1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký (Tập 2)... (^_^)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ThanhGiongOnline, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay việc đầu tiên thành hiện thực.
    Tiếp đi. Tiếp đi. Lạy jời mọi thứ đều thành hiện thực
  2. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cứ tha thẩn.làm việc chẳng tập trung chút nào cả
    lúc nhiều vc thì lại muốn đi chơi, thế mới lạ chứ
    hôm nay em gái về quê, chẳng có ai nấu cơm cho ăn rùi, cơm bụi thôi
  3. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá làm mình đi ngủ muộn. Hị. một tuần chơi bời đã qua mai lại vào khuân khổ rùi. Ôi những con số, chúng cứ làm đầu óc mình quay cuồng lên. Nhiệm vụ tuần này làm nốt BCTC.
  4. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    sợ quá...
    hôm nay có một giấc mơ thật đẹp, đến khi tỉnh giấc nhìn 4 bức tường xung quanh mà lòng thấy trống trải và bàng hoàng...
    ôi vẫn chưa hoàn thành công việc... Oải quá
  5. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ^^ Giấc mơ đẹp thì phải vui chứ anh, kể cả khi tỉnh giấc tất cả tan thành ảo ảnh thì vẫn có thể mỉm cười nhớ lại nó mà. Em chỉ " sợ quá " khi giấc mơ của em là ác mộng.
  6. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ác mộng chưa phải là đáng sợ đâu nhóc ạ.
    nó sẽ làm ta mạnh mẽ hơn để chống lại.
    anh chỉ sợ mình chìm đắm trong những giấc mơ đẹp, để rồi suốt ngày mộng mơ mà xa rời thực tế
  7. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe qua 1 câu đại loại như thế này: Hãy cứ thả hồn theo những giấc mơ nhưng đừng quên jới hạn của cuộc sống.
    Hì nên hãy cứ mơ thôi.
  8. nttarch

    nttarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
  9. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ôi, crazy ko chịu được, cái bà chủ nhà đáng ghét. Hu hu, mang tiếng con gái sư phạm nên ko thể cãi nhau với bà ấy. Người gì đâu mà quá đáng ko chịu nổi, đã thuê nhà bà ấy với giá trên trời, cao ngất ngưởng chứ có ở ko của bà ấy đâu mà bà ấy ko để cho mình sống yên ổn. :(( Mình mà thuê đc chỗ khác đảm bảo bb bà ấy luôn, một đi ko trở lại. Hu hu, bực ko chịu nổi.
  10. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe được câu này trẻ không chơi jà mất nết. Hê. Thế nên từ giờ quyết ...ăn chơi

Chia sẻ trang này