn, hic nó làm mình mất lòng tin ghê gớm, ko thể tin được ước j đi qua một khu rừng vắng vẻ mình sẽ hét thật to như trong câu chuyện cổ tích. Gọi thằng bạn đèo ra ngoài hít thở, trời mùa xuân muộn dễ chịu nhưng chả có tác dụng j. về nhà lại căng thẳng, lại phải khởi động lại từ đầu. Mệt mỏi. Treo cái stt chán nản để bạn bè vào an ủi,mình cứ thế chả sửa đc cứ thích những lời ngọt ngào nịnh nọt, đc vài câu lại rủ đi chơi ra ngoài cho thoáng mát, mất công kìm chế tính mải chơi của mình. Chán nản. Mò mẫn google cái nick của mình tự dưng thấy mình tham ja nhiều thứ mà chả nhớ. Buồn cười nhớ lại cái cảnh vì sợ lời đe doạ ko cho người lạ biết nhà mà mình bắt 1 bạn lên trg mình tới 5, 6 lần chỉ để cop cái từ điển. Hic. Sao thấy mình còn trẻ con quá thể. Chả hiểu bao giờ mới thoát nổi cái tuổi chanh muối ẩm ương này. Sợ bạn bè cứ lớn hết mà mình không theo kịp, sợ ko có ai nuông chiều, sợ jận mà ko ai thèm quan tâm.Tự dưng thấy anh thật to lớn, hơn em cả bầu trời hiểu biết. Tự dưng thấy mình giống cây tầm gửi hay là bị què chân nhỉ. Từ giờ sẽ đi bằng đôi chân của mình chấm dứt cảnh đón đưa. Ghét bản thân. I feel lonely although have many best friends? Đang có cảm giác sợ phải rời xa mọi thứ, chả hiểu là cảm giác lưỡng lự giữa 2 con đường hay là tiếc nuối trước sự níu kéo. Haizzz! Mình có lẽ ốm rồi, stress rồi có lẽ cần về nhà nghỉ ngơi 1 time.
    [​IMG]
    Được mua_hoa_quynh sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 22/02/2009
  7. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    shocku!
  8. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi lại ngỏ lời
    Vào một đêm trăng khuyết
    Để bây giờ thầm tiếc
    Một vầng trăng không tròn
    .
  9. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    @ Monster8x: ai bảo nhìn thấy trăng "cười đểu" còn ngỏ lời làm gì?
    Đàn ngan ngỗng nhà ông đã béo chưa? cất được mấy mẻ rượu rồi? chờ tôi về chiến nhé!!!
  10. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy lạnh thế. Chẳng muốn dậy đi làm j cả. Phải nghe 3 bài hát mình thích mới tỉnh ngủ đuợc. Dạo này mình chẳng thích làm j cả hay đúng hơn là chẳng biết làm j. Phải chăng mình đang nôn nóng quá. Nhưng mình sợ cái cứ từ từ. Từ từ mãi time cũng trôi đi. Biết phí nhưng mà đếch làm được. Mình vẫn cứ tâm đắc với câu của Phật dạy:" Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình". Vượt qua bản thân mình thật khó

Chia sẻ trang này